Tài chính với vấn đề tình yêu :((

Bơm xe đạp con trai lại mượn cái bơm xong tự bơm, khỏi trả tiền :D
 
Xai rồi. Xôi mặn mới có giá đó. Còn xôi ngọt chỉ có 1k/gói à. 2 người mỗi người 2 gói cũng chỉ có 2k. Còn 3k. Bơm xe đạp 2 bánh hết 1k. 2k còn lại đủ để đi uống nước mía đó. ^^ Hơn nữa, đâu phải ngày nào cũng phải bơm xe đạp. :)) Thế nên TL nói có dư là đúng. ;))
Sai nhé ko phải Xai b-(
đá xoáy Daki ;))
 
Hồi trc nước mía có 1k/ly
Xôi mặn 2k ăn cũng ná thở rồi.
Thời đó tớ đi học gần nhà, mỗi ngày dc 3k cả ăn sáng và uống nước :'>
 
Sai nhé ko phải Xai b-(
đá xoáy Daki ;))
Nhầm. Hiếm hoi lắm mới tìm được việc ta gõ sai chính tả đấy. :)) Coi như nhà mi thuộc dạng may mắn. b-( b-( b-( b-( Hãy vinh dự vì điều đó. #>:)
 
Gõ sai hoài ...cứ chữa ngượng :-"..........
 
Ngày xưa mua mì cân Vifon tính ra một miếng có 500 1k, sáng dậy bố nấu cho ăn, ốp thêm quả trứng, có hôm bố đi vắng lười vác nguyên miếng khô ra rắc muối mì gặm gặm... [..]

Còn dòm lại các bác trong gvn này công nhận đại gia thật. Hoặc giả chục năm chả mơ ước gì, hồi bé tiền mừng tuổi về đưa bố mẹ mừng lại con người ta, chả tiêu pha gì riết đến giờ quanh đi quẩn lại đừng nói 20k chứ nhét 100k hay chả mang xu nào vẫn ra đường đi đi về về, phình phường :cafe:

P/S: Mụ Đát Kỉ lần nào cũng cứ kêu "già òi" là nhăm nhăm ghè dân làng ra thụi, cơ mà trẻ trung thăn niêng thì nàm ỳi có chiện viếc xai đâu ta :P
 
Ngày xưa mua mì cân Vifon tính ra một miếng có 500 1k, sáng dậy bố nấu cho ăn, ốp thêm quả trứng, có hôm bố đi vắng lười vác nguyên miếng khô ra rắc muối mì gặm gặm... [..]

Còn dòm lại các bác trong gvn này công nhận đại gia thật. Hoặc giả chục năm chả mơ ước gì, hồi bé tiền mừng tuổi về đưa bố mẹ mừng lại con người ta, chả tiêu pha gì riết đến giờ quanh đi quẩn lại đừng nói 20k chứ nhét 100k hay chả mang xu nào vẫn ra đường đi đi về về, phình phường :cafe:

P/S: Mụ Đát Kỉ lần nào cũng cứ kêu "già òi" là nhăm nhăm ghè dân làng ra thụi, cơ mà trẻ trung thăn niêng thì nàm ỳi có chiện viếc xai đâu ta :P

CHo hỏi, bác mấy tủi òi? Bác kể nghe sao giống hồi xưa xưa lắm cơ! Mà bác cũng liều thật, ko xu nào trong túi mà dám ra đường. Em đây dù thế nào đi nữa, trong túi mà dưới 300k là đi rút tiền gấp, ko thể có cảm giác an toàn được, dù có thẻ như mấy ông vá xe ko cà thẻ. Đúi!
 
CHo hỏi, bác mấy tủi òi? Bác kể nghe sao giống hồi xưa xưa lắm cơ! Mà bác cũng liều thật, ko xu nào trong túi mà dám ra đường. Em đây dù thế nào đi nữa, trong túi mà dưới 300k là đi rút tiền gấp, ko thể có cảm giác an toàn được, dù có thẻ như mấy ông vá xe ko cà thẻ. Đúi!

Bác chắc là đại gia nhỉ, 300k trong túi mà chưa thấm à? Em thì có 50k đi chơi là mừng rồi ;))
 
Bác chắc là đại gia nhỉ, 300k trong túi mà chưa thấm à? Em thì có 50k đi chơi là mừng rồi ;))

Không phải đại gia mà là từ hồi đó tới giờ là thói quen. Không có cỡ nhiu đó ra đường hoàn toàn ko yên tâm! Phải rút để đó, có chuyện gì thì có cũng đỡ. Nhìu khi rút thì rút thế cả tuần ko xài tới 50k, vì dạo này ở nhà ko thôi, ko có ra đường.:))
 
300k mà ko thấm:|
vãi quá
em 1 tháng có 200k để tiêu=))
GVN thật đại gia;;)
 
nói chung ra đường nên mang tiền theo dù ko có nhu cầu, cũng ko cần nhiều chỉ 100-200k là được, ko tiêu thì nó cũng ko mất đi đâu
vì đi đường gặp nhiều vấn đề nảy sinh lắm, ví dụ như đã nói: thủng săm, hỏng xe hoặc bị CS tuýt...
 
em đi làm rùi mừ, tiền em tự làm tự tiu mừ!
 
CHo hỏi, bác mấy tủi òi? Bác kể nghe sao giống hồi xưa xưa lắm cơ! Mà bác cũng liều thật, ko xu nào trong túi mà dám ra đường. Em đây dù thế nào đi nữa, trong túi mà dưới 300k là đi rút tiền gấp, ko thể có cảm giác an toàn được, dù có thẻ như mấy ông vá xe ko cà thẻ. Đúi!
Hôm nay ta đi phỏng vấn xin việc trong túi còn đúng 4k trả $ gửi xe này 8-}
Ngày xưa mua mì cân Vifon tính ra một miếng có 500 1k, sáng dậy bố nấu cho ăn, ốp thêm quả trứng, có hôm bố đi vắng lười vác nguyên miếng khô ra rắc muối mì gặm gặm...

Còn dòm lại các bác trong gvn này công nhận đại gia thật. Hoặc giả chục năm chả mơ ước gì, hồi bé tiền mừng tuổi về đưa bố mẹ mừng lại con người ta, chả tiêu pha gì riết đến giờ quanh đi quẩn lại đừng nói 20k chứ nhét 100k hay chả mang xu nào vẫn ra đường đi đi về về, phình phường

P/S: Mụ Đát Kỉ lần nào cũng cứ kêu "già òi" là nhăm nhăm ghè dân làng ra thụi, cơ mà trẻ trung thăn niêng thì nàm ỳi có chiện viếc xai đâu ta
Cái "ngày xưa" này của ông phải nói là xưa xưa xưa lắm rồi 8-}, đó là cái thời mà tôi ăn sáng chỉ mất có 500đ cho nửa cái bánh mì pate hay 1 cái bánh khoai, bánh chuối :))
 
xin việc gì thế? :-/
mình cũng muốn kiếm việc làm thêm mà khổ nỗi thấy mình kém cỏi quá, chả làm được việc gì :-s
 
Tớ ngẫm thế này nhé các cậu:
Cậu chủ topic xài thế, trong khi cậu ấy đang nhận viện trợ từ bố mẹ mình, cậu ấy lấy tiền đó bao gái, vậy cũng nghĩa là bố mẹ cậu ấy ngoài nuôi cậu ấy ra cũng đang phải nuôi giùm con của người dưng, mà nếu tương lai cậu chủ topic và con bé đó chia tay thì con như tiền bạc bao tháng ngày nuôi con bé đó của bố mẹ cậu ấy coi như ném ra ngoài cửa sổ! :))

Làm người nên biết mình đứng ở đâu! bạn gái tớ lúc trước mỗi lần tớ muốn bao thì đều không chịu, mà nhỡ có thì lần sau em ấy quyết rủ tớ đi để trả cho bằng được! Giờ thì tạm chia tay để mà lo việc tương lai và cũng đợi trưởng thành hơn mộ chút :)

Mà tớ nói thật, thân chưa kiếm ra được đồng cắc nào mà tớ thấy lắm đứa chỗ tớ valentine mua một bó hoa hồng 400k để tặng bạn gái, tặng trong trường nữa mới hay!:))


Vài lời cũng là suy nghĩ riêng tớ thôi :)
 
hơi bị tính toán
mà ko tính toán cũng uổng :D
nói thế bác chủ topic chắc chưa thấm lâu đâu
cứ để tự nhận ra nếu chủ topic còn cứng đầu :D
 
Tớ ngẫm thế này nhé các cậu:
Cậu chủ topic xài thế, trong khi cậu ấy đang nhận viện trợ từ bố mẹ mình, cậu ấy lấy tiền đó bao gái, vậy cũng nghĩa là bố mẹ cậu ấy ngoài nuôi cậu ấy ra cũng đang phải nuôi giùm con của người dưng, mà nếu tương lai cậu chủ topic và con bé đó chia tay thì con như tiền bạc bao tháng ngày nuôi con bé đó của bố mẹ cậu ấy coi như ném ra ngoài cửa sổ! :))

Làm người nên biết mình đứng ở đâu! bạn gái tớ lúc trước mỗi lần tớ muốn bao thì đều không chịu, mà nhỡ có thì lần sau em ấy quyết rủ tớ đi để trả cho bằng được! Giờ thì tạm chia tay để mà lo việc tương lai và cũng đợi trưởng thành hơn mộ chút :)

Mà tớ nói thật, thân chưa kiếm ra được đồng cắc nào mà tớ thấy lắm đứa chỗ tớ valentine mua một bó hoa hồng 400k để tặng bạn gái, tặng trong trường nữa mới hay!:))


Vài lời cũng là suy nghĩ riêng tớ thôi :)

cậu nói cũng có lý
nhưng tình yêu thường mù quáng
hay cậu chưa yêu? chứ yêu rồi hay làm điều ngốc nghếch lắm
nhiều khi nhìn lại chẳng biết vì sao mình làm thế
còn cái vấn đề tiền nong thì ko ý kiến
 
Tiền mừng tuổi tiêu dè, nộp tiền net có tính là tiền bố mẹ cho ko?

Em lớp 10 thì đi làm gì được nhỉ các bác nhỉ?
 
Gõ sai hoài ...cứ chữa ngượng :-"..........

Chữa đâu mà chữa. :)) Nói thật mà.


To Monk: Thèng phù thủy. b-( b-( Muốn chít hay sao mà dùng từ đóa??? b-( b-(
 
Bé chủ Topic chạy đâu rồi nhỉ? Toàn thấy mọi người "sinh hoạt" với nhau :-*:-*:-*

P/S: Daki cùi ;));));));))
 
Back
Top