[Switch | Wii U] The Legend of Zelda: Breath of The Wild

Ý e là quest gần cái cái núi đó thôi, thật ra vẫn nằm ở khu vực đồng cỏ, bác chịu khó nhìn map và đọc sách vào :D Game này cứ thấy sách là e đọc thôi, thấy gợi ý cũng nhiều lắm :D
Btw, e cũng ko hề coi youtube hay đọc guide gì sất, game open world mà, đi tới đâu mò tới đó mới hay :D

Cuốn sách duy nhất mà mình đọc được từ lúc chơi tới giờ là nhật kí của ông già trong nhà ổng, tưởng ổng dạy được công thức nào ngon, ai dè úp úp mở mở. Bao lần chọi bom cho ổng tan xác nhưng ổng không chết như dòng souls, dám lừa Linh là tới số nhé :bz.

Mình lấy cục đá chặn cho ổng khỏi vô nhà, cho ngủ ngoài đường lun :-q. Mà chẳng rõ lão này tối có vô nhà ngủ hông hay cắm trại tới sáng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tới chỗ cần leo thì éo cho leo mới tức. Tương tác môi trường thì nhiều thật nhưng chỉ cần xoắn vào vài điểm (như quăng bom không đứt dây cầu mặc dù bắn cung thì đứt) là thấy nửa vời

Nếu quăng bom mà chỉ đứt dây thì phi lí thật, phải là sập banh cây cầu gỗ chứ nhỉ
 
Nếu quăng bom mà chỉ đứt dây thì phi lí thật, phải là sập banh cây cầu gỗ chứ nhỉ

Tiếc là BotW chưa đạt tới mức đó. Dây còn chưa đứt thì làm sao mơ tới chuyện cho nổ banh cầu. Đừng hiểu lầm, mình rất thích tương tác với môi trường trong BotW nhưng mà cái này tưởng giống như 1 cái bánh ngon mà chỉ cho cắn được 1 miếng nhỏ nên các game open world khác cân nhắc rất kĩ khi giới hạn người chơi có thể làm được những gì để tránh chuyện làm cho người chơi thất vọng.
 
Cuốn sách duy nhất mà mình đọc được từ lúc chơi tới giờ là nhật kí của ông già trong nhà ổng, tưởng ổng dạy được công thức nào ngon, ai dè úp úp mở mở. Bao lần chọi bom cho ổng tan xác nhưng ổng không chết như dòng souls, dám lừa Linh là tới số nhé :bz.

Mình lấy cục đá chặn cho ổng khỏi vô nhà, cho ngủ ngoài đường lun :-q. Mà chẳng rõ lão này tối có vô nhà ngủ hông hay cắm trại tới sáng.
Lol. Chính cuốn đó đó, tìm ra thêm 1 nguyên liệu nữa là ổng cho cái áo ấm :))
Yên tâm, hành hạ ổng ko ăn thua đâu. Nguyên nhân thì... ;))
 
Tại thấy game này mới vô có thể chạy tới giếp boss cuối được nên mình tưởng sẽ cho hiếp npc như dòng souls :P.
 
Mình chưa chơi nhưng xem youtube thấy combat quá dễ, chỉ cần nhấn nút liên tục là kill được quái mà ko mất máu nào. Vì bọn quái bị dính đòn là cứ như bị stun luôn, không có thời gian phản kháng gì cả. Đang nói mấy con goblin phổ biến ấy.
 
Mình chưa chơi nhưng xem youtube thấy combat quá dễ, chỉ cần nhấn nút liên tục là kill được quái mà ko mất máu nào. Vì bọn quái bị dính đòn là cứ như bị stun luôn, không có thời gian phản kháng gì cả. Đang nói mấy con goblin phổ biến ấy.

Nhớ lại mình bị con bookoo xanh đen nó hành trên núi tuyết chỗ đền. Đánh nó không stun, nó đập lại 1 phát mất 2,5 tim :-s
 
Lol. Chính cuốn đó đó, tìm ra thêm 1 nguyên liệu nữa là ổng cho cái áo ấm :))
Yên tâm, hành hạ ổng ko ăn thua đâu. Nguyên nhân thì... ;))

Mình mở guide ra xem thì nó bảo tìm trái ớt ở "arrchway to the west of xxx temple" mà không chỉ rõ vị trí trên bản đồ (nó bắt mình tự tìm?!??! :7cool_waaaht:). Công thức đầy đủ của món đó nó cũng không chỉ lun, cũng không cho được cái tên để người ta google :7cool_waaaht: (cuốn guide vô dụng hết chỗ nói). Mình google 1 phát ra công thức với vị trí chính xác chỗ tìm ớt rồi. Viết guide kiểu này bảo sao ra sách không ai mua (mà chắc cũng bán được kha khá nhờ cái tên Zelda) rồi lại than tại vì bây giờ có internet :8cool_tire:

Sẵn hỏi luôn là dựa vào đâu mà biết cái xxx là nguyên liệu thứ 3? Tìm được gợi ý ở đâu hay tự mò rồi nấu tới chừng nào đúng thì thôi?
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình mở guide ra xem thì nó bảo tìm trái ớt ở "arrchway to the west of xxx temple" mà không chỉ rõ vị trí trên bản đồ (nó bắt mình tự tìm?!??! :7cool_waaaht:). Công thức đầy đủ của món đó nó cũng không chỉ lun, cũng không cho được cái tên để người ta google :7cool_waaaht: (cuốn guide vô dụng hết chỗ nói). Mình google 1 phát ra công thức với vị trí chính xác chỗ tìm ớt rồi. Viết guide kiểu này bảo sao ra sách không ai mua (mà chắc cũng bán được kha khá nhờ cái tên Zelda) rồi lại than tại vì bây giờ có internet :8cool_tire:

Sẵn hỏi luôn là dựa vào đâu mà biết cái xxx là nguyên liệu thứ 3? Tìm được gợi ý ở đâu hay tự mò rồi nấu tới chừng nào đúng thì thôi?

Tên của món ăn là Spicy Meat and Seafood Fry. 2 cái nguyên liệu mà ổng nhớ là Raw Meat and Spicy Peppers =>> 2 cái này mình sẽ nấu được Spicy Meat, suy ra để nấu thêm được món Seafood Fry thì cần có Fish or Crab or Shrimp ( nhưng thường đồ biển mà chiên thỉ mình sẽ nghĩ ngay đến cá ( nguyên liệu thứ 3 mà ông ta quên).
 
Chỉnh sửa cuối:
Tên của món ăn là Spicy Meat and Seafood Fry. 2 cái nguyên liệu mà ổng nhớ là Raw Meat and Spicy Peppers =>> 2 cái này mình sẽ nấu được Spicy Meat, suy ra để nấu thêm được món Seafood Fry thì cần có Fish or Crab or Shrimp ( nhưng thường đồ biển thỉ mình sẽ nghĩ ngay đến cá ( nguyên liệu thứ 3 mà ông ta quên).

Mình hiểu rồi, ra là lúc đầu mình đọc không kĩ tên món ăn tại thấy nó hơi chung chung. Nhưng mà nên để vào tag spoil.

cá là lựa chọn duy nhất vì mới vô chỉ có thể bắt được cá
 
Chỉ muốn đứng trên thành cầu ngắm cảnh thôi mà :P
Hands down Nintendo, tương tác của npc quá tuyệt, luôn khiến người ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ^:)^
qvt5ywfcdely.jpg
 
Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng mình (Linh) đã hoàn thành được món ăn để đời của ông già và nhận được 1 phần thưởng xứng đáng từ ông ấy, chỉ tiếc là...

5BTyIUV.jpg


ông già đã qua đời sau 100 năm sống lang thang bụi đời (sau khi xong 4 đền), trong lúc Linh còn đang lo làm sao gặp ổng để đòi cái áo :2cool_misdoubt:

LPiIxYD.jpg


Dù không kịp ăn được món ăn để đời trước khi chết (bụi đời 100 năm, thêm vài giây nữa thì đã sao?) nhưng ổng đã chuẩn bị sẵn chiếc áo ấm cho Linh cùng đôi dòng nhật kí trong lều :9cool_too_sad:

Wb4ygck.jpg


Để tưởng nhớ ông già, Linh đã ăn ngay luôn món Spicy Meat and Seafood Fry mà ổng chưa kịp ăn trước khi qua đời với mong muốn hương vị này sẽ được lan truyền đến nơi địa thế :2cool_burn_joss_sti.

Linh kể các bạn nghe, thân thế của ông già cũng thật là huyền diệu. Ông già trong 1 lúc cao hứng (do ở trên cao) tự nhận mình là vua Hyrule và kể 1 câu chuyện cổ tích làm Linh muốn tin hổng nổi và giao phó nhiệm vụ cứu Zelda và thế giới cho Linh rồi lăn đùng ra chết :6cool_surrender:. Linh đã nghe nhiều về trường hợp mê sản trước khi chết nhưng đây là lần đầu tiên Linh gặp :5cool_sweat:, nhưng nể tình là dân cái bang với nhau, Linh sẽ nghe theo di nguyện của ổng, đi đến 1 ngôi làng mới và tiếp tục kế thừa kiếp hobo bụi đời :1cool_byebye:.

------------------------

Vậy là không cần phải hoàn thành món ăn này, ổng vẫn cho cái áo.

Trên mạng bảo là nếu Linh lãn vãn trong vùng núi tuyết gần đền mà chỉ ăn đồ nóng để chống lạnh thì khi gặp ông già trên đỉnh tuyết linh sơn, ổng sẽ khen Linh dám mò lên được tới đâu ngay cả khi không có áo lạnh và cho Linh cái áo ngay và luôn.

Kết luận: đây là 1 quest mở đầu thú vị và câu chuyện về Linh, ông già và chiếc áo ấm được lưu truyền đến tận muôn đời sau... :1cool_byebye:
 
Hoá ra quest đó có tới 2 3 cách giải quyết luôn à? @.@
 
Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng mình (Linh) đã hoàn thành được món ăn để đời của ông già và nhận được 1 phần thưởng xứng đáng từ ông ấy, chỉ tiếc là...

5BTyIUV.jpg


ông già đã qua đời sau 100 năm sống lang thang bụi đời (sau khi xong 4 đền), trong lúc Linh còn đang lo làm sao gặp ổng để đòi cái áo :2cool_misdoubt:

LPiIxYD.jpg


Dù không kịp ăn được món ăn để đời trước khi chết (bụi đời 100 năm, thêm vài giây nữa thì đã sao?) nhưng ổng đã chuẩn bị sẵn chiếc áo ấm cho Linh cùng đôi dòng nhật kí trong lều :9cool_too_sad:

Wb4ygck.jpg


Để tưởng nhớ ông già, Linh đã ăn ngay luôn món Spicy Meat and Seafood Fry mà ổng chưa kịp ăn trước khi qua đời với mong muốn hương vị này sẽ được lan truyền đến nơi địa thế :2cool_burn_joss_sti.

Linh kể các bạn nghe, thân thế của ông già cũng thật là huyền diệu. Ông già trong 1 lúc cao hứng (do ở trên cao) tự nhận mình là vua Hyrule và kể 1 câu chuyện cổ tích làm Linh muốn tin hổng nổi và giao phó nhiệm vụ cứu Zelda và thế giới cho Linh rồi lăn đùng ra chết :6cool_surrender:. Linh đã nghe nhiều về trường hợp mê sản trước khi chết nhưng đây là lần đầu tiên Linh gặp :5cool_sweat:, nhưng nể tình là dân cái bang với nhau, Linh sẽ nghe theo di nguyện của ổng, đi đến 1 ngôi làng mới và tiếp tục kế thừa kiếp hobo bụi đời :1cool_byebye:.

------------------------

Vậy là không cần phải hoàn thành món ăn này, ổng vẫn cho cái áo.

Trên mạng bảo là nếu Linh lãn vãn trong vùng núi tuyết gần đền mà chỉ ăn đồ nóng để chống lạnh thì khi gặp ông già trên đỉnh tuyết linh sơn, ổng sẽ khen Linh dám mò lên được tới đâu ngay cả khi không có áo lạnh và cho Linh cái áo ngay và luôn.

Kết luận: đây là 1 quest mở đầu thú vị và câu chuyện về Linh, ông già và chiếc áo ấm được lưu truyền đến tận muôn đời sau... :1cool_byebye:
Ko cần làm Q vẫn có áo mặc nhé, ăn chống lạnh chạy đến đỉnh núi tuyết lão già sẽ chờ sẵn ở đấy và đưa mình cái áo
 
Mình mới hack wiiu để chơi game này bằng loadiine, mà mỗi lần chơi tắt máy vào lại thì đoạn đầu game phải đợi tầm 5-10p có cách nào khắc phục k vậy mn?
 
Mình mới hack wiiu để chơi game này bằng loadiine, mà mỗi lần chơi tắt máy vào lại thì đoạn đầu game phải đợi tầm 5-10p có cách nào khắc phục k vậy mn?
Cái này ko có cách nào khắc phục cả kiếm thẻ xịn thì cũng có nhanh hơn 1 chút, sau này còn gặp nhiều đoạn khá ức chế như đổi vk hay di chuyển bằng ngựa nữa. Nói chung zelda chạy bằng loadiine không ổn vì quá nhiều file nhỏ load rất lâu, tìm bản cài thẳng vào máy hoặc kiếm hdd mà cài vào chạy cho nhanh
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái này ko có cách nào khắc phục cả kiếm thẻ xịn thì cũng có nhanh hơn 1 chút, sau này còn gặp nhiều đoạn khá ức chế như đổi vk hay di chuyển bằng ngựa nữa. Nói chung zelda chạy bằng loadiine không ổn vì quá nhiều file nhỏ load rất lâu, tìm bản cài thẳng vào máy hoặc kiếm hdd mà cài vào chạy cho nhanh

Ông có hướng dẫn nào cài vào ổ cứng rời mà đơn giản như loadiine? Muốn test bản Wii U mà load lâu quá :5cool_sweat:
 
Back
Top