█ SUMMER 2018 █ Shingeki no Kyojin ►

Đẩy nó vào nguy hiểm và nó quyết định giết cha mẹ nó, ok nếu ông thấy ok với chuyện vậy thì không nói nữa. Còn vụ dân tộc thì sống như côn trùng giun gián, căm tức chỉ muốn quét dòng máu của qủy của chính nó như đám edian hiện tại nếu ông thấy ok thì cũng chả cần bàn nữa.
nói kiểu mi là cha mẹ đc quyền giết con nhưng con thì ko có quyền ngược lại ? nếu mi nói là vì cha mẹ nó sinh nó ra nên có quyền giết nó còn nó ko có quyền giết người sinh ra nó thì vấn đề là nó có dc quyết định ai sinh ra nó quái đâu
 
Tự nâng cao mức độ thôi chứ chả thấy Grisha cố gắng giết con mình thế nào, có nhiều cách để giải quyết chứ éo phải giết chính cha mẹ mình để thoát khỏi cảnh gian khổ. Tự nghĩ ai thấy vậy là công bằng thì thực sự có vấn đề về nhân cách đó.
 
thằng zeke có phải 1 đứa eldian bình thường đâu, nó mang trong người dòng máu hoàng tộc, ông bà già ko gửi gắm hy vọng, nhồi sọ nó thì mới là chuyện lạ :2onion58:
 
Còn vụ dân tộc thì sống như côn trùng giun gián, căm tức chỉ muốn quét dòng máu của qủy của chính nó như đám edian hiện tại nếu ông thấy ok thì cũng chả cần bàn nữa.
Zeke không hề coi những người Eldian là côn trùng, giun sán (xem lại cách nó đối xử với Eldian trên đất Marley). Đọc lại vài chap thì thấy Zeke ghét chiến tranh và cũng hint là thời Eldian thống trị toàn là chiến tranh và cũng nướng quân (aka cho quân c

https://i.imgur.com/JxTkvEa.jpg
https://i.imgur.com/nT5GWRR.jpg
https://i.imgur.com/CjNiVYi.jpg

Tự nâng cao mức độ thôi chứ chả thấy Grisha cố gắng giết con mình thế nào, có nhiều cách để giải quyết chứ éo phải giết chính cha mẹ mình để thoát khỏi cảnh gian khổ. Tự nghĩ ai thấy vậy là công bằng thì thực sự có vấn đề về nhân cách đó.
bị phát hiện ra là có ý đồ lật đổ chính quyền = bị biến thành titan gửi lên đảo. Zeke được Grisha giao cho trách nhiệm thâm nhập vào Marley lấy fouding titan để hồi sinh Eldian => Zeke có ý định lật đổ chính quyền => bị phát hiện là tèo. Còn bảo Marley ko nỡ giết trẻ em? Đứa em gái của Grisha làm gương đó
 
Chỉnh sửa cuối:
Zeke không hề coi những người Eldian là côn trùng, giun sán (xem lại cách nó đối xử với Eldian trên đất Marley). Đọc lại vài chap thì thấy Zeke ghét chiến tranh và cũng hint là thời Eldian thống trị toàn là chiến tranh và cũng nướng quân


https://i.imgur.com/JxTkvEa.jpg
https://i.imgur.com/nT5GWRR.jpg
https://i.imgur.com/CjNiVYi.jpg
Ai bảo zeke coi eldian là côn trùng giun gián, bọn eldian hiện tại phải sống trong hoàn cảnh như thế thôi và tất cả bọn eldian ngoài thành đều muốn chối bỏ dòng máu, nói ông này mệt ghê.

Ps: vậy ông ok với chuyện bị đẩy vào nguy hiểm thì phản giết cha mẹ để sống phải không, coi đó là công bằng phải không, thế không nói nữa, chả đi tới đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ps: vậy ông ok với chuyện bị đẩy vào nguy hiểm thì phản giết cha mẹ để sống là ok phải không, coi đó là công bằng phải không, thế không nói nữa, chả đi tới đâu.
nah, đừng chơi kiểu rút gọn ý người khác thế

Zeke bị Grisha đối xử không như 1 đứa con mà là 1 công cụ cái này mới là quan trọng. Đối với Grisha thì zeke không có ý nghĩa như 1 người con thì đối với Zeke, Grisha không có ý nghĩa như cha mẹ mà chỉ là người sinh ra aka chỉ có đúng việc sinh nó ra thôi. Người ta có thể sẵn sàng đặt bản thân của mình vào nguy hiểm nếu như người đó thấy cần thiết làm vậy giống như cầm súng bảo vệ người thân. Vậy trường hợp này có lý do gì để Zeke sẵn sàng rước nguy hiểm vào người? Zeke không coi Grisha xứng đáng làm cha mẹ của mình còn nói chuyện tinh thần sự nghiệp dân tộc với đứa trẻ chưa đến 7 tuổi? Coi lại flashback của Reiner thì thấy tại sao Reiner quyết làm Warrior dù cũng là nguy hiểm? Vì muốn gia đình đoàn tụ, muốn mẹ của mình hạnh phúc đỡ khó khăn, động cơ là vậy.

tldr. Nếu Zeke yêu quý cha mẹ của mình thì sẽ sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm. Vấn đề chính ở chỗ Grisha hành xử không xứng đáng với tư cách cha mẹ với Zeke
 
Đặt vào trường hợp của zeke các hạ trên có giết cha mẹ mình ?
 
Đặt vào trường hợp của zeke các hạ trên có giết cha mẹ mình ?


Không phải làm cha mẹ là tự động đòi con nó có hiếu. Đối xử không đúng với nó thì đửng bắt nó phải có hiếu. Giờ cha mẹ từ nhỏ đến lớn chẳng thương yêu được 1 ngày mà toàn đánh bạc nợ đầm đìa thì sao.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế hiểu rồi, không nói nữa, sr đã lèm bèm nãy giờ.
 
Cái thằng chó đẻ Zeke, gián tiếp đẩy cha mẹ đến con đường chết mà bảo phản ứng bình thường ? Thằng nào làm được + thấy bình thường đều là thằng bất thường. Nó có thể chống đối, có thể bỏ đi, tại sao lại phải bán đứng cha mẹ mình ? Đéo có thằng nào bình thường mà lại chọn cách độc ác đến vậy. Bởi vậy, với tui, truyện bad ending cũng được nhưng ko thể chấp nhận thằng ml Zeke còn sống. Với lại chưa chắc Levi chấp nhận nó đầu hàng sau cuộc tàn sát cả đội và thằng Zeke cũng đủ thông minh để hiểu điều đó.
 
như mấy bác trên nói thì mình cũng cảm thấy ổng bả nuôi nó như 1 món vk , đến lúc nó có nhận thức riêng thì nó thấy ổng bả éo đúng thì nó báo chính quyền thôi , vẫn nhớ lúc nó báo nó còn là đứa con nít thì việc nó báo thấy cũng bình thường , chắc kiểu như các bác phát hiện ba má bác là thủ phạm đánh boom khủng bố thì có báo công an ko :-(||>mà có cảm giác vd chưa chuẩn lắm :5cool_beat_plaster:
Cái thằng chó đẻ Zeke, gián tiếp đẩy cha mẹ đến con đường chết mà bảo phản ứng bình thường ? Thằng nào làm được + thấy bình thường đều là thằng bất thường. Nó có thể chống đối, có thể bỏ đi, tại sao lại phải bán đứng cha mẹ mình ? Đéo có thằng nào bình thường mà lại chọn cách độc ác đến vậy. Bởi vậy, với tui, truyện bad ending cũng được nhưng ko thể chấp nhận thằng ml Zeke còn sống. Với lại chưa chắc Levi chấp nhận nó đầu hàng sau cuộc tàn sát cả đội và thằng Zeke cũng đủ thông minh để hiểu điều đó.
bỏ đi đâu :-(||>
 
Ai bảo coi nó như món vũ khí, từ đầu đã định nuôi dưỡng nâng như nâng trứng vì nó có dòng máu hoàn tộc kế thừa đế chế rồi, chỉ có kế hoạch cho nó nhập ngũ từ lúc marley ra thông báo tuyển quân đội nhí từ 5 đên 7 tuổi thôi, tới 7 tuổi thì nó phản gián tiếp giết cha mẹ, và tới giờ 29 tuổi đầu nó vẫn nghĩ nó làm đúng, đúng là thứ súc sinh mà.
 
quan điểm khác nhau quá :-(||>

mình thì thấy nó cứ như mấy thằng hồi giáo sống ở mĩ thôi , h được ba má nuôi lớn xong bắt đi đánh boom tự sát vì 72 đồng trinh chờ hầu hạ thôi :4cool_doubt:
 
như mấy bác trên nói thì mình cũng cảm thấy ổng bả nuôi nó như 1 món vk , đến lúc nó có nhận thức riêng thì nó thấy ổng bả éo đúng thì nó báo chính quyền thôi , vẫn nhớ lúc nó báo nó còn là đứa con nít thì việc nó báo thấy cũng bình thường , chắc kiểu như các bác phát hiện ba má bác là thủ phạm đánh boom khủng bố thì có báo công an ko :-(||>mà có cảm giác vd chưa chuẩn lắm :5cool_beat_plaster:
bỏ đi đâu :-(||>

Nó chống đối được mà. Tui thấy lão tác giả xây dựng tính cách thằng Zeke quá bất hợp lý. Trẻ con nếu nó ko muốn thì nó sẽ phản ứng, sẽ chống đối, chứ làm gì có cái vụ im im đi báo chính quyền được. Mà cha mẹ nó có phải ngược đãi gì đâu, ngoài cái nhồi sọ nó ra thì chăm sóc nó tốt, chả có lý do gì để nó thành ra loại người như vậy được. Ngay cả khi nó lớn nó có hối hận cmg đâu, chứng tỏ nó hoàn toàn nhận thức được việc nó làm lúc nhỏ (đối với nó làm vậy là đúng nên chả có méo gì mà phải hối hận). Thằng này máu lạnh bỏ mẹ, đáng để cho Levi phanh thây >_<.
 
Cách bào chữa tốt nhất cho thằng này là bị mind break thôi, và marley phải có 1 thằng cỡ johan để khiến nó giết cả cha mẹ nó được, mà thật ra dù vào hoàn cảnh nào thì thằng này vẫn không có tính người. Lúc nó báo cáo cha mẹ nó có phải vụ việc đã vỡ lỡ quái đâu, đang yên lành cái nó phản, làm cả đám cách mạng có cả cha mẹ nó bị đem ra xử tử.

So với khủng bố is này kia thì thấy lệch vãi, so VNCS với VNCH chuẩn hơn, liệu ông có báo cáo cha mẹ ở trường hợp vậy không.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ý kiến cá nhân, cha mẹ có đối xử tệ với con cái ra sao thì ra, thằng làm con cũng không nên bàn tính giết cha mẹ mình. Mày có thù, có hận, không muốn gặp mặt thì ok, nhưng lại có ý nghĩ giết cả cha mẹ mình thì đúng là con người mày hết xài được rồi. Và cũng không ai trong xã hội dám xài một thằng đến cha mẹ mình nó cũng dám giết. Trừ phi mày có vốn để những người xài mày lợi dụng được, nói trắng ra mày là công cụ để bị lợi dụng thôi, có ai não nhỏ bằng bùi con tinh tinh nó mới thật lòng quan tâm thể loại như mày. Zeke là điển hình của thể loại này.

Thật bất ngờ vì trong này có người lại ủng hộ việc con cái có "quyền" giết cha mẹ mình nếu họ không có nuôi nấng, quan tâm hay không có tư cách làm cha làm mẹ... vãi lệ cái tư tưởng lệch lạc quá, tưởng đang ở thời kỳ đồ đá còn ăn lông ở lỗ? Đừng nhắc đến quyền trẻ em ở đây nhé, hai khía cạnh khác nhau và trường hợp cũng khác.

Nói xin lỗi chứ ở ngoài đời, tôi mà biết thằng nào con nào đối xử tệ bạc với cha mẹ mình là tôi đã không ưa rồi, cạch mặt, tuyệt giao không qua lại là tốt nhất, vì không biết nó đâm một dao sau lưng mình giờ nào.
 
Chỉnh sửa cuối:
nó báo chính quyền chứ nó ếu có giết , còn ai ủng hộ ko biết chứ mình ếu có ủng hộ , chỉ là việc nó làm có thể hiểu được lí do khác chứ éo phải chỉ là nó là 1 thằng ác vcl , ông bà già nó nuôi nó theo kiểu nhét vào phe địch rồi lật đổ chính quyền , giết hết tất cả các kiểu , nó vào đó thì được giác ngộ cách mạng xong báo chính quyền túm ổng bả thôi , như đã nói ở trên , các bác thấy nó ác vl thì các bác đứng cmn nó về phe kia rồi còn đâu :-(||>và nó chập nhận làm titan chắc cũng biết chỉ sống được 12 năm thì đủ biết nó giác ngộ cách mạng đến mức nào rồi :4cool_doubt:
 
Vậy là ymir chính thức tạch offscreen rồi nhỉ
 
Tạch thì mới truyền jaw titan lại được chứ
 
nó báo chính quyền chứ nó ếu có giết , còn ai ủng hộ ko biết chứ mình ếu có ủng hộ , chỉ là việc nó làm có thể hiểu được lí do khác chứ éo phải chỉ là nó là 1 thằng ác vcl , ông bà già nó nuôi nó theo kiểu nhét vào phe địch rồi lật đổ chính quyền , giết hết tất cả các kiểu , nó vào đó thì được giác ngộ cách mạng xong báo chính quyền túm ổng bả thôi , như đã nói ở trên , các bác thấy nó ác vl thì các bác đứng cmn nó về phe kia rồi còn đâu :-(||>và nó chập nhận làm titan chắc cũng biết chỉ sống được 12 năm thì đủ biết nó giác ngộ cách mạng đến mức nào rồi :4cool_doubt:
Nó ở trong quân đội thời gian thì nó thừa biết báo cáo chính quyền sẽ ra sao rồi, càng khẳng định hơn khi tới lớn nó vẫn nghĩ nó đúng, không tý hối cãi. Còn lý do của nó là giác ngộ cách mạng chứ gì, vậy giác ngộ cách mạng rồi quay ra phản bội dân tộc lẫn cha mẹ thì không phải tội ác chứ là quái gì. Dù lý do nào ở trong hoàn cảnh này thì nó cũng chả có tính người, và tốt nhất tác giả đừng cho nó chuyển phe, hay kế hoạch vĩ đại ngay từ bé, không thì lại ra thằng dẩm dở, gượng ép.
 
Back
Top