- 12/5/05
- 28,057
- 27,531
-hmm...là vầy.
-chả là mấy hôm trước ng` yêu naz lấy điểm thành công với mẹ, nhìn mẹ cả buổi tối cứ cười mim mỉm (trước đó là nhìn mặt tươi roi rói
) thấy cũng vui nhưng mà lại thấy chột dạ nhiều hơn...
-trước nhất là nói chuyện này xoay quanh mẹ naz là chủ yếu. Ông già naz thì h chắc nửa trái tim muốn đi tu rồi nên ko để ý chuyện xung quanh nhiều nữa.
-vắn tắt quá khứ 1 tí, nhà naz ông già & mẹ có 3 đứa con, anh chị thì đã lập gia đình. Mới đầu ghi nhiều quá mà h ngắn gọn là mẹ bị 2 lần vỡ mặt với con dâu & con rể (nhất là bà dâu, naz là naz chỉ muốn đấm thẳng vào mặt con mụ giả tạo khốn nạn chảnh chó đấy, loại đàn bà đó ko đáng để mình lịch sự).
-nhìn chung là sau 2 lần vỡ mặt, mẹ đã thủ thế hơn rất rất nhiều lần; hồi ông anh mình mới quen bà vợ này của ổng thì ở nhà cho tự do thoải mái 100% muốn làm gì thì làm muốn quen ai thì quen miễn là làm người phải có trách nhiệm. Đến bà chị thì vì bị vỡ mặt 1 lần nên giảm xuống tự do còn khoảng 50%; đến lượt naz thì mẹ góp ý & thủ thế kịch liệt...
-nhưng mà nhìn chung thì h mẹ cũng bớt thủ thế rồi. Hồi ông anh mình thì 2 người chơi trò giả tạo, xong ông anh tỉ tê mẹ nghe bùi tai; đến bà chị lại chơi kiểu mưa dầm thấm lâu. Naz thì ko màng gì nhiều, chỉ theo kiểu: ờ, bạn gái con nó ko được vầy vầy vầy (rất nhiều "vầy") nhưng mà được vài cái rất quan trọng khác như biết vị trí của mình, thương mình là chủ yếu, biết thông cảm & nhất là thật lòng v.v...nhưng cũng chả nói gì, để mọi ng` tự nhìn nhận.
-nhưng cái vấn đề ở đây là gia đình của cô ấy. Trước naz cũng có mấy bài emo trên này rồi đó
, phải nói là những loại người mà naz cực kì ghét, nhất là từ cái vụ tố cáo mình trộm 50tr chỉ vì thầy bói phán là mình lấy (lúc sau phát hiện ra là để quên trong tủ, vậy mà vẫn cứ coi bói...cùng 1 con mụ thầy bói đấy
). Nhà naz tình cờ biết vụ này (bữa đấy viết bài tâm sự trên này này, xong mệt quá ngủ quên mất mà vẫn để máy & ông già đọc được), ngay từ lúc mỗi ng` trong nhà naz biết chuyện thì ai cũng nói ngay: ko nên dính vào gia đình đó nữa, mối quan hệ & thái độ của nhà naz với nhà đó ngay lập tức chuyển từ "cởi mở, vui vẻ niềm nở" sang "ko muốn dính líu dưới mọi hình thức & mọi mức độ".
-mẹ naz cũng có nói luôn mà chả cần đợi mình hỏi, nhìn chung thì mẹ cũng chịu cô này, nói ra thì dài, chung quy thì khuyết điểm cũng có khá nhiều nhưng được nhất cái khoản thật lòng & ko tìm mọi cách để lấy điểm với mẹ (nhất là bà chị dâu, giả tạo từ A -> Z để lấy điểm). Nhưng mẹ lại hoàn toàn ko đồng ý 1 chút nào chuyện làm thân với gia đình bên đó, lời giải thích là với cách sống & ứng xử như bên đó thì sau này naz sẽ gặp 405942385098 thứ rắc rối vướng mắc đến cuộc sống riêng của 2 đứa mà có khi còn liên luỵ đến bên nhà mình. Bản thân mẹ cũng thấy thích & 1 phần thấy tội nghiệp ng` yêu naz, kiểu như con gái cũng tốt vậy mà lại đến từ nhà đó...
-nói vậy nhưng mẹ để naz tự lựa, nhìn chung thì vẫn thấy ưng cô này nhất, mà cũng gần 5 năm rồi nên nghiêm túc 1 tí là vừa.
-đã suy nghĩ khá nhiều, ko tìm được lối ra các bác ạ. Bỏ thì dĩ nhiên là tiếc hùi hụi, hơn nữa kiếm được 1 người như thế này khó lắm, thời nay thì gái biết làm việc nhà kiếm được, gái biết ăn nói cũng kiếm được, gái đẹp cũng kiếm được, nhưng mà gái thật thà ko suy tính sau lưng bất kì ai mà ko ngây ngô thì ko dễ kiếm được tí nào...
-nhưng mà quen nghiêm túc thì sao, đến lúc này thì mình cũng đã thấy đủ thứ chuyện bực mình xuất phát từ nhà bên đó rồi chứ chưa đợi đến lúc sau này "có gì" đâu...mà chả lẽ sau này có đi đến hôn nhân thật thì chả lẽ cưới xong rồi tuyệt giao với nhà bên đó, ai làm gì kì vậy được...
-ngắn gọn là vậy đó =(, mọi ng` nghĩ thử xem giải quyết sao đây *3*...
-chả là mấy hôm trước ng` yêu naz lấy điểm thành công với mẹ, nhìn mẹ cả buổi tối cứ cười mim mỉm (trước đó là nhìn mặt tươi roi rói
) thấy cũng vui nhưng mà lại thấy chột dạ nhiều hơn...-trước nhất là nói chuyện này xoay quanh mẹ naz là chủ yếu. Ông già naz thì h chắc nửa trái tim muốn đi tu rồi nên ko để ý chuyện xung quanh nhiều nữa.
-vắn tắt quá khứ 1 tí, nhà naz ông già & mẹ có 3 đứa con, anh chị thì đã lập gia đình. Mới đầu ghi nhiều quá mà h ngắn gọn là mẹ bị 2 lần vỡ mặt với con dâu & con rể (nhất là bà dâu, naz là naz chỉ muốn đấm thẳng vào mặt con mụ giả tạo khốn nạn chảnh chó đấy, loại đàn bà đó ko đáng để mình lịch sự).
-nhìn chung là sau 2 lần vỡ mặt, mẹ đã thủ thế hơn rất rất nhiều lần; hồi ông anh mình mới quen bà vợ này của ổng thì ở nhà cho tự do thoải mái 100% muốn làm gì thì làm muốn quen ai thì quen miễn là làm người phải có trách nhiệm. Đến bà chị thì vì bị vỡ mặt 1 lần nên giảm xuống tự do còn khoảng 50%; đến lượt naz thì mẹ góp ý & thủ thế kịch liệt...
-nhưng mà nhìn chung thì h mẹ cũng bớt thủ thế rồi. Hồi ông anh mình thì 2 người chơi trò giả tạo, xong ông anh tỉ tê mẹ nghe bùi tai; đến bà chị lại chơi kiểu mưa dầm thấm lâu. Naz thì ko màng gì nhiều, chỉ theo kiểu: ờ, bạn gái con nó ko được vầy vầy vầy (rất nhiều "vầy") nhưng mà được vài cái rất quan trọng khác như biết vị trí của mình, thương mình là chủ yếu, biết thông cảm & nhất là thật lòng v.v...nhưng cũng chả nói gì, để mọi ng` tự nhìn nhận.
-nhưng cái vấn đề ở đây là gia đình của cô ấy. Trước naz cũng có mấy bài emo trên này rồi đó
, phải nói là những loại người mà naz cực kì ghét, nhất là từ cái vụ tố cáo mình trộm 50tr chỉ vì thầy bói phán là mình lấy (lúc sau phát hiện ra là để quên trong tủ, vậy mà vẫn cứ coi bói...cùng 1 con mụ thầy bói đấy
). Nhà naz tình cờ biết vụ này (bữa đấy viết bài tâm sự trên này này, xong mệt quá ngủ quên mất mà vẫn để máy & ông già đọc được), ngay từ lúc mỗi ng` trong nhà naz biết chuyện thì ai cũng nói ngay: ko nên dính vào gia đình đó nữa, mối quan hệ & thái độ của nhà naz với nhà đó ngay lập tức chuyển từ "cởi mở, vui vẻ niềm nở" sang "ko muốn dính líu dưới mọi hình thức & mọi mức độ".-mẹ naz cũng có nói luôn mà chả cần đợi mình hỏi, nhìn chung thì mẹ cũng chịu cô này, nói ra thì dài, chung quy thì khuyết điểm cũng có khá nhiều nhưng được nhất cái khoản thật lòng & ko tìm mọi cách để lấy điểm với mẹ (nhất là bà chị dâu, giả tạo từ A -> Z để lấy điểm). Nhưng mẹ lại hoàn toàn ko đồng ý 1 chút nào chuyện làm thân với gia đình bên đó, lời giải thích là với cách sống & ứng xử như bên đó thì sau này naz sẽ gặp 405942385098 thứ rắc rối vướng mắc đến cuộc sống riêng của 2 đứa mà có khi còn liên luỵ đến bên nhà mình. Bản thân mẹ cũng thấy thích & 1 phần thấy tội nghiệp ng` yêu naz, kiểu như con gái cũng tốt vậy mà lại đến từ nhà đó...
-nói vậy nhưng mẹ để naz tự lựa, nhìn chung thì vẫn thấy ưng cô này nhất, mà cũng gần 5 năm rồi nên nghiêm túc 1 tí là vừa.
-đã suy nghĩ khá nhiều, ko tìm được lối ra các bác ạ. Bỏ thì dĩ nhiên là tiếc hùi hụi, hơn nữa kiếm được 1 người như thế này khó lắm, thời nay thì gái biết làm việc nhà kiếm được, gái biết ăn nói cũng kiếm được, gái đẹp cũng kiếm được, nhưng mà gái thật thà ko suy tính sau lưng bất kì ai mà ko ngây ngô thì ko dễ kiếm được tí nào...
-nhưng mà quen nghiêm túc thì sao, đến lúc này thì mình cũng đã thấy đủ thứ chuyện bực mình xuất phát từ nhà bên đó rồi chứ chưa đợi đến lúc sau này "có gì" đâu...mà chả lẽ sau này có đi đến hôn nhân thật thì chả lẽ cưới xong rồi tuyệt giao với nhà bên đó, ai làm gì kì vậy được...
-ngắn gọn là vậy đó =(, mọi ng` nghĩ thử xem giải quyết sao đây *3*...
.
, theo kinh nghiệm tai nghe mắt thấy + kinh nghiệm bản thân đã đang và sẽ triển khai thì có 2 quan điểm "chiến thuật"
!