Gạch trc xem về edit
Gvn sẽ có các review "Công Tâm"
-Trích Snyder Bot-
Mới đi xem về, dở hơn tưởng tượng, cứ như 2 người viết kịch bản, chả đọng lại được gì. Thông điệp thì rất random, không gây được cảm xúc mạnh.
Fan Snyder hay gì nữa cũng phải bảo cái Superman 2025 này xách dép cho MoS
Điểm + duy nhất của cái phim này là combat có lực, kình lực, âm thanh đã, đấm nhau không giả trân như Avenger, mấy đoạn 2 thằng Sup lao vô nhau đấm cứ rót vào tai tiếng pháo nổ, ngồi rạp nghe rất đã, không kém gì MOS.
Phim này sau khi xem, nó tạo cảm giác rất là
Aladeen
Đi xem cũng mong nó hay chứ không mong nó dở
Nhưng thực xự nó quá dở, nhồi nhét quá nhiều thứ, cảm tưởng đang xem Avenger: Endgame mà không xem Avenger: Infinity War vậy. Một Sequel cho cái phim nào đó. Thoại thì cringer vãi đái, xem như shounen Jump luôn. Về cuối đúng là Nakama Power, I win because I have friends
Kịch bản thì như phim trẻ con, plot hole cả đống, sạn nhiều vô kể,. thôi phim SAH bỏ qua. Nhưng đú mía cái kế hoạch vĩ đại của Lex bị phá hủy bởi 1 lý do ngu không thể tả.
Cười vl một thằng Wibu 30 năm như mình nghe được từ "Harem" trong phim SAH
Superman thì đúng là ngu ngơ, để con Luis nó dạy đời cho cả phim. Nhưng dù vậy, Superman vẫn đúng là Superman, luôn hướng thiện, luôn cố gắng làm việc tốt, điểm này khen ở phim khi thể hiện rất rõ.
Con chó là thứ khó chịu nhất khi xem phim. Chó dại đúng nghĩa đen.
Phim thẳng tuột chả có twist vẹo gì, Utraman hóa ra là Bizzaro, nhưng đang đánh đấm hay lại gọi con chó ra phá, rồi giải quyết boss một cách rất là bình thường như mấy phim quái vật Alien, rất chi là anti-climax
Lex thì đúng gây cho người xem Mix feeling, lúc đầu làm rất tốt, rất ác và bá, về sau lại bị neft IQ như Villan bên Marvel, toàn tự hủy
Hài nhạt, đúng kiểu ngân hà, có hẳn Guy làm cây hài để chọc lét khán giả như Drax.
Một điều ghét nữa phim Súng là âm nhạc, đánh nhau cứ lồng mấy bài nhạc nhộn nhộn, làm như phim hài gia đình.
Tóm váy 6.5/10, Phim Superman mà cảm tưởng như xem Deadpool
