hồi đấy cấp 2 đc thằng bạn cho chơi thử trên GBA của nó thấy hay hay vì đc đi đánh nhau realtime chứ ko phải turnbase như pokemon nên về nhà tải giả lập chơi thử xong nghiện luôn. Từ bé đến lúc đấy quả thực chưa đc chơi game nào nó thú vị đến vậy, map rộng, nhiều vùng xong dungeon cũng lằng nhằng, lắm tầng, giải đốbằng tương tác môi trường hay tương tác bằng 1 đống đồ đủ thể loại kể cả sáo của Link

xong còn có cả 1 hệ thống thế giới thu nhỏ, đi qua đi lại, thu nhỏ phóng to để mở đường, giải đốquá sáng tạo luôn

Chơi xong minish cap mình mới tìm đến dòng Zelda này, cơ mà mấy bản GBC với nes cũ quá, ko chơi nổi

hồi đó DS cũng thuộc dạng mới ra, chưa có giả lập nên chả chơi thêm đc bản nào