Thời gian gần đây quả ác mộng đối với tớ. Tớ bị thôi việc tại chỗ làm sau 4 năm chuyên cần vì nhiều lý do không tiện nói. Thi giữa kỳ tớ đạt điểm không như mong đợi do ham hố đi làm kiếm tiền nhiều quá, dẫn đến bị cắt mất học bổng. Yêu cầu cấp học bổng du học của tớ bị trường bên Úc từ chối. Bạn gái tớ mới quen bỏ tớ vì phát hiện ra tớ quá nghèo. Hôm thứ 3 tuần trước tớ bị cướp mất chiếc xe đạp do bất cẩn khi đang đứng mua đồ. Rồi ngay sáng hôm sau tớ bỏ quên cái ví tiền chứa toàn bộ tiền tiêu vặt tháng này tại bến xe bus. Tập thể thao thì tớ bị té chấn thương đầu gối.
Trước tớ nghe có người nói thế này:"Làm điều tốt tuy phúc chưa tới nhưng họa đã xa. Làm việc xấu tuy họa chưa đến nhưng phúc chẳng còn". Từ hồi cấp 3 đến giờ tớ cũng từng làm nhiều việc xấu xa, đi dối cha về dối chú, lừa lọc nhiều người. Giờ tớ mới thấy ân hận và thấm thía câu nói đó.
Bạn tớ tư vấn cho tớ là muốn cho tâm hồn thanh thản, xua đi vận rủi thì nên theo một giáo phái nào đó để có cái đức tin mà sống tốt hơn. Nhà tớ xưa nay không theo đạo và tớ rất thích những giáo lý của đạo thiên chúa, nhưng tớ thì cứ sợ theo đạo rồi thì sau này lập gia đình với người ngoại đạo có nhiều khó khăn trắc trở. Hỏi bạn tớ thì cậu ta chỉ biết có mỗi đạo giáo của cậu ấy thôi (cậu này theo đạo Hồi).
Vậy theo các bạn tớ nên theo đạo nào đây? Các bạn có thể vui lòng hướng dẫn giúp mình cách theo không? Bản thân tớ thì không thấy mình có duyên với đạo phật vì nhiều lý do riêng không tiện nói ra. Mong những lời góp ý chân tình của mọi người.
Trước tớ nghe có người nói thế này:"Làm điều tốt tuy phúc chưa tới nhưng họa đã xa. Làm việc xấu tuy họa chưa đến nhưng phúc chẳng còn". Từ hồi cấp 3 đến giờ tớ cũng từng làm nhiều việc xấu xa, đi dối cha về dối chú, lừa lọc nhiều người. Giờ tớ mới thấy ân hận và thấm thía câu nói đó.
Bạn tớ tư vấn cho tớ là muốn cho tâm hồn thanh thản, xua đi vận rủi thì nên theo một giáo phái nào đó để có cái đức tin mà sống tốt hơn. Nhà tớ xưa nay không theo đạo và tớ rất thích những giáo lý của đạo thiên chúa, nhưng tớ thì cứ sợ theo đạo rồi thì sau này lập gia đình với người ngoại đạo có nhiều khó khăn trắc trở. Hỏi bạn tớ thì cậu ta chỉ biết có mỗi đạo giáo của cậu ấy thôi (cậu này theo đạo Hồi).
Vậy theo các bạn tớ nên theo đạo nào đây? Các bạn có thể vui lòng hướng dẫn giúp mình cách theo không? Bản thân tớ thì không thấy mình có duyên với đạo phật vì nhiều lý do riêng không tiện nói ra. Mong những lời góp ý chân tình của mọi người.




mức độ 
