A Hư là một kẻ bình thường, nói trắng ra, y cũng hơi tsundere nữa. Ngày y gặp Lương Cung Xuân Nhật y đã biết thế. Ta đến giờ vẫn không hiểu Hữu Hi thấy gì ở y. Một người võ lực cái thế, thay đổi trời đất như nàng thị rốt cuộc cũng vì chữ tình mà băng hoại. Sau Vô Hạn Bát Nhật Ma Trận, Hữu Hi bao nhiêu tình cảm dồn nén đã bùng phát, tạo nên Biến Thế Trùng Thiên Bộc, sức mạnh còn to lớn hơn Song Thế Cấu. Lần này, nàng thị vì nghĩa diệt thân, đưa Xuân Nhật ra ngoài vòng phủ sóng. Thế nhưng vì cái bản tính cầu toàn, Hữu Hi đã chọn A Hư làm kẻ giữ kết giới. Vì y là một kẻ bình thường. Người ta nói nàng thị làm thế vì tình cảm riêng tư, nhưng chính ra ta thấy nàng thị chọn y chỉ vì y là kẻ cần được thông não. Thật sự rằng nàng thị coi A Hư là một người bạn tốt tình nhân, và rất mong y nên ngậm họng lại và thành thật với con tim, rằng y đã thích Xuân Nhật yêu thị rồi. Ngay khúc đầu thấy Xuân Nhật quát tháo vì y xém nhìn được sịp của Thực Cửu Lưu là ta đã biết, Xuân Nhật ghen rồi. Y nên biết điều mà cưới thị đi.
Sau đấy, thấy Hữu Hi tính toán quân cơ như thần, một tay bài sơn đào hải, đấu trí với chính mình quả là đệ nhất nữ lưu cao thủ dở hơi vãi lệ, ta càng lúc càng khâm phục nàng thấy nhạt hơn. Cho dù là băng diện hay không, nàng thị vẫn là người dễ thương lùn nhất thiên hạ. Lúc A Hư ăn dao của Lương Tử, ta thấy rất sướng. Tại sao? Vì y nên chết mẹ cho rồi qua khổ đau mới nhận ra tình yêu của nhau, Hữu Hi chắc chắn sẽ lao đến ôm y. Tuy rằng nhìn Hữu Hi hoảng sợ thật là đau lòng mắc cười, nhưng nàng vẫn đáng yêu không sao, vì thị vốn là một con ngố mà.
Last edited by Yakumo Yukari; Hôm nay, at 19:52.