Supergirl (26/06/2026)

ko biết người tuyên bố sẽ ủng hộ 1 vé đã đi coi chưa
Sticker
 
Các true fan đang lôi con MoS ra so sánh, bảo 2 con bằng điểm nhau thôi. tôi mới bảo vậy kiểu gì Súp vẩu này chả kiếm đc bèo bèo 6-700tr như MoS 13 năm trước :))

View attachment 766990

dm lôi đc mỗi cà chua ra chứ thách cụ lôi Cinema score với IMDB ra đấy =]
 
Có vẻ như Hideo Kojima cũng "cảm" được Supergirl nên cũng viết dài hơn bình thường trên X để chia sẻ quan điểm là phim Supergirl là phim về "quá trình trưởng thành" (coming of age) chứ không phải phim "Siêu Anh Hùng" truyền thống.

Thôi thì vẫn là 1 chiến thắng dành cho Supergirl vì bình thường anh Kojima chỉ viết đúng 1 dòng "đang đi xem <tên phim>" rồi không nói gì thêm
 
Phải viết nâng bi thôi chứ không đám woke cào nhà ảnh :)
 
Coi cái Supergirl này thấy Lobo như thằng khùng vớ vẩn chả hiểu vào phim làm cái mẹ gì lun ??? Nhìu khúc phi lý đỉnh cao mà cũng làm phim được thì lạy haizzz
 
Có vẻ như Hideo Kojima cũng "cảm" được Supergirl nên cũng viết dài hơn bình thường trên X để chia sẻ quan điểm là phim Supergirl là phim về "quá trình trưởng thành" (coming of age) chứ không phải phim "Siêu Anh Hùng" truyền thống.

Thôi thì vẫn là 1 chiến thắng dành cho Supergirl vì bình thường anh Kojima chỉ viết đúng 1 dòng "đang đi xem <tên phim>" rồi không nói gì thêm
Hideo bú holiweed bỏ mẹ ra, sắp tới còn cast thằng chuyển giới vào overdose cơ mà.
 
Có vẻ như Hideo Kojima cũng "cảm" được Supergirl nên cũng viết dài hơn bình thường trên X để chia sẻ quan điểm là phim Supergirl là phim về "quá trình trưởng thành" (coming of age) chứ không phải phim "Siêu Anh Hùng" truyền thống.

Thôi thì vẫn là 1 chiến thắng dành cho Supergirl vì bình thường anh Kojima chỉ viết đúng 1 dòng "đang đi xem <tên phim>" rồi không nói gì thêm

Kojima tính ra khôn vãi đó, lão méo đánh giá cụ thể hay dở thích ghét gì hết mà chỉ đơn giản mô tả lại cái phim kiểu nước đôi thế này:

"Nó không phải là một “phim siêu anh hùng” về việc cứu Trái đất bằng sự hy sinh bản thân khi “công lý” đối đầu với “ác quỷ”. Đó là một câu chuyện trưởng thành về việc tự cứu lấy chính mình, Kara, khi cô vật lộn với những tổn thương của bản thân. Về cấu trúc, nó ít giống với “Mad Max: Fury Road” (2015), nơi mọi người chỉ hành động theo bản năng sinh tồn vượt lên trên khái niệm thiện và ác, và giống với “The Good, the Bad and the Ugly” (1966) hơn, nơi các anh hùng, kẻ phản diện và những tên lưu manh đều hội tụ."

Lão nói như này tính ra cũng ... méo sai :)) chắc cũng thấy phim ngu ngục quá nên không đánh giá bất kì một cái gì khác mà chỉ nói bâng quơ "ờ ờ nó giống phim này phim kia thôi", chẳng có tí giá trị gì về việc đánh giá chất lượng phim cả :))
 
Thì mới nói, riêng dạng phim woke kiểu này mà lão chỉ thả 1 dòng thì chúng nó cào X nhà lão =))))))

Tốt nhất cứ nói nước đôi vô thưởng vô phạt cho rồi. Cuối mess còn éo nói recommend đi coi hay không =)))
 
Back
Top