- 1/7/08
- 1,942
- 292
Số là mình hay chạy về nhà thăm bố mẹ vào đêm khuya vào ngày rãnh. Sở dĩ chọn giờ này vì có thể chạy khá nhanh để giải street (đường ít ng`, chạy cũng ko fai nhanh j` chỉ cỡ 80-90km/h) đồng thời cũng coi như là hóng gió. Nhưng thi thoảng bỗng dưng lại nghĩ lỡ đang chạy mà mình cán lên ng` nào đang nằm trên đường thì ko biết ntn nữa
chạy tiếp thì thể nào cũng sẽ cắn rứt suốt đời vì ko biết đó chỉ là cái bao cát hay ng` thật
mà ở lại xem thì sợ gặp ổ phục kích của đám mãi lộ ( thi thoảng có ng` bị rồi ) rồi lỡ đó là ng` thật thì cũng ko biết làm sao nữa. Cho nên ko biết khi gặp trường hợp này hay 1 cái khác tương tự thì fai làm sao bây giờ ? Cái này đáng băn khoăn thật.
P.S : hồi nhỏ chạy xe đạp lỡ cán lên đầu ông ăn mày đang ngủ vì ông ta lấy bao bố làm mền lòi cái đầu đen mà xù ra đường ( tưởng cục đất nên muốn thử làm cascadeur :( ). Lúc đó cán lên tự dưng cục đất la toáng lên rồi lồm cồm bò dậy, bộ dạng khá giống quái nhân. Mình ngửi thấy mùi ko lành nên đã hốt hoảng bỏ chạy thục mạng và luôn có cảm giác hắn ta đang sát sau lưng mình :( . Về tới nhà vẫn chưa thể định thần dc sau tai nạn đó.
Cảm giác đó lâu nay biến mất giờ lại hiện về. Linh cảm chẳng lành
chạy tiếp thì thể nào cũng sẽ cắn rứt suốt đời vì ko biết đó chỉ là cái bao cát hay ng` thật
mà ở lại xem thì sợ gặp ổ phục kích của đám mãi lộ ( thi thoảng có ng` bị rồi ) rồi lỡ đó là ng` thật thì cũng ko biết làm sao nữa. Cho nên ko biết khi gặp trường hợp này hay 1 cái khác tương tự thì fai làm sao bây giờ ? Cái này đáng băn khoăn thật. P.S : hồi nhỏ chạy xe đạp lỡ cán lên đầu ông ăn mày đang ngủ vì ông ta lấy bao bố làm mền lòi cái đầu đen mà xù ra đường ( tưởng cục đất nên muốn thử làm cascadeur :( ). Lúc đó cán lên tự dưng cục đất la toáng lên rồi lồm cồm bò dậy, bộ dạng khá giống quái nhân. Mình ngửi thấy mùi ko lành nên đã hốt hoảng bỏ chạy thục mạng và luôn có cảm giác hắn ta đang sát sau lưng mình :( . Về tới nhà vẫn chưa thể định thần dc sau tai nạn đó.
Cảm giác đó lâu nay biến mất giờ lại hiện về. Linh cảm chẳng lành

.
.
cậu đi oto hay là xe máy. xe máy mà chạy 80, đâm vào cục gạch thôi là có chuyện rồi. ô tô thì tẹt đi. nằm ở đường quốc lộ là sai rồi. mà ô tô bây giờ toàn chơi đèn xenon với halogen trở lên thì nhìn thấy trước đến 50-100m tránh tốt.



