Đầu tiên là bad end thì seinen nhiều lắm, bợn cứ đọc là biết, nhất là bộ này anh Isayama có bảo định lấy cảm hứng từ phim The Mist để end thì càng có khả năng cao
Con titan 4 chân tốc độ khá cao, Levi đã mất ngựa rồi, muốn rượt theo thì chỉ có nước xịt ga để bay, đến khi rượt kịp thì đã không còn bao nhiêu rồi, chưa kể vừa bay vừa phải đối phó đám titan thường, gas ở đâu cho đủ? Với lại lần này con khỉ bị bất ngờ nên Levi mới đánh dễ thế, một lúc nữa nó phục hồi thì chưa chắc.
Tên khỉ cũng không chạy vào đám titan, mà là vừa chạy vừa ra lệnh cho đám titan chạy vào hội đồng Levi theo hướng ngược lại, bên cạnh nó làm gì con đứa nào mà làm điểm tựa cho Levi móc dây. Cái kiểu villain vừa thoát chết còn phe main mặt mày tuyệt vọng thế này là đang biết sắp có hy sinh rồi, điểm nhấn của chap này là màn độc thoại của Levi, tác giả muốn nói anh trai tham lam quá, muốn hồi sinh Erwin nên giờ phải trả giá. Cùng lắm thì Levi bị ép quá tự lấy serum chích mình, biến thành shifter rồi quay lại nhìn thấy Erwin đã chết cứng từ đời nào thôi, nói chung tác giả đã hint kiểu gì cũng phải có tragedy chứ trận này phe human không có cách gì cười nổi. Còn chuyện dễ xảy ra nhất là Eren bị bắt, Annie được giải cứu rồi tiếp theo đến arc shifter village.