Suy nghĩ về Vietstarcraft sau 4 tháng hoạt động.

Status
Không mở trả lời sau này.
LỜi chào tạm biệt phát nhỉ tớ mới ăn cắp đoạn này dành tặng anh em đọc chơi . He he he he .
Trong thời buổi nhiễu nhương hiện nay, sâu bọ đục khoét không ngừng ,các game thủ lại quay mặt bỏ đi tới những miền cực lạc mới nào CF,FS,SA rồi TLBB,MU,mapestory.... Nghe lời ngon ngọt của nịnh thần đốt tiền bên bàn game online qua ngày đoạn tháng vùi lấp tương lai. Đứng nhìn thôi đã ứa gan rơi nước mắt.

Phận làm gamer mà thấy gian thần đi lại ngoài đường uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng người ngay, đem thân dê chó mà moi móc, dụ dỗ thần dân vào điều lầm lạc .Ỷ thành tích xưa mà đòi công bằng để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu vì gamer mà hạch sách này nọ, để chia rẽ bè cánh nội chiến liên miên. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu gian thần ; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài Mar Sara, nghìn thây ta bọc trong da luker, cũng nguyện xin làm.

Một số kẻ ngồi nhìn SC đi xuống mà không biết lo; thành tích dậm chân mà không biết thẹn. Làm thân chiến tướng đứng hầu kẻ khác mà không biết tức; nghe lời dụ dỗ trái lẽ thường mà không biết căm. Có kẻ lấy việc bới móc làm vui; có kẻ lấy việc công giải thù tư làm thích. Có kẻ chăm lo lợi ích để cung phụng tư bản; có kẻ pr lấy danh thỏa mãn vị kỷ. Có kẻ tính đường công danh mà quên nghiệp lớn; có kẻ ham trò đấu đá mà trễ việc cần. Có kẻ thích tiền bạc; có kẻ mê danh lợi. Nếu bất chợt có biến bất cgowjt lòng người không vững sao chống nổi một trận can qua; mẹo tiểu nhân không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Tiền bạc nhiều không chuộc nổi hưng thịnh của cộng đồng; danh tiềng lớn có ích gì cho việc đã qua. Tiền của dẫu lắm không mua được thời gian; chó săn tuy hay không giữ nổi game thủ. giải đấu hay mà vắng lặng không hơn; pr lắm liệu có ích chi. Lúc bấy giờ cộng đống đều đã sụp, đau xót biết chừng nào ! Chẳng những SVN không còn chỗ đứng các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những danh tiếng không còn mà dơ bản đến muôn đời Trường GIang kia sao gột rửa đây; chẳng những giải đấu không còn mà tan tác trăm phương; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là kẻ bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng ?
Nay ta bảo thật ngươi: nên lấy việc "đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ" làm nguy; nên lấy điều "kiềng canh nóng mà thổi rau nguội" làm sợ. Phải lo lấy cộng đống là hàng đầu đoàn kết như một.Như thế chẳng những cộng đống mãi mãi vững bền mà danh tướng các ngươi cũng không thẹn với nước non; chẳng những giải đấu đông vui mà còn tấp nập người quan tâm; chẳng những trafic lên cao mà mem ber ra vào ào ạt; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, còn để tiếng thơm; chẳng những tên ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không ?
Nay ta viết chút lời giải bày cùng anh em !!!
 
Làm thân chiến tướng đứng hầu kẻ khác mà không biết tức; nghe lời dụ dỗ trái lẽ thường mà không biết căm. Có kẻ lấy việc bới móc làm vui; có kẻ lấy việc công giải thù tư làm thích. Có kẻ chăm lo lợi ích để cung phụng tư bản; có kẻ pr lấy danh thỏa mãn vị kỷ. Có kẻ tính đường công danh mà quên nghiệp lớn; có kẻ ham trò đấu đá mà trễ việc cần. Có kẻ thích tiền bạc; có kẻ mê danh lợi.

Câu này đụng chạm tới nhiều người lắm đó bạn nên cẩn thận=))=))=))
 
Tớ chẳng biết gì nhiều cũng xin phép nói vài câu ngu muội về wed vietstarcraft.vn.
Ấn tượng đầu tiên tớ vào cái wed này là khá hoành tráng nhưng thông tin thì thật sự chẳng ra gì cả,nghèo nàn kinh khủng.Cái giao diện hay bề ngoài sang trọng gì gì đó có đẹp đến mấy tớ cũng chẳng quan tâm.
Còn nói đấy là 1 wed số một starcraft tại việt nam á,xin lỗi chứ,tớ vào forum thấy chẳng có vị gì cả,tớ cứ nghĩ nó còn không hoạt động gì cả cơ,vào chủ đề nào thì cũng thấy chỉ có 1 vài bài của CB,rồi của 1 2 người nữa,chấm hết.
Tớ nghĩ vietstarcraft.net phải post bài trên gamevn.com để hỏi ý kiến mọi người vì tớ nghĩ có post trên forum của vietstarcraft.vn thì cũng chẳng có người vào xem để mà nhận xét
Tớ chẳng phải là ai cả,chỉ là 1 người vô tình thấy bọn hàn quốc đánh star nên thành nghiền thôi,rồi đánh star chán thì bắn CS,chẳng phải ai ghê gớm gì.Còn tớ thì thật sự rất thích trang wed starcraftvn.net/svn,vao wed thấy rất dễ gần,chủ đề nào post lên cũng được mọi người bàn luận rất nhiệt tình và nhiều cái giải trí không liên quan gì đến star cũng rất thú vị và đặc biệt cái khoản cá cược rất máu.
Thành viên của vietstarcraft.vn chỉ có hơn 500 người mà đã đòi làm wed số 1 thì tớ thấy còn xa vời lắm,nó chỉ bằng 1/4 của starcraftvn.net/svn mà thôi.còn thật sự vào vietstarcraft.vn tớ chẳng muốn đăng ký làm thành viên vì đăng ký xong vào forum nói với ai,bàn luận về chủ đề gì.Lâu lâu tớ mới vào wed đấy 1 lần thì mới lại thấy được 1 ít thông tin mới mà thông tin mới đấy đọc hết ở các wed khác rồi.
Câu kết:tớ nghĩ 1 người không thể làm nên 1 wed lớn được mà phải có cộng đồng,tớ thấy wed vietstarcraft.vn hình như chỉ có 1 mình CB đăng bài thì phải (thật sự không biết CB là ai,chỉ biết mỗi thuoclao vô địch WCG).Wed cứ như thế này thì không thể tiến xa được,có tổ chức 1 vài giải đấu tớ nghĩ chắc rồi cũng thế thôi.

1 ý kiến nhận xét quá tuyệt vời .
:hug::hug::hug:

intc2d nói:
vsc vừa mới cập nhật nhiều tính năng tốt, tạo sự khác biệt về giao diện và trở nên sáng sủa và trang trọng hơn, xứng tầm vóc là website số một về Starcraft tại Việt Nam không chỉ vì danh tiếng, sự tin tức, chất lượng thành viên mà còn là về tiềm lực và khả năng xây dựng, phát triển cộng đồng của vsc
http://vietstarcraft.vn/forum/

số 1 =))
 
Các bạn cứ check lại bài viết của mình từ 3 tháng trước xem những cái mình nói mình có làm hay không nhé.
MaIT Star League ra mắt.
VSC ra mắt hoạt động
Giao diện forum thay đổi, đẹp hơn
nội dung ổn định hơn
.....

Mình cũng rất hy vọng các website khác như SVN, ESVN làm ít như www.vietstarcraft.vn là vui lắm rồi :)
 
uhm, công nhận, mình trong quá trình tìm tòi skin mới cho vsc thì vô tình chọn đúng cái skin mà esport đang sử dụng, đến khi Thierry Nguyen nói mình mới để ý, tuy nhiên không sao cả mình sẽ chỉnh sửa giao diện cho nó thuần Starcraft hơn.
 
Cậu nói ra câu này là thấy trình độ xem ẩn dụ còn kém lắm mà ẩn dụ này thì thuộc hàng sơ cấp nó phơi ngay lớp nghĩa ngoài bài viết ấy. Đọc toàn bộ bài tớ post thì hiểu tớ định nói gì.ờ mà xem câu trả lời của tớ cho ZOSHONEL cũng hiểu.


Cậu ẩn dụ ghê quá mình không theo được :))
 
đây là nguyên gốc của bài hịch "made in SVN" :D

Ta thường nghe chuyện: SVN tấp nập hiền tài. Portal update liên tục, tranh tài không ngừng nghĩ. D5 uy dũng thống lĩnh cả 1 vùng. JIn ít nói mà chắc chắn. Anh hùng cao thủ hội ngộ chung 1 tấm lòng. Đuôi info ngày xưa giờ đã chìm vào quên lãng, nhưng vẫn còn đọng lại trong ta những kỹ niệm khó quên.NOva - một cái tên không còn quá xa lạ với đại đa số cộng đồng game thủ tham gia vào diễn đàn, người đã có công rất lớn trong việc xây dưng và hồi sinh SVN già cỗi. Sau một thời gian vắng bóng, nay NOva đã xuất hiện trở lại cùng một tác phẩm mới ăn cướp không rõ nguồn gốc giành tặng cho toàn thể các chiến tướng đã, đang và sẽ tham gia SVN gây nên trận kinh thiên động địa can qua .Âu cũng ;à chút giải khuây trong ngày hè nóng nực.

Cũng xin nhắc lại: Ai cũng biết huyền thoại Socute 1 liên minh lớn lẫy lừng chiến Đông dẹp Bắc. Gia đình proA ấm áp tình người hùng cứ 1 phương. 1 SCVN anh dũng kiên cường giữ FM không suy chuyển(giờ đã có thêm LM). Q9, một liên minh bền vững đến tận bây giờ không thay đổi... nếu ở đây kể ra hết cũng phải mất đến vài trang giấy cũng chưa hết được.

Đã nói đến những người Liên Minh danh chấn thời nay thì không thể bỏ quên những vị anh hùng tên tuổi lẫy lừng như: Nova leader Socute, 1 vị quân sư mưu lược tài tình.znda, siêu nhân nhok, luvnhok,zenos, zinzin,zeos,lbn , ta-lôi những nhân vật chỉ có thể gọi là Huyền Thoại của SVN với sức bệnh hoạn phi phàm. Venus tài trí hơn người liên tục chiến bại trong những trận đánh cùng đồng đội. yangzi, vnreaver, Azedenkae, ... là những vị anh hùng trẻ tuổi nhưng đều được lưu danh sử sách muôn đời. Tất cả đều nhờ vào SVN where passion gather!

Trong thời buổi nhiễu nhương hiện nay, sâu bọ đục khoét không ngừng ,các game thủ lại quay mặt bỏ đi tới những miền cực lạc mới nào CF,FS,SA rồi TLBB,MU,mapestory.... Nghe lời ngon ngọt của nịnh thần đốt tiền bên bàn game online qua ngày đoạn tháng vùi lấp tương lai. Đứng nhìn thôi đã ứa gan rơi nước mắt.

Phận làm gamer mà thấy gian thần đi lại ngoài đường uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng người ngay, đem thân dê chó mà moi móc, dụ dỗ thần dân vào điều lầm lạc .Ỷ thành tích xưa mà đòi công bằng để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu vì gamer mà hạch sách này nọ, để chia rẽ bè cánh nội chiến liên miên. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu gian thần ; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài Mar Sara, nghìn thây ta bọc trong da luker, cũng nguyện xin làm.

Các bạn tinh thông binh pháp, nắm giữ binh quyền xem ra cũng sáng suốt hơn người. Tuy SVN , ESVN tin tức còn trể nải , giải đấu chẳng thể sa hoa nhưng nhìn đi ngẫm lại cũng là sức cùng lực tận không thẹn với lương tâm.Âu cũng là vì dòng chữ where passion gather

Một số kẻ ngồi nhìn SC đi xuống mà không biết lo; thành tích dậm chân mà không biết thẹn. Làm thân chiến tướng đứng hầu kẻ khác mà không biết tức; nghe lời dụ dỗ trái lẽ thường mà không biết căm. Có kẻ lấy việc bới móc làm vui; có kẻ lấy việc công giải thù tư làm thích. Có kẻ chăm lo lợi ích để cung phụng tư bản; có kẻ pr lấy danh thỏa mãnvị kỷ. Có kẻ tính đường công danh mà quên nghiệp lớn; có kẻ ham trò đấu đá mà trễ việc cần. Có kẻ thích tiền bạc; có kẻ mê danh lợi. Nếu bất chợt có biến bất cgowjt lòng người không vững sao chống nổi một trận can qua; mẹo tiểu nhân không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Tiền bạc nhiều không chuộc nổi hưng thịnh của cộng đồng; danh tiềng lớn có ích gì cho việc đã qua. Tiền của dẫu lắm không mua được thời gian; chó săn tuy hay không giữ nổi game thủ. giải đấu hay mà vắng lặng không hơn; pr lắm liệu có ích chi. Lúc bấy giờ cộng đống đều đã sụp, đau xót biết chừng nào ! Chẳng những SVN không còn chỗ đứng các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những danh tiếng không còn mà dơ bản đến muôn đời Trường GIang kia sao gột rửa đây; chẳng những giải đấu không còn mà tan tác trăm phương; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là kẻ bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng ?
Nay ta bảo thật ngươi: nên lấy việc "đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ" làm nguy; nên lấy điều "kiềng canh nóng mà thổi rau nguội" làm sợ. Phải lo lấy cộng đống là hàng đầu đoàn kết như một.Như thế chẳng những cộng đống mãi mãi vững bền mà danh tướng các ngươi cũng không thẹn với nước non; chẳng những giải đấu đông vui mà còn tấp nập người quan tâm; chẳng những trafic lên cao mà mem ber ra vào ào ạt; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, còn để tiếng thơm; chẳng những tên ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không ?
Nay ta viết chút lời giải bày cùng anh em !!!

ảo chưa =))=))=))
 
Nhà ngươi chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà không nhận ra cái sâu xa, nam VSC bắc ESVN, thân phận SVN cũng như Tôn Quyền dựa thế Lưu Bị để tìm mưu tính kế né tránh Tào Công, âu cũng là một đối sách phù hợp.

Cơm canh nguội lạnh, lòng người khó đoán, nhìn cảnh SVN bị ESVN đè đầu cưỡi cổ ngày xưa kia mà cảm thấy tủi nhục, bất bình lên tiếng, tìm sự công bằng thì bị đặt điều, gièm pha để rồi quên đi cái nhục năm xưa chạy theo phú quý giải tạo, tự ảo về mình.

Trời nam có Q9 tâm huyết, có VSC mạnh mẽ, ngày nào VSC còn thì ngày đó King Of Viet còn, bản thân ta cũng chịu nhiều sự bạc đãi, dối trá, người làm việc lớn cần chi phải ngại chuyện trẻ con ? Bọn nó nói ghét ta, ta nhận, hận ta ta mừng, nhưng ghét ta, hận ta mà suốt ngày ngồi trong phòng thư, suốt ngày oán hận thì có ích chi ?

Trời nam sóng dâng, tuôn trào như thác, đại bác công thành, tên nỏ hàng vạn. MaIT Star League đè đẹp bè lũ esvn tầm thường, Sứ giả truyền tin gầy dựng sự nghiệp, ICCUP Vietnam Ladder tung hoành tứ phương, bá chủ Alexa ranking không phải là điều đáng tự hào của kẻ sĩ ?

Rồi đây, ngoảnh mặt nhìn lại, ở trên chẳng ai hơn mình, kẻ dưới thì âm xa vạn dặm, sét đánh ngang tai ngoảnh mặt chỉ thấy mèo kêu, chó sủa. Tuy không căm phẫn nhưng lòng ta buồn, đại cuộc sẽ về đâu khi mèo đòi làm sư tử, cóc nhái muốn hóa rồng tiên.

Trời bắc ảm đạm, binh hùng tướng mạnh không thấy, chỉ thấy kèn trống xua nhau, đại cuộc liệu sẽ phụ thuộc vào kèn trống hay những bậc minh quân ? Tâm nguyện của ta là thế, nào có ai hiểu!
 
Thừa thời gian quá........................................
 
Từ bao h mà 1 website tầm thường như VSC lại dẫn đầu vn nhỉ. TỚ nói câu trên dưới danh nghĩa là 1 người thiết kế website. Từ giao diện nội dung đến code đều như shit. Được mỗi cái lắm tiền chơi tên miền vn webhosting vn =))
Mà thôi ngay cái câu Nam Bắc đi nhé !!!
 
Làm về cộng đống game mà phân nam bắc thì cho thấy cái nhìn của một kẻ thiển cận thủ cựu chỉ biết lo đấu đá nội bộ , thế mà cũng dám nói tầm cỡ quốc tế thật buồn cười thay.
Xưa nay người làm việc lớn là người biết thống nhất dân tộc quy về một mối miền nam hay bắc cũng là máu là thịt Việt Nam nay cái kẻ tự phụ rằng uyên bác cao thâm như Tào tháo lại không nhìn cái lẽ đơn giản dân tộc Vn đất nước Vn là một lại phân biệt nam binh hùng tướng mạnh bắc chỉ hư tranh thanh thế , một kẻ mà đến truyền thống đoàn kết dân tộc còn không hiểu rõ mà cũng vổ ngực đi pr , đi tổ chức sự kiện.Ngừoi ta nói nhập gia thì tùy tục đến các công ty nước ngoài việt nam làm về quảng cáo còn phải tìm hiểu truyền thống của người Việt. Thế nhưng anh CB coi khinh cái truyền thống ấy , anh phải vỗ ngưc anh là nhất anh phải phân định anh và các tay chân miền nam là giỏi nhất còn miền Trung ruột thịt ư đâu thèm đếm xỉa đến, miền bắc ư đối với anh lại càng là cái gai trong mắt mà anh muốn nhổ bỏ đi. Xương máu cha ông đổ ra để đất nứoc trọn niềm vui vẹn toàn ní sông ư đối với người tài như anh đâu cần quan tâm đến.
Sứ gải truyền tin ư ha ha ha thế mới biết Cold Boy AQ đến như thế nào. Thực sự AQ còn phải bái Cold Boy là sư phụ, sự kiện tổ chức ra không ai thèm vào , vắng vẻ đìu hiu chả thua chợ bà đanh là bao nhiêu.Lại định lấy cái Alexa ranking mà chỉ vài chiêu tầm thường là bất cứ trang nào cũng lên top để lừa lọc mị dân. Chẳng cần đâu xa chỉ lên google với từ khóa alexa cũng là quá đủ để biết bịp cái đánh giá này như thế nào http://vietnamnet.vn/cntt/2007/12/760402/.Một người kêu ESVN ranking không có căn cứ , thiếu chính xác mà lại đem một cái thước méo áp dụng cho trang mình thì đúng là bao nhiêu câu chửi của Cb hóa ra là tự chửi mình .
 
Một nhúm sỉ phu gian thần, một mái nhà tranh lụp xụp đã tự vỗ ngực xưnh doanh, quyền vương cái thế đại diện cộng đồng. Nhắc nhở bọn chúng bọn chúng gán tội bán nước, chửi rủa quan tham lại phán là chửi cả cộng đồng, để rồi tham nhũng của công, bóp chết cộng đồng, tự xưng vương giả.
---------------------------

văn thơ tí thôi, đừng gán mình đại diện cho cả cộng đồng miền bắc, đừng gán là mình bị chửi là cả cộng đồng miền bắc bị chửi, nhục nhã lắm thay.
 
Nhà ngươi chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà không nhận ra cái sâu xa, nam VSC bắc ESVN, thân phận SVN cũng như Tôn Quyền dựa thế Lưu Bị để tìm mưu tính kế né tránh Tào Công, âu cũng là một đối sách phù hợp.

Cơm canh nguội lạnh, lòng người khó đoán, nhìn cảnh SVN bị ESVN đè đầu cưỡi cổ ngày xưa kia mà cảm thấy tủi nhục, bất bình lên tiếng, tìm sự công bằng thì bị đặt điều, gièm pha để rồi quên đi cái nhục năm xưa chạy theo phú quý giải tạo, tự ảo về mình.

Trời Nam có Q9 tâm huyết, có VSC mạnh mẽ, ngày nào VSC còn thì ngày đó King Of Viet còn , bản thân ta cũng chịu nhiều sự bạc đãi, dối trá, người làm việc lớn cần chi phải ngại chuyện trẻ con ? Bọn nó nói ghét ta, ta nhận, hận ta ta mừng, nhưng ghét ta, hận ta mà suốt ngày ngồi trong phòng thư, suốt ngày oán hận thì có ích chi ?

Trời Nam sóng dâng, tuôn trào như thác, đại bác công thành, tên nỏ hàng vạn. MaIT Star League đè đẹp bè lũ esvn tầm thường, Sứ giả truyền tin gầy dựng sự nghiệp, ICCUP Vietnam Ladder tung hoành tứ phương, bá chủ Alexa ranking không phải là điều đáng tự hào của kẻ sĩ ?

Rồi đây, ngoảnh mặt nhìn lại, ở trên chẳng ai hơn mình, kẻ dưới thì âm xa vạn dặm, sét đánh ngang tai ngoảnh mặt chỉ thấy mèo kêu, chó sủa. Tuy không căm phẫn nhưng lòng ta buồn, đại cuộc sẽ về đâu khi mèo đòi làm sư tử, cóc nhái muốn hóa rồng tiên.

Trời Bắc ảm đạm, binh hùng tướng mạnh không thấy, chỉ thấy kèn trống xua nhau, đại cuộc liệu sẽ phụ thuộc vào kèn trống hay những bậc minh quân ? Tâm nguyện của ta là thế, nào có ai hiểu!

Hihi
Mình nhớ hồi trước có cái vụ "Anti_Terran"
Mình bị thằng người "muôn mặt" nó bảo rằng mình là "kẻ chia rẽ 2 miền Nam Bắc"
.
___________Auto Merge________________

.
văn thơ tí thôi, đừng gán mình đại diện cho cả cộng đồng miền bắc, đừng gán là mình bị chửi là cả cộng đồng miền bắc bị chửi, nhục nhã lắm thay.

Ơ thế cậu là dân miền Bắc à =))
 
sao trả lời ngắn ngủi cụt lủn không đi vào đâu hết vậy. Ông zai lạnh ở trong băng lâu quá sun hết cả chjm lại không viết nổi hay sao mà trả lời lung tung vậy .
Chắc là tẩu hỏa nhập ma nhìn một thằng tôi ra nhiều thằng khác nên gọi là bọn chúng hả, đáng thương thật. Tôi là game thủ và tôi nói theo những gì tôi thấy tôi nghĩ tôi chả đại diện cho ai hết . Tôi nói to tát là vì zai lạnh tự muốn cái vsc to tát , nhưng ai cũng thấy cái VSc chả to tát gì cho cam cái này người ta gọi là bệnh tưởng một thẻ hiện của chứng tâm thần bất thường vòng tuần hoàn máu não không ổn định.
Còn muốn nói mà người ta không bảo bán nước phân chia nam bắc thì đừng lôi nam hay bắc vô cái bài viết quá xá là thiển cận của mình . Khi nói hãy dùng cái đầu to óc teo mà suy ngẫm hãy nói về những ai có liên quan , vấn đề cần quan tâm chứ đừng cái kiểu đam bị thóc chọ bị gạo nếu là ngườiddieen làm trò đó người ta thương kẻ bình thưuođó người ta khinh.
 
intc2d nói:
đừng gán mình đại diện cho cả cộng đồng miền bắc, đừng gán là mình bị chửi là cả cộng đồng miền bắc bị chửi, nhục nhã lắm thay.
cái đoạn này thì thật sự là ko hiểu cố tình hay là đang trong trạng thái phẫn nộ ko nhịn được nên anh bạn ColdBoy của chúng ta viết như thế này :-j
 
nói đi nói lại, miền bắc không phải không có tướng tài, không có người tâm huyết, không có binh lực, Clan SCVN đã 7 lần xuất binh, tiềm lực, thanh thế vững mạnh. Binh lực là thế nhưng nào muốn khua môi múa mép như SVN, ESVN để rồi dân tình cười chê dè bỉu.

Starcraft Việt Nam đã thay đổi mỗi người đứng ở một phương, hướng về cộng đồng phát triển, không phải VSC ở phương nam còn svn, esvn ở phương bắc sao ? vậy thì ta đã nói sai điều gì khiến cách ngươi nghĩ bậy. Một nhúm vô lại tự xưng là đại diện cho cả cộng đồng miền bắc sao ??? thật ra khó hiểu. Quá khó hiểu =))
 
càng ngày càng thấy cái topic nhảm lòi =)) góp ý thì đek thấy đâu , còn lại toàn đá đểu nhau =))

mod lock đi cho nó lành
 
mod còn tham gia đá đểu thì lấy gì không nhảm =))
 
mod còn tham gia đá đểu thì lấy gì không nhảm =))

Hôm nay lại có thêm 1 tolic cãi nhau nữa ah.
MOD ơi ban nick thằng này đi nó nói chuyện không tôn trọng ai hếtX(X(
Cả cộng đồng SC VN này ai chả muốn xây dựng cộng đồng tốt. Mỗi người có 1 hứơng riêng nên mới có nhiều trang Web về SC khác nhau chứ chẵng lẽ lại lập 3, 4 trang để biết VN này dư tiền ah=((=((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top