Thông não thần công của Emma nên nó nát ngay khúc gần endNeverland nát lắm hả, lúc trước nó hay lắm mà, sao bị chê là nát vậy.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thông não thần công của Emma nên nó nát ngay khúc gần endNeverland nát lắm hả, lúc trước nó hay lắm mà, sao bị chê là nát vậy.
vậy nhái Naruto rồiThông não thần công của Emma nên nó nát ngay khúc gần end
Thử tưởng tượng hồi WW2 dân Do Thái biến thành titan được, rồi 1 thằng tuyên bố sẽ giết sạch cả Đức quốc xã và cả thế giới, bao gồm cả Việt Nam, trong khi chính phủ Việt Nam chưa một lần đàm phán với tụi nó, mấy ông có ủng hộ tụi nó không?
Không biết được, bởi vì Eldia chưa có quan hệ ngoại giao với nước nào hết. Chưa biết là có ai muốn làm đồng minh hết. Marley là một nước thực dân, kẻ thù cả đống, Hizuru với Onyankopon là một ví dụ. Có thể liên minh được, có thể không, nhưng phải đàm phán trước mới biết được. Như ở trên mình nói về khác biệt giữa Survey Corp và Yeagerist. Đó là cái thông điệp chủ yếu từ đầu truyện tới giờ.Rồi bọn định cứu thế giới kia kể cả chặn được Eren rồi sao? Sống hòa bình với bọn Marley à?
Độc giả khác Eldian ở chỗ mình nhìn được câu chuyện từ góc nhìn khác, ít bị propaganda, không bị xóa trí nhớ. Nên mình vẫn hiểu tại sao người dân Eldia hành động như vậy. Họ không xấu, họ đang sợ hãi, và họ thiếu thông tin. Mình chỉ không nghĩ là Yeagerist đúng, khi xét tình hình tổng quan.Chưa nói gì tới đúng sai ở đây, nhưng tình thế kiểu này quá gượng ép và đạo đức giả. Truyện chục chap gần đây mới mô tả thế giới bên ngoài, nên coi như độc giả là dân Eldia hết, nên khách quan ở đây chỉ là một lũ đạo đức giả.
Chưa kết mà.Kết kiểu này tệ đến mức mà tui muốn cho cả đám Eldia trên đảo chết sạch còn hơn là thấy dàn nhân vật được kỳ công xây dựng xong quăng vào sọt rác. Với thực lực của tác giả rõ ràng là có thể làm một cái kết thỏa mãn hơn nhiều.

![]()
![]()
Thử tưởng tượng hồi WW2 dân Do Thái biến thành titan được, rồi 1 thằng tuyên bố sẽ giết sạch cả Đức quốc xã và cả thế giới, bao gồm cả Việt Nam, trong khi chính phủ Việt Nam chưa một lần đàm phán với tụi nó, mấy ông có ủng hộ tụi nó không?
Trong thế giới lật ngược của SnK cũng có một đống các quốc gia chẳng liên quan gì với Marley, với Eldia cả. Hàng tỉ con người chưa bao giờ có cơ hội thương lượng với Eldia. Ghét là một chuyện, diệt chủng là một chuyện khác. Onyankopon hỗ trợ Eldia, cả đất nước Hizuru là đồng minh lâu đời của Eldia, rồi giờ họ được trả ơn như vậy sao? Tất cả những câu "Cả thế giới muốn tiêu diệt Eldia" là nghe từ Marley, là nghe từ một đám chính trị gia. Hàng tỉ người dân thường đâu phải ai cũng muốn điều đó xảy ra. Đối với họ Eldia cũng xa lạ như Nazi đối với ông bà chúng ta ngày xưa. Họ đâu đáng chết. Diệt chủng cả thế giới chẳng phải đã chứng minh là Marley đã đúng khi căm ghét Eldia sao?
Hai trang tui đăng đó là cái ý đồ chính của Isayama: "Chúng ta thậm chí là chưa nói chuyện mà.". Marco chưa kịp nói một lời đã bị RBG xử tử. Vua Fritz vì không thương lượng với dân mà tự cầm tù Eldia. Tibur và Marley vì không thương lượng mà tấn công Eldia, rồi bị Eren thảm sát. Yeagerist chưa đàm phán với bất kỳ một nước nào ngoài Marley và Hizuru, đã quyết định cả thế giới phải chết. Cái tư tưởng phi nhân cách hóa kẻ thù, tấn công trước bằng mọi giá đó chính là cái đã dẫn tới tình cảnh hiện tại. Survey Corp và Yeagerist hiện tại đều phải chọn cùng một quyết định: Giết một nhóm người để nhóm người còn lại sống. Nhưng khác nhau ở chỗ Survey Corp coi bao lực là biện pháp cuối cùng, họ muốn đàm phán trước, bằng mọi cách hạn chế số người phải chết trước, bất khả kháng thì mới phải giết. Yeagerist ngược lại, bước đầu tiên là tấn công. Tui hiểu, đàm phán trước có vẻ như là vô vọng, và sẽ hạn chế tỉ lệ thành công, nhưng mà sinh mạng hàng tỉ con người vô tội phải đáng để thử chứ.
Cả thế giới không phải là một thế thống nhất, ở đâu cũng có người this người that. Dehumanize cả thế giới cũng giống y chang như Marley đã dehumanize Eldia. Yeagerists chẳng khác gì những con người họ muốn giết cả. Đứng một cách khách quan, hy sinh cả thế giới để cứu một đất nước rõ ràng là tệ hơn hy sinh một đất nước để cứu cả thế giới. Chúng ta ủng hộ Eldia chỉ vì chúng ta quan sát từ góc nhìn của họ. Nếu truyện bắt đầu từ góc nhìn của Onyankopon, rõ ràng Yeagerist là một lũ bất nhân vô ơn. Đó là cách nhìn chủ quan, phiến diện.
Mình không nghĩ là không có cách để thế giới chấp nhận Eldia. Nhà Tiber là một ví dụ, cả thế giới chấp nhận họ, tôn trọng họ vì họ giúp các nước khác trong trận chiến với Eldia, có lý do nào mà Survey Corp không nhận được sự đối xử đó nếu họ cứu được thế giới khỏi diệt vong?
Mà mình cũng không nghĩ rằng diệt chủng là ý đồ của Eren. Nếu đơn giản vậy thì Isayama đã không cần phải giấu suy nghĩ của Eren từ time skip tới tận bây giờ. Với cũng không cần giấu cái ký ức cuối cùng mà Eren định cho Zeke coi, sau khi gặp Grisha. Grisha đã nhìn thấy "khung cảnh đó" và xin Zeke chặn Eren, nhưng sau đó lại vẫn truyền Attack Titan cho Eren vẫn là 1 plot hole, giữa 2 sự kiện đó phải là 1 điều gì làm Grisha đổi ý, mà Isayama vẫn chưa tiết lộ.
bọn X-men mạnh mẽ như những vị thần, nhưng vẫn bị con người căm ghét săn đuổi.Ông sai khi so sánh với dân Eldia với dân Do thái rồi, xét theo sinh học thì dân Eldia đã tiến hóa thành một loài khác so với loài người. Đây là thành cuộc chiến giữa hai loài chứ ko phải sắc tộc nữa. Ví du ngoài đời thì loài Homo Sapien ko gián tiếp hoặc trực tiếp cũng đã xử hết cái loài Homo khác để lên làm bá chủ thế giới hiện nay. Còn ví dụ trong giả tưởng thì bọn Eldia khá giống với bọn X-men của Marvel, cũng chia làm hai phe một phe đòi xử hết loài người một phe muốn sống chung
bên con người còn có đội của Avenger bảo vệ nữa, tụi X-men mà đối đầu với con người thì sẽ gặp bọn Avenger, đứa con cưng của Marvel hơn cả Xmen. Đó là chưa kể còn có Fantastic Four, Inhuman, SpidermanBên xmen cũng vô lý bỏ mẹ. Bọn Xmen mạnh thư thần thánh,1 vài đứa mình nó cũng đủ san bằng thế giới. Con người đáng lẽ phải sợ hãi tôn thờ, tuổi gì mà đòi căm ghét.
bên con người còn có đội của Avenger bảo vệ nữa, tụi X-men mà đối đầu với con người thì sẽ gặp bọn Avenger, đứa con cưng của Marvel hơn cả Xmen. Đó là chưa kể còn có Fantastic Four, Inhuman, Spiderman