Tai nạn

^ tốc độ 50 mph là hơn 80 cây/ giờ đó đại hiệp, bên này khác chứ k0 có lạng lách dễ như VN đâu
 
Mà sao biết ổng chạy 50mph thế tui chả thấy đâu hết =="
 
Xe hơi chạy 50mph làm gì đã là nhanh quá! :">
Với lại ở nc ngoài đg đẹp chứ có như ở VN tý lại nhào vào ổ voi ổ chó đâu :-??
Chủ top số đen thôi! ;))
 
theo như chủ thớt kể thì chạy 50 mph xong đâm sầm vào cửa xe thằng kia... thế cũng khá là đau đấy ;))
 
:( vượt đèn đỏ có 1 phát mà bạn trù người ta bị tông chết...
zị có ác quá k bạn :| mình vượt đèn đỏ hoài nè, nắng, đường vắng, vượt thôi chứ mất gì đâu...

thế vượt đèn đỏ tông người ta chết thì cậu tính sao :| giống chủ topic, may mà chưa chết người :|
1 mph =1.69 km/h
 
Vào thắp hương vì bạn chưa bị gì đi, ở đó mà lo cho xe cộ....
Thể loại vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ như bạn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Tưởng mình xe xịn, xe vip là con ông trời à.
Nát thì nát chứ kêu ca cái gì. Ai thương cho lũ vô văn hóa?
Rồi có lúc người thân bị tai nạn vì những đứa như bạn rồi mấy thấy hả hê....
 
Xin lỗi, năm nay mình 19 rồi, chưa 1 lần vượt đèn :| Chẳng qua đụng rồi lúc đó rối quá, ko biết thực sự là do mình ko để í đèn đỏ hay là nó băng ẩu nữa. Mấy bác bên đây chắc biết đụng xe tới mức bung cả 2 air bags + nát hết đầu trc nặng cỡ nào rồi. Ở đây toàn dân 8x,9x chắc bạn cũng chưa đủ tuổi để dạy người khác = những câu trên đâu.
@All: thx, bây h nhẹ rồi, để luật sư với bên bảo hiểm chúng nó lo. Lỗi mình thì chịu hết, còn ko thì coi như xui xẻo đi nguyên chiếc xe ( tiền đi làm để dành nửa năm + tiền của bà chị trong đó :-< )
 
Chuyện tới đâu rồi chủ topic?

Dù gì chuyện cũng lỡ rồi thì coi như bài học xương máu đi. May là không ai bị thương trong vụ này. Coi như là của đi thay người. Sau vụ này bảo hiểm của ông lên gấp đôi là cái chắc. Hồi năm ngoái tui đang đậu bị thằng kia chạy ngược hướng tông vào mà bảo hiểm cũng lên >.<
 
tụi bảo hiểm nó láo vậy đó, bác làm dữ lên thử chưa ? Qua cty khác thử xem :-? Tai nạn k0 phải do mình gây ra thì sao lại tăng phí nhỉ -_-'
 
Chúng nó cứ bảo mình vượt đèn -.- (chết tiệt thật, nhiều lúc đèn vàng ta còn ko dám qua) Mà bên luật sư vẫn chưa giải quyết xong. Thôi kệ cứ để đó, coi như của đi thay người, bảo hiểm lên thì cũng chịu thôi. Chủ yếu là lo cho bà chị, đụng hơi nặng nên chẳng biết bả có làm sao ko, với lại tiếc cái xe mới đi dc 2 tháng :-<
 
May là mới nát đầu xe, chưa nát đầu chủ 2pic =)
 
Back
Top