█ SUMMER 2018 █ Shingeki no Kyojin ►

Sao cứ phải đòi thằng eren phải làm hết một mình vậy nhỉ, trong cái truyện này làm gì có đứa nào đơn phương hành động mà thành công đâu
Chứng tỏ tới khi có quyền năng gần như god rồi mà nó vẫn vô dụng đấy chứ gì nữa? :-j
 
Tôi nghĩ đơn giản thế này thôi nhé, thằng Eren hiện tại đang có quyền năng của Titan thủy tổ đúng không? Như vậy tôi nghĩ nó sẽ có 1001 cách để vô hiệu hóa đám bạn ngay từ lúc cả lũ còn ở Paradis và đám này tìm cách bóp khoái lạc song châu nó. Nội cái quyền năng thay đổi ký ức, tác động đến ký ức của người Eldian đã quá bá đạo rồi, nhưng anh không thèm nghĩ tới việc có plan backup cho plan rung chấn của mình, anh cũng không thèm nghĩ xem có kế sách gì để bảo đảm kế hoạch của mình không... Kết quả là ai cũng thấy...

Cho tới hiện tại truyện thể hiện Eren là dạng nhân vật có lý tưởng, có quyền năng vô cùng lớn nhưng méo có mưu trí, bất cứ lần nào đơn phương hành động, ko có đồng đội bảo kê là thọt lần đó...

Tôi vẫn mong một pha bẻ lái ở chap cuối, ít nhất là giải thích vì sao Eren lại hành động đơn thuần thế, hoặc cuối cùng đó là do Ymir đứng sau tất cả.

Tôi lại thấy bt, đối với 1 thằng mới 19 tuổi, vào sinh ra tử nhiều, xong còn tiếp nhận 1 đống quá khứ tương lai của người khác, may mà nó chưa phát điên đấy nên việc có những nhận định hoặc phán đoán sai lầm là rất bình thường, rất người. Lại còn là 1 đứa đưa ra quyết định thiên theo cảm xúc, lúc nọ lúc kia. Quá thực tế luôn

Nói chung nhân vật Eren là 1 nhân vật hay vì rất thực tế nhưng tác giả lại xử lý câu chuyện như cc nên nó mất hay :))
 
Đoạn cuối plot armor tè le nên chửi thì chửi tác giả đó, chứ build up đến rung chấn của eren quá đỉnh rồi.
 
Rồi kết quả thành tàn phế ấy hả :::^^:::
Levi quả trong rừng là đỉnh rồi, chỉ không ngờ Zeke dám ôm bom thôi.
Tôi lại thấy bt, đối với 1 thằng mới 19 tuổi, vào sinh ra tử nhiều, xong còn tiếp nhận 1 đống quá khứ tương lai của người khác, may mà nó chưa phát điên đấy nên việc có những nhận định hoặc phán đoán sai lầm là rất bình thường, rất người. Lại còn là 1 đứa đưa ra quyết định thiên theo cảm xúc, lúc nọ lúc kia. Quá thực tế luôn

Nói chung nhân vật Eren là 1 nhân vật hay vì rất thực tế nhưng tác giả lại xử lý câu chuyện như cc nên nó mất hay :))
Chính xác, nhân vật hay nhưng đoạn cuối khiên cưỡng quá, đâm ra nhân vật không thực sự trở nên lột xác, vẫn quay lại là thằng nhóc thích thể hiện chứ không thích động não. Build up đến cuối vì lời hứa mong muốn mang tự do, không làm hại bạn bè mà Eren chùn tay nên bị ngăn cản thì sẽ hơn là việc để một sự kiện rung chấn xảy ra thọt chỉ vì đám bạn bóp dé bằng talking no jutsu và Eren thì vẫn toang hoác như mọi lần vì không hề có kế hoạch B, không hề có kế phòng bị...
 
Levi quả trong rừng là đỉnh rồi, chỉ không ngờ Zeke dám ôm bom thôi.

Chính xác, nhân vật hay nhưng đoạn cuối khiên cưỡng quá, đâm ra nhân vật không thực sự trở nên lột xác, vẫn quay lại là thằng nhóc thích thể hiện chứ không thích động não. Build up đến cuối vì lời hứa mong muốn mang tự do, không làm hại bạn bè mà Eren chùn tay nên bị ngăn cản thì sẽ hơn là việc để một sự kiện rung chấn xảy ra thọt chỉ vì đám bạn bóp dé bằng talking no jutsu và Eren thì vẫn toang hoác như mọi lần vì không hề có kế hoạch B, không hề có kế phòng bị...

Thì thế, tóm lại câu chuyện muôn thuở tác giá đưa ra vấn đề quá lớn và dùng cách quá đơn giản, nói thẳng ra là lười biếng để giải quyết, mất đi tính siêu phẩm =))
 
Bộ này như nhiều người và nói nhiều lần là chỉ có kết mở thì mới thành GOAT manga được, cơ mà vẫn không thể nào tin tác giả vứt bộ này vào sọt rác chỉ sau mấy chap như vậy được.
 
Thì thế, tóm lại câu chuyện muôn thuở tác giá đưa ra vấn đề quá lớn và dùng cách quá đơn giản, nói thẳng ra là lười biếng để giải quyết, mất đi tính siêu phẩm =))
Màn talking no jutsu tục quá '@^@|||
 
Bộ này như nhiều người và nói nhiều lần là chỉ có kết mở thì mới thành GOAT manga được, cơ mà vẫn không thể nào tin tác giả vứt bộ này vào sọt rác chỉ sau mấy chap như vậy được.
Theo ông thì ending thế nào mới hợp lý, thằng eren nó diệt chủng ko chết ko được.
 
Theo ông thì ending thế nào mới hợp lý, thằng eren nó diệt chủng ko chết ko được.

Thì nói rồi end ở chap 123 và kèm 2 3 trang cuối chap 130 là đỉnh của đỉnh, còn eren sống chết quan trọng quái gì, nó còn sống có 4 năm chứ mấy.
 
mấy ông nói vậy chứ siêu phẩm này mà xuống thì dòng shounen biết coi cái gì, Kimetsu Yaiba vừa mới hết rồi, giờ không lẽ chỉ còn One Punch man và Jujutsu Kaisen.
 
Còn nhiều cái thắc mắc kiểu chưa đâu vào đâu hi vọng chap cuối sâu chuỗi lại toàn bộ. Chứ tôi đọc đến giờ thì cảm thấy giống như kiểu xem inception lần 2, vẫn chưa hiểu lắm cho đến khi phải xem đc cái kết. Mà éo hiểu sao tôi vẫn luôn đinh ninh thằng Eren ko thể chết được. Hôm nọ còn nghĩ ko biết trong đám đã chết rồi có ai đó chết giả đột ngột xuất hiện lại rồi tham gia nốt vào cái đám dây mơ này không =)) Còn đứa con và Historia nữa, không hiểu đang thế nào.
 
Tôi nghĩ đơn giản thế này thôi nhé, thằng Eren hiện tại đang có quyền năng của Titan thủy tổ đúng không? Như vậy tôi nghĩ nó sẽ có 1001 cách để vô hiệu hóa đám bạn ngay từ lúc cả lũ còn ở Paradis và đám này tìm cách bóp khoái lạc song châu nó. Nội cái quyền năng thay đổi ký ức, tác động đến ký ức của người Eldian đã quá bá đạo rồi, nhưng anh không thèm nghĩ tới việc có plan backup cho plan rung chấn của mình, anh cũng không thèm nghĩ xem có kế sách gì để bảo đảm kế hoạch của mình không... Kết quả là ai cũng thấy...

Cho tới hiện tại truyện thể hiện Eren là dạng nhân vật có lý tưởng, có quyền năng vô cùng lớn nhưng méo có mưu trí, bất cứ lần nào đơn phương hành động, ko có đồng đội bảo kê là thọt lần đó...

Tôi vẫn mong một pha bẻ lái ở chap cuối, ít nhất là giải thích vì sao Eren lại hành động đơn thuần thế, hoặc cuối cùng đó là do Ymir đứng sau tất cả.
f*** logic that is why

nghệ thuật là sáng tạo, và sáng tạo thì không có khuôn mẫu. nhưng cách con người thu nhận thông tin thì từ xưa đến nay vẫn thế và không thay đổi. thế nên dần dần người ta tổng kết ra đươc các cách để kể một câu chuyện hiệu quả và hấp dẫn nhất có thể, tập hơp lại thành các quy tắc. Điển hình nhất như three-act structure trong làm phim. Và tất nhiên khi có một số yếu tố cần được ưu tiên, nhấn mạnh thì tự nhiên các mặt khác sẽ yêu đi và mờ nhạt hơn. trong lord of the rings tác giả vẽ nên một thế giới mà magic đầy đường, thần thánh nhiều như lợn nhưng mâu thuẩn chủ yếu trong cả seri lại dựa và các thanh niên người trần mắt thịt lao lên vật nhau với quái, hay như trong bi rồng, ss1 có thể huỷ diệt hành tinh nhưng ss3 tự bạo chỉ đục được 1 lỗ nhỏ. logic hỗn loạn tất nhiên làm nhiều người khó chịu nhưng logic là cái cuối cùng trong list ưu tiên của tác giả nó là yếu tố ít quan trọng nhất trong việc xây dựng một câu chuyện hấp dẫn. một tác giả tài năng có thể giảm thiểu tối đa lỗi xung đột logic nhưng một tác phẩm cho dù không làm được điều này thì vẫn ăn khách như thường. ví dụ thì chắc không cần kể. còn các thanh niên nghiêm túc thì thường chết sặc tiết không người quan tâm.

quay lại AoT, từ cái thời điểm lập alliance chống eren thì rõ ràng là về mặt logic thì đã đứng không vững chân. arc cuối có rất rất rất nhiều tình tiết rush và gượng gạo. nhưng vấn đề là với hướng phát triển của câu chuyện thì cho đến giờ cách tác giả "kể" vẫn rất ổn, simply there is no better way. lúc được phỏng vấn tác giả có trả lời ban đầu dự tính 50 chương, nhưng sau đó quyết định kéo dài lên như hiện giờ (không nhớ lúc nào, bạn nào thấy sai thì chỉnh). khi đem thanh thép 1m kéo dài lên 3m thì người ta không thể yêu cầu độ cứng như nhau. ở đây t không có ý chỉ trích, dây là vấn đề giữa 50 very good chap và 139 good chap. tất nhiên sẽ có người chọn cái đầu và t tin là còn không ít. nhưng số người chọn cái sau càng nhiều hơn. capitalism at its finest. nhìn vào độ nổi tiếng hiện tại thì có thể an toàn mà nói là tác giả đã thành công.

so in short f*** logic and f*** minority
 
nói sao chứ fan tư vấn cho cả đống ý tưởng hay làm cái end, lão hết hứng nên làm bừa cái kết thì có
 
không có thằng Eren thì bộ AoT mất vị trí số 1 manga nhé. 2 thằng Re Zero và thằng Mushoku Tensei đang ở dưới lấp ló chiếm ngôi đầu bảng kìa.
AOT lật One Piece rồi à? 8-}
 
2 thể loại 2 đối tượng khác nhau, nhưng trước chap 123 thì aot phải ngồi chung mâm với đám masterpiece berserk, vagabond ... chứ đùa, cá nhân nó là GOAT luôn, còn giờ so với gantz thì dc, cơ mà next ông nội đó đi, toàn nói gì đâu không à.
 
2 thể loại 2 đối tượng khác nhau, nhưng trước chap 123 thì aot phải ngồi chung mâm với đám masterpiece berserk, vagabond ... chứ đùa, cá nhân nó là GOAT luôn, còn giờ so với gantz thì dc, cơ mà next ông nội đó đi, toàn nói gì đâu không à.
tiêu chí để masterpiece là cái thể loại break đến vô tận ấy hả, sao k thêm hxh vô luôn cho đủ bộ
 
Back
Top