• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Syrephis-LuongSonBac HOT!!!

đừng vội khinh thường người khác cùi bắp em ạ;))...ko có ai là cùi bắp cả chỉ có nhân thức về cách chơi khác nhau thôi:)

thối ko ngửi đươc :'>:'>:'>:'>
 
Mấy pác làm gì ức chế nhau thế, cũng do như thế mà guild vn trong sever syrephis thất bại.... tại ai ? cũng do mấy pác mà ra. Vì sao mà có 1 số người vn wa DT cũng chỉ vì xích mích nội bộ lủng củng, rùi way sang cắn nhau. Đúng là mấy con sâu làm rầu nồi canh, rồi vào đây spam um sùm:D ĐÚNG LÀ THIỆT CÁI TỲNH
 
DT không thiếu những thằng bựa... nhưng không vì nó mà gây chiến với DT. Hôm nay mới gặp 1 thằng bựa, nó bị mình giết quay ra kêu anh em xuống, mình trình bày xong mấy đứa kia quay lại chửi thằng bựa đó tại chỗ, sướng thật :D

đừng vội khinh thường người khác cùi bắp em ạ...ko có ai là cùi bắp cả chỉ có nhân thức về cách chơi là khác nhau thôi:).
vỗ tay! Nhưng đã là dân VN ai chẳng có chí hướng muốn gầy dựng sự nghiệp, không thể cứ mãi nấp bóng sau bọn nước ngoài, buồn lắm. Đã có nhiều bài học xương máu thì từ đó tội gì không rút kinh nghiệm để làm lại. Bác Hồ đã nói "..chỉ sợ lòng không bền" kia mà.
 
Back
Top