█ SUMMER 2018 █ Shingeki no Kyojin ►

nhưng đất hào dễ bám hơn tường là cái chắc.
 
đấy là trường hợp bọn Titan thông minh đến độ biết trèo lên đầu nhau để lên. Mà bọn Titan thông minh thì ko ưa được bọn Titan ngu, còn bọn Titan ngu cứ thấy Titan thông minh là cắn xé. Chưa kể bọn Titan có thể giống zombie, ko biết bơi.

Nữa, đã đào thì phải có đắp. Số đất đào lên có thể đắp thành tường đất ngay sau hào nước.
wm_c7ec50c783550bf4c3a4f40f7f620b88.jpg


Lợi thế nữa của hào nước là con người có thể xâm nhập lãnh thổ Titan từ bất cứ nơi nào bằng thuyền, chứ ko nhất nhất phải đi ra bằng 1 trong mấy cái cổng.

Ko phải là "trèo" lên đầu nhau mà là "giẫm" lên đầu nhau:)), chuyện đấy thì Titan "ngu" cũng làm đc;))
Và chỉ có hào thì mới có chuyện giẫm lên nhau để qua, còn tường thì bắt buộc phải trèo, mà mấy bạn Titan thì ko đủ trình để thực hiện trò trèo tường:))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bọn titan to xác nhưng lại rất nhẹ nên có làm hào thì tụi nó chắc cũng tự nổi lên thôi (chỉ là ko biết tụi nó có biết bơi không hay là nổi lềnh bềnh). Mình thấy chi bằng đào hầm sâu cho tụi titan ngu ngã xuống đó rồi mấy anh lao xuống chém gáy tụi titan thì tốt hơn.
 
Các bạn không nhớ arc thủ thành Trost có đào hào sâu titan rớt xuống rồi nhưng một lúc sau tụi nó vẫn tràn đầy thành Trost à.
 
Theo như 1 người nào đó phát hiện ra thì vol 1 có 1 đoạn Tiếng Anh, mà theo đó suy luận là tường thành đột nhiên xuất hiện cùng lúc với lũ Titan và loài người cứ thế mà di cư đến rồi rút vào trong đó thôi. Nên chắc cũng chả thèm xây hào.
 
Theo như 1 người nào đó phát hiện ra thì vol 1 có 1 đoạn Tiếng Anh, mà theo đó suy luận là tường thành đột nhiên xuất hiện cùng lúc với lũ Titan và loài người cứ thế mà di cư đến rồi rút vào trong đó thôi. Nên chắc cũng chả thèm xây hào.

COi lại cái bìa của truyện , cái bìa có ghi chữ dù nhìn như bùa chú nhưng có ghi là Tường thành xuất hiện trước khi con người vô đo sống :-" có tính toán sẵn rồi , mọi thứ đều dính tới cốt truyện chứ ko có ảnh hưởng việc đào hào với đào hầm đâu
 
Thực ra là do 100 năm quá yên ổn, tường quá vững nên cũng không ai muốn đào hào, nếu đào ngoài tường thì khá vất vả, do vẫn phải canh bọn Titan tấn công, bọn ngu thì chả đáng kể, mà ngại bọn Deviant, còn đào trong tường thì cũng phí thêm diện tích, trong khi chả con nào đụng được vào tường. Cái tâm lý chủ quan của con người thể hiện rõ trong chap 1.

Còn trong thời gian bị tấn công thì thứ nhất là thời gian ngắn, thứ hai là do diện tích thu hẹp, bình quân lương thực đầu người giảm, việc xây dựng sẽ gây áp lực lên kinh tế xã hội.

Với lại trong cái thế giới này, chính trị của nó có vẻ rất bất ổn, việc bảo thủ nặng của chính quyền dẫn đến nhiều khó khăn trong việc gia tăng phòng thủ, ngay cả việc đưa canon lên thành cũng gặp nhiều trở ngại, có thể đào hào không dính gì đến tường thành nhưng cũng chưa chắc đã được ủng hộ.

Về thực tế, đào hào cũng có lợi ích, tuy vậy cả 2 cuộc tấn công đều do bọn Titan thông minh mà thành công, kể cả có hào thì bọn nó vẫn vượt qua dễ dàng, chẳng qua hào có thể gây trở ngại và làm bọn nó tốn thêm thời gian.

Ngoài lề là nếu là hào nước, theo tác giả, thân nhiệt của Titan khá cao, nếu rơi xuống hào nhiều sẽ thành cái bể sôi sùng sục, nhiều hơi nước, mở khu du lịch suối nóng khá tốt, phải cái vẽ cảnh cả cái thành toàn sương mù thì tác giả sướng chứ người đọc hơi nản.

Bọn titan to xác nhưng lại rất nhẹ nên có làm hào thì tụi nó chắc cũng tự nổi lên thôi (chỉ là ko biết tụi nó có biết bơi không hay là nổi lềnh bềnh). Mình thấy chi bằng đào hầm sâu cho tụi titan ngu ngã xuống đó rồi mấy anh lao xuống chém gáy tụi titan thì tốt hơn.

Ờ còn cái này nữa, khối lượng riêng bọn này thấp, mà thực ra đây là khám phá mới của Zoe
 
Chỉnh sửa cuối:
theo mấy bác bức tường này được dựng ở đâu, ý em là ở nước nào vì không biết vị trí chính xác nên em hỏi vậy thôi.Nếu có người trả lời rồi thì cho em xin lỗi vì em lười lật trang:6cool_surrender:.
 
Đây có phải thế giới đương đại đâu mà "nước nào" O .o

Tường được dựng trước, dân chỉ kéo vào ở thôi. Cũng do sức người qui mô ko thấm vào đâu so với titan, hào sâu theo chuẩn người cũng chỉ như cái vũng, chưa kể cái thành kéo dài thế kia, sức đâu làm cho hết.
Còn cả vụ đào hào lung tung nó xói mòn cho bằng chết nữa ấy, ko phải muốn là được đâu.
 
ko rõ cái tường đấy do ai dựng ra ấy chứ:))
 
Đây có phải thế giới đương đại đâu mà "nước nào" O .o

Tường được dựng trước, dân chỉ kéo vào ở thôi. Cũng do sức người qui mô ko thấm vào đâu so với titan, hào sâu theo chuẩn người cũng chỉ như cái vũng, chưa kể cái thành kéo dài thế kia, sức đâu làm cho hết.
Còn cả vụ đào hào lung tung nó xói mòn cho bằng chết nữa ấy, ko phải muốn là được đâu.
thế à vậy mà em cứ tưởng, mà không biết thế giới của SNK là ở trái đất hay một lục địa không tồn tại nhỉ.
 
thế à vậy mà em cứ tưởng, mà không biết thế giới của SNK là ở trái đất hay một lục địa không tồn tại nhỉ.

Các bạn coi tác phẩm mà cứ hỏi trái đất hay gì =)) nó tồn tại ở cái thế giới riêng của nó với bất cứ cái tên gì :-" nói chung là thế giới hoặc hành tinh SnK
 
Các bạn coi tác phẩm mà cứ hỏi trái đất hay gì =)) nó tồn tại ở cái thế giới riêng của nó với bất cứ cái tên gì :-" nói chung là thế giới hoặc hành tinh SnK
nói thật với mấy bác đây là cái anime non ecchi mà em coi, nói chung là do đi đâu cũng gặp nó nên tò mò coi thử và nhất là do em vô tình coi cái cái video ghép nhạc hơi bị bá đạo này:6cool_beat_brick:.[video=youtube_share;PDHCLjuOzXY]http://youtu.be/PDHCLjuOzXY[/video]
 
Tường được dựng trước, dân chỉ kéo vào ở thôi. Cũng do sức người qui mô ko thấm vào đâu so với titan, hào sâu theo chuẩn người cũng chỉ như cái vũng, chưa kể cái thành kéo dài thế kia, sức đâu làm cho hết.
Còn cả vụ đào hào lung tung nó xói mòn cho bằng chết nữa ấy, ko phải muốn là được đâu.

Các bạn cứ nói hào như cái vũng. Nhưng nếu đào hào sâu bằng tường thì chả phải là X2 độ cao của tường lên là gì, kể cả colossal titans cũng đứng ngó. Còn đào hào thì làm sao mà xói mòn. Thế hóa ra bao nhiêu lâu đài xưa nay đều bị xói mòn hết?

Nói chung mình đồng ý với Grezmaster. Đúng là đào thì đào được nhưng chủ quan + giáo phái thờ tường nên ko ai làm. Đến khi Titans tìm cách vào được thì đã muộn.
 
đào đc cái hào đấy thì bao nhiêu ng vào bụng titan rồi, cái tường có sẵn tội gì ko vào=))
 
Tức là đào thêm để gia cố phòng thủ, vào tường rồi đào cũng được, nhưng mà còn vấn đề công nghệ, nhân lực, vật lực nữa, làm được cũng khó lắm, mà hiệu quả chưa chắc xứng với công bỏ ra

Gì chứ nếu muốn đào thì chắc chỉ khoanh vùng được 1 khu vực, mà cái hào cũng phải to khủng khiếp, chứ bọn Titan thông minh chả nói, lũ thường nó đạp nhau xuống là nối ra cái cầu, còn bọn Deviant thì đếch biết nó còn có thể làm gì
 
Đào hào làm cái mịa gì, colossal nó bước chân cái là qua =)

Các bạn thích hào nó vác cây về nó bắc qua thì hết hào.

Còn thì công nghệ làm đíu có đủ mà đòi đào hào sâu = tường. Công nghệ của bọn nó còn chưa xây được cái tường cao vậy còn đòi hào sâu ngang bằng.
 
Các bạn cứ nói hào như cái vũng. Nhưng nếu đào hào sâu bằng tường thì chả phải là X2 độ cao của tường lên là gì, kể cả colossal titans cũng đứng ngó. Còn đào hào thì làm sao mà xói mòn. Thế hóa ra bao nhiêu lâu đài xưa nay đều bị xói mòn hết?

Nói chung mình đồng ý với Grezmaster. Đúng là đào thì đào được nhưng chủ quan + giáo phái thờ tường nên ko ai làm. Đến khi Titans tìm cách vào được thì đã muộn.

Vào thời điểm đó nhân lực ko có đủ , loài người bị đẩy vô diệt vong thì việc đào hào rất khó khăn chưa kể chưa bik Titan thât chất là gì , chả nhẽ chúng đứng yên cho làm ,:-" làm xong cái hào chắc người chết như rạ .

Mà có làm hào vào phía trong thì làm 1 cái hào lớn và sâu với thời điểm đó chắc loài người cũng die vì đào hào hết rồi , coi lịch sử của Vạn lý trường thành là bik
 
Chỉnh sửa cuối:
Không biết bọn titan có tiến hóa tiếp không nhỉ? Đừng nói hào, đến cả tường cũng phế nếu có vài đứa như Christa thành titan.:6cool_boss:
 
theo mấy bác thì đào một đường hầm thông ra bên ngoài liệu có khả thi không.
 
Back
Top