Mới xem suất chiếu 9h30 về, phim công nhận là khá hay, tuy nhiên nghe mọi người xem cũng như mấy người bạn xem chung đều phàn nàn về kết cục hơi... ngắn và không hay cho lắm.
9 người thì 10 ý, nên mọi người ko hài lòng với kết thúc, hoặc biết đâu đấy là cả bộ phim không biết chừng thì đều hợp lý. Tuy nhiên thì mình nghĩ bộ phim khá hay, từ đầu đến cả "cuối cùng".
Dưới đây Spoil khá nhiều, khuyến cáo không nên click vào khi chưa xem phim.
[spoil]Nếu không xem trailer, bước vào rạp hoàn toàn chẳng biết gì về phim thì khúc bắt đầu đến một đoạn về sau sẽ khiến mọi người lầm tưởng đây là 1 phim tình cảm gia đình, tuy nhiên đến đoạn cháy lửa nổ đì đà đì đùng âm thanh hoành tráng của xe lửa thì chắc đa số đều biết là sắp to chuyện rồi
Mọi việc tiếp theo diễn ra cụ thể sao thì xem phim sẽ rõ, đến đoạn cuối khiến mọi người thất vọng thì mình không có cùng quan điểm. Mình nghĩ cũng như Cloverfield (chắc đa số đều có xem qua), tất cả những con quái vật ở đâu, tại sao lại xuất hiện, lý do xuất hiện, kết thúc của nó ra làm sao... vân vân và vân vân đều không thật sự quan trong cho lắm, tất cả những gì nó phải làm, hay nói chính xác hơn là nhiệm vụ của nó chỉ có 1: đó là làm nền cho các mối tương tác của nhân vật chính của câu chuyện. Như trong Cloverfield là tô điểm cho quyết định của nam chính: Biết khó khăn, nguy hiểm chết người nhưng vẫn kiên quyết quay về tìm người bạn gái của mình, và anh nhận được sự hỗ trợ của những người bạn cận kề. Tuy cuối cùng tất cả đều chết (và đại đa số đều cảm thấy tức giận vì điều đó), còn con quái vật ra sao chả ai rõ, tuy nhiên nam chính đã thành công trong việc quay về giải cứu bạn gái mình, thế là đủ.
Còn trong phim Siêu Tám, lần này thì nguyên nhân của quái vật rõ ràng hơn, 1 điểm cộng, thì nhiệm vụ của nó một lần nữa lại là làm nền cho các nhân vật chính. Người bác học đã nói gì, khi nó chạm vào tôi thì tôi thấu hiểu những nỗi đau của nó. Và khi nhân vật chính đứng trước con quái vật nói thẳng với nó "
tao hiểu nỗi đau của mày" cũng chính là lúc nút thắt của câu chuyện được giải quyết. Alice hiểu qua điều đó và tha thứ cho cha mình, nam chính của tương tự tha thứ cho cha mình, thấu hiểu nỗi đau của người cha, và cuối cùng, cha của nam chính của tha thứ cho cha của Alice. Tất cả đều đã vượt qua khó khăn, gian khổ, và thấu hiểu nỗi đau của nhau -> đó chính là mục đích chính của câu chuyện với con quái làm nền. Hình ảnh cuối cùng cậu bé thả chiếc vòng cổ của mình ra, chắc là cậu bé đã bỏ qua quá khứ, dẫu đau đớn, hoặc có thể xem như đó là 1 món quà cậu bé tặng con quái để hoàn thành chiếc phi thuyền của nó, một món quà cảm thông san sẻ.
Và cuối cùng @ những ai bỏ rạp về sớm ngay khi màn hình vừa chợt đen sau cảnh trên. Các bạn lẽ ra đã nên ở lại để xem đến cuối

[/spoil]