[Tài liệu | Chiến tranh] Restrepo (2010) - Thung lũng Chết

tieulyquang

Chrono Trigger/Cross
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
1/3/03
Bài viết
6,639
Reaction score
5,160
16ptkFZHOVx.jpg


IMDB RATING: 7.9 (1,010 Votes)

Một trong những phim tài liệu về chiến tranh hay nhất mọi thời đại!


[spoil]



Bộ phim tài liệu “Restrepo” vừa chiếu ra mắt tại Mỹ và Anh đã nhận được những phản hồi tích cực, cùng dự đoán sẽ là ứng viên nặng ký cho giải Oscar dành cho Phim Tài liệu xuất sắc nhất sắp tới.

Thung lũng Chết

Phim là sản phẩm chung của hai nhà sản xuất, kiêm đạo diễn và quay phim, đều là những nhà báo chiến trường kỳ cựu và hiện đang làm việc cho tờ Vanity Fair: nhà báo Mỹ Sebastian Junger và nhà báo ảnh người Anh Tim Hetherington. Họ làm việc với những máy quay nhỏ, rẻ tiền nhưng rất cơ động để có thể chộp được mọi chi tiết về cả cuộc sống và cái chết của những người lính Mỹ trẻ trực tiếp tham chiến tại Afghanistan. Trước “Restrepo” đã có nhiều phim tài liệu về chiến tranh, trong đó có những phim rất tuyệt vời. Ví dụ mới nhất là giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes hồi tháng Năm vừa qua đã được trao cho bộ phim “Armadillo” của Đan Mạch, quay tại tỉnh Helmand, Afghanistan. Nhưng điều tạo nên sự khác lạ cho “Restrepo” là sự tiếp cận hiếm có của các nhà làm phim với các binh sĩ Mỹ. Đồng thời có một sự khác biệt lớn - “Restrepo” là phim thực tế chứ không phải hư cấu. “Restrepo” không kịch bản, không có cảnh các diễn viên đóng vai, không các công tác hậu trường như trang trí, phục trang, dàn cảnh… Máu đổ trong phim là máu thật, những người chết trong phim của là thật. Cho tới cuối phim, người xem mới biết người lính nào trong những cảnh quay còn sống sót. Đây không phải bộ phim dễ xem và lại càng khó quên hơn. “Chúng tôi đến thung lũng Korengal vào tháng 5.2007 và hỏi chỉ huy nơi nào là điểm nóng nhất về chiến sự - Tim Hetherington kể - Ông ta trỏ xuống thung lũng và nói “trung đội hai”. Khi đó chiến sự đang diễn ra rất ác liệt tại thung lũng Korengal nhỏ xíu vốn là một cứ điểm của Taliban thuộc tỉnh Kunar, đã bị bom đạn cày xới tan nát. Tính tới thời điểm Mỹ rút quân khỏi Korengal hồi cuối năm ngoái, đã có khoảng 50 lính Mỹ tử nạn và nhiều người khác bị thương tại khu vực được mệnh danh là “Thung lũng Chết” và là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới này. Để quay được bộ phim vào lúc quan hệ giữa báo chí với quân đội đang rất gai góc, Hetherington và Junger đã phải rất kỳ công để có thể được phép bám thắt lưng một trung đội bộ binh Mỹ suốt một năm ròng trong giai đoạn 15 tháng đơn vị này triển khai tác chiến tại Korengal.


Làm phim giữa lửa đạn

Phim được quay trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2008, mang tên một đơn vị tiền tiêu của trung đội này. Đó là một chốt quan sát vừa được dựng lên và ngay lập tức đã phải chứng kiến trường hợp tử vong đầu tiên. Đó là binh nhì Juan Sebastian Restrepo, lính cứu thương người gốc Colombia, có tật nói hơi ngọng nhưng hay chơi guitar điệu flamenco sôi nổi, rất được bạn bè đồng ngũ yêu mến. Restrepo mới 20 tuổi khi bị trúng hai viên đạn vào cổ. Bạn bè lấy tên anh đặt cho vị trí này. Cái tên đó đã được Hetherington và Junger chọn cho phim. “Restrepo” được chính những người lính thủ mọi vai trong phim thẩm định tính xác thực, để rồi nhất trí “Restrepo” là một trong những bộ phim về chiến tranh hay nhất từ trước tới nay. “Restrepo” được công chiếu tại các rạp ở Anh hôm 8.10, sau khi đã nhận được những lời ngợi khen của giới phê bình kể từ khi công chiếu hồi đầu năm tại Mỹ. “Restrepo” đã đoạt giải thưởng của Ban Giám khảo dành cho phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Sundance 2010, và chiếm tỉ lệ đánh giá cao bất thường tới 97% qua các thăm dò của báo chí Anh. Đích ngắm tới của phim là giải Oscar dành cho phim Tài liệu xuất sắc nhất. Tuy nhiên “Restrepo” cũng đang làm dấy lên những quan ngại mới về những hiệu ứng tâm lý của chiến tranh lên các binh sĩ đã tham chiến. Đa số đang cần hỗ trợ về tâm lý. Tuần trước, Tim Hetherington - nhà báo ảnh từng đoạt giải thưởng, cựu phóng viên ảnh của tờ The Independent, hiện đang sống và làm việc tại New York - vừa triển lãm bộ sưu tập ảnh mang tiêu đề “Infidel”, mô tả những nét đời thường của các binh sĩ tham chiến. “Infidel” được trưng bày tại Host Gallery, London cho tới ngày 15.10. Còn Sebastian Junger cũng là tác giả cuốn sách best-selling “The Perfect Storm”. Anh từng bám thắt lưng lính Mỹ hàng tháng trời qua nhiều ngóc ngách bạo lực nhất khắp Afghanistan. Trong cuốn sách mới mang tựa đề “War”, Junger kể lại những trải nghiệm khủng khiếp sau một chuyến đi cực kỳ khắc nghiệt cùng những người lính xuyên qua vòng lửa đạn của Taliban.
[/spoil]

Link down :

[spoil]
Restrepo.2010.LiMiTED.DOCU.DVDRip.XviD-NODLABS

restrepo2010limiteddocu.jpg


Mã:
http://www.mediafire.com/?aikdgynoxv3ddu5
http://www.mediafire.com/?5qbmtovomj96vc3
http://www.mediafire.com/?a2wert34dn5988a
http://www.mediafire.com/?wcollbw9fnc1z6e
http://www.mediafire.com/?lrr1axok6u9txjo
http://www.mediafire.com/?efa02u3sg1vrucn
http://www.mediafire.com/?bq34un4bqub7nv1
http://www.mediafire.com/?g94d9r479g49ra5

Restrepo (2010) 720p BRRip XviD-TiMPE
timperestrepos.jpg


Mã:
http://www.fileserve.com/file/APaDthX/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/k6xXbfG/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/hce54YV/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/xUpg3eP/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/gfC7TQz/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/HwqaAcW/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/TQ99QXb/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/uCdZmAJ/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/HKQqnYv/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part09.rar
http://www.fileserve.com/file/3ugMyEJ/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part10.rar

http://www.duckload.com/download/1333643/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part01.rar
http://www.duckload.com/download/1333695/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part02.rar
http://www.duckload.com/download/1333712/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part03.rar
http://www.duckload.com/download/1333701/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part04.rar
http://www.duckload.com/download/1333769/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part05.rar
http://www.duckload.com/download/1333818/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part06.rar
http://www.duckload.com/download/1333822/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part07.rar
http://www.duckload.com/download/1333831/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part08.rar
http://www.duckload.com/download/1333869/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part09.rar
http://www.duckload.com/download/1333866/Restrepo.2010.720p.BRRip.XviD-TiMPE.part10.rar
[/spoil]


Restrepo.2010.720p.BluRay.x264-BRMP

RELEASE INFO

RELEASE DATE 12/08/2010

BITRATE 6234 Kbps
VIDEO RESOLUTION 1280x720
ASPECT 1.7777

FORMAT AC3
AUDIO BITRATE 448 kbps
LANGUAGE ENGLISH

SUBTITLES ENGLISH

LENGTH 99 min

GENRE War / Documentary
INFO IMDB RATING 7.9/10 977 votes
IMDB URL http://www.imdb.com/title/tt1559549

Mã:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2773454

http://mega.1280.com/folder/D4AP9KZDZK/

Sub: http://subscene.com/Restrepo/subtitles-85667.aspx

Ai đã chơi qua Medal of Honor nhất định phải coi rồi :D

Hiện mới chỉ có subE, subV chịu khó chờ :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới ra năm 2010 mà đã kêu là hay nhất mọi thời đại ah @-)
Có nói hơi quá không vậy pro ? :-?
 
Xem đã rồi quyết định, mình phải down đã! :) Nghe đã thấy chất rồi
 
một bộ phim về đề tài chiến tranh ... down về xem thử thế nào :) ... thank chủ thớt ;)
 
cái fileserver còn thấy qua rồi. Chỉ có cái duckload là cái host mới gặp lần đầu...
Thôi thì cứ trung thành với torrent!
 
Sub eng thì ko sao có điều ai hảo tâm lết qua MF dùm, thx nhiều lắm :D
 
Bác nào down về rồi chịu khó up lên MF dùm, cám ơn lắm lắm
81.gif
 
Đã add link MF bản dvd rip cho anh em :-*

Mới ra năm 2010 mà đã kêu là hay nhất mọi thời đại ah @-)
Có nói hơi quá không vậy pro ? :-?

Người ta giới thiệu nội dung vậy, mình copy thôi :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Thể loại tài liệu chiến tranh là hay lắm đêy :x
 
Có lẽ là đã cắt khá nhiều. Cảm giác xem một lần là đủ không muốn xem lại, ít nhất không muốn nhìn hình ảnh khẩu súng viên đạn trong một khoảng thời gian. Nhìn khuôn mặt mấy người thanh niên cũng chỉ xêm xêm tuổi mình, thoáng nhìn còn búng ra sữa mà những lúc nhìn già vêu vao, nhìn họ cười rồi im lặng, tch.

Cắm cái video của JB vào, haiz.
[video]6hbcAshTtHc[/video]

Btw, thx chủ thớt.
 
Back
Top