NguyenQuyDuy
Mario & Luigi
- 17/5/07
- 790
- 83
hôm nay mình viết lên vài dòng như vậy để tỏa cảm xúc, nếu ai ko như vậy thì cho mình xin lỗi trước nha.
mình để ý thấy rất nhiều lần rồi, lần nào cũng như lần nào.
khi đến giờ hẹn thì những người trong cuộc có khi còn chưa mặc quần áo và ra khỏi nhà,
trễ hẹn 15 phút mới bắt đầu xỏ tất, đi giày, và lên xe phóng đi.
thật là đủng đỉnh...
nhưng khi đi trên đường thì sao?? lại luôn tỏ ra vẻ mình vội vã lắm, tỏ ra vẻ mình đang có việc gấp lắm, nào thì vượt đèn đỏ,
rồi chen lấn nhau từng cm một, đi vào đường ngược chiều, đi lên vỉa hè, cố sao cho mình đc đi thật nhanh,
đó vẫn là 1 câu hỏi lớn đối với mình, mình nhiều lần hỏi ba, ba nói rằng cái đó thuộc về ý thức của người Việt Nam rồi con ạ,
ba mình nói rằng, khi hẹn hò nhau ở đâu, dù có là người đầu tiên, và phải chờ lâu đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn hãy cứ đúng giờ, vì có gì xảy ra, ít nhất mình không phải là người sai hẹn...
mình cũng nhiều lần đi với ba, đi bàn việc ở quán cafe cùng với mấy người bạn ngoại quốc của ba, và lần nào mình cũng để ý thấy rằng, họ đã có mặt đông đủ trước giờ hẹn 5 phút (hẹn 8h tối thì 7h55 là họ đã có mặt đủ)
có lần, có ông Malaysia sống ở Hà Đông, ba mình hẹn ông ấy đến nhà lúc 6h chiều, ông ấy biết đi đường Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng sẽ tắc đường, thế nên ông ấy lên xe lúc 4h, và đến nhà mình lúc 5h50.
sau khi ông ấy đến, ba mình mới nhớ rằng đường đó đi vào giờ đó sẽ rất tắc, rồi xin lỗi ông ấy mãi, ông ấy cũng cười và nói rằng "tắc thì đi sớm hơn, có gì đâu"
rồi mình nghĩ về người Việt Nam, đến khi nào ý thức mới được như vậy trong việc hẹn hò...
[mình ở Hà Nội, mình chưa từng vào tp, nên mình cũng ko biết trong đó thế nào, nếu như ko phải giống như ở đây thì cho mình xin lỗi nhé]
mình để ý thấy rất nhiều lần rồi, lần nào cũng như lần nào.
khi đến giờ hẹn thì những người trong cuộc có khi còn chưa mặc quần áo và ra khỏi nhà,
trễ hẹn 15 phút mới bắt đầu xỏ tất, đi giày, và lên xe phóng đi.
thật là đủng đỉnh...
nhưng khi đi trên đường thì sao?? lại luôn tỏ ra vẻ mình vội vã lắm, tỏ ra vẻ mình đang có việc gấp lắm, nào thì vượt đèn đỏ,
rồi chen lấn nhau từng cm một, đi vào đường ngược chiều, đi lên vỉa hè, cố sao cho mình đc đi thật nhanh,
đó vẫn là 1 câu hỏi lớn đối với mình, mình nhiều lần hỏi ba, ba nói rằng cái đó thuộc về ý thức của người Việt Nam rồi con ạ,
ba mình nói rằng, khi hẹn hò nhau ở đâu, dù có là người đầu tiên, và phải chờ lâu đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn hãy cứ đúng giờ, vì có gì xảy ra, ít nhất mình không phải là người sai hẹn...
mình cũng nhiều lần đi với ba, đi bàn việc ở quán cafe cùng với mấy người bạn ngoại quốc của ba, và lần nào mình cũng để ý thấy rằng, họ đã có mặt đông đủ trước giờ hẹn 5 phút (hẹn 8h tối thì 7h55 là họ đã có mặt đủ)
có lần, có ông Malaysia sống ở Hà Đông, ba mình hẹn ông ấy đến nhà lúc 6h chiều, ông ấy biết đi đường Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng sẽ tắc đường, thế nên ông ấy lên xe lúc 4h, và đến nhà mình lúc 5h50.
sau khi ông ấy đến, ba mình mới nhớ rằng đường đó đi vào giờ đó sẽ rất tắc, rồi xin lỗi ông ấy mãi, ông ấy cũng cười và nói rằng "tắc thì đi sớm hơn, có gì đâu"
rồi mình nghĩ về người Việt Nam, đến khi nào ý thức mới được như vậy trong việc hẹn hò...
[mình ở Hà Nội, mình chưa từng vào tp, nên mình cũng ko biết trong đó thế nào, nếu như ko phải giống như ở đây thì cho mình xin lỗi nhé]
Last edited by a moderator:
....
. Chán hẳn. Cho nên giờ gặp nhau toàn phải thêm Cấm cao su 

trừ trường hợp bất khả kháng thì luôn gọi điện đến cho mọi người là sẽ muộn từng này phút ( rất hiếm khi xảy ra :X )
Gần đến giờ thì phóng xe đi.
Và mình đã dũng cảm bỏ về, bảo là anh ko chờ được em đâu 

. Đi chơi ngoài nhóm bạn thân đã quen quy tắc ko chơi h giây thun thì ko sao chứ đi với mấy đứa khác là y răng khi nào cũng trễ hẹn . Dần dần mình cũng chả thèm đến sớm nữa , cứ trừ hao ra 15-30' cuối cùng vẫn là ng đến sớm nhất , nản luôn :( ... Cái này là thành văn hóa lun òi thành ra tự ý thức mỗi ng thoy chứ ko sửa đc :(