- 4/3/06
- 9,045
- 1,468
^3
Nói tới Eren là tại vì sống chết của Mikasa có liên quan tới em ấy. Eren không sợ chết là vì chưa biết chết là gì, hoang tưởng vào năng lực của mình là do chưa gặp kẻ mạnh thực sự.
Nếu Mikasa chết chưa đủ để Eren nguội đầu lại thì mình đề nghị cho xuất hiện 1 anh tài Titan nào đó max streng, speed, agi, lại master thêm vài ba món martial art. Khi chạm mặt team Eren và các bạn thì rót chén rượu rồi nhảy vào hỗn chiến, sau khi ngắt đầu Mikasa và các thành viên còn lại như dế thì rượu còn chưa nguội. Sau đó anh này giơ ngón giữa lên liếc nhìn Eren đầy khinh thị rồi bỏ đi. Gì chứ mind break với team annihilation là liều thuốc mạnh để trị chứng trẻ trâu.
Character Development để chỉ chung nhiều phương diện, kể cả tính cách, tình cảm, nhận thức, quan điểm... chứ đâu chỉ streng hay intel. Chỉ cần có nhược điểm nào đó trong personality thì char imba tới đâu cũng có char dev được thôi, quan trọng là ở năng lực của tác giả. Còn bạn Kei thì từ đầu tới cuối mình thấy có char dev đều đều, tính cách hoàn thiện và quan tâm đến xung quanh hơn chứ không isolate với tự kỷ như đầu truyện.
Chưa gặp kẻ mạnh hơn? Giải thích hộ cái đoạn thằng bé con dùng dao thọc 3 thằng cướp giải cứu mỹ nhân phát?
Eren mang tiếng là "hope" của nhân loại, nên lựa chọn bỏ chạy là ko có, lại kết hợp thêm "tuổi thơ dữ dội" vào thì có mà trời cản.
Mấy thanh niên nhận mình thông minh, nhưng ko đặt nổi mình vào địa vị nhân vật để suy sét, cứ đem cái đầu óc "tỉnh táo, bình tĩnh tự tin" do sống trong thời bình mà đi bình loạn. Eren nhìn mẹ bị làm thịt trước mắt, cái này là cú shock ám ảnh cả đời, ko phải cứ đơn giản như mấy bộ "vô học" theo motto bỏ đi quá khứ làm, làm lại cuộc đời.
Hồi nhỏ, mình nhìn thằng bạn thân bị quây đánh mà tức sôi máu, tiếc là nhát nên ko đủ tự tin ra bem giải cứu, đành gọi người lớn giải vây -> như này chắc mình ko phải là dạng trẻ trâu rồi.
vì lúc biền Titan phải có 
Khổ cho cháu ấy quá 
cái câu trên mình ko ghi kĩ lắm
.
mà Tính ra cái lũ Titan gặp Mikasa với Levi toàn đứng yên ko cử động , còn cái tập 5 rõ ràng mấy con Titan đánh Eren thông minh đột xuất , núp lùm nhay đớp với hội đồng => Luck của Eren chắc thuộc hàng Low
Mặt Isayama Titan đúng troll luôn
Titan Mind Control
, chắc con bé đang tính nói mấy câu yêu thương từ lúc được Eren choàng cho cái khăn choàng đỏ khi xưa như thể đang bỏ cuộc trước tình hình hiện tại... thế là tự dưng Eren... again, likes a boss! :v... không lẽ Eren luyện được Tuyệt Kỹ còn cao hơn Annie dùng khi xưa