Tại sao các bạn đọc truyện (tranh) chưởng ??

Chú Mad thua rồi thì chớ nói lời cay đắng chứ :)) thôi cuộc chiến đã kết thúc, trở về nào anh em ơi.
 
Tôi chẳng dám nói tôi đúng,cũng chưa bao giờ dám áp đặt cái sở thích của mình lên người khác
Vấn đề là dog và đồng minh ko làm như bạn. Lật lại vài trang sẽ có những dòng kiểu như "tôi tưởng truyện VT chán là điều hiển nhiên" blah blah - dm lại là "tôi tưởng, tôi thấy" - thế có phải là áp đặt cảm nhận riêng cho số đông ko.
Vấn đề hơn nữa là bạn ý so sánh độc giả với gia súc - có phải ai cũng tên là dog như bạn ý de0' đâu mà so sánh kiểu đấy.
Mà thôi, cuộc chiến kết thúc rồi thì để nó qua đi. Nhường lại nhà cho chú dog.
 
Có thể mục đích ban đầu của bạn ấy không phải bàn luận mà là để chửi nhau chăng;)). Thấy nhờ chửi nhau mà đông khách quá :(
 
Nhân văn là gì? là mang những nét đặc trưng thuộc bản chất của con người kết hợp với nó là có tri thức văn hóa, văn minh.
Tôi vẫn nhớ từ thủa bé đã được nghe ông nội và bố tôi dạy như vậy, về nhân văn, tính nhân văn, và muôn vàn thứ khác mà họ học được trong cuộc đời. Cậu học ĐH, cũng không có nghĩa là tỉ lệ thuận với trí tuệ và kiến thức đâu :))
 
Ôi, người ta chỉ dùng đến lý khi hai bên lực lượng bằng nhau thôi, còn không thì đừng nghĩ đến chuyện đàm phán.
Mà thời buổi này cái gì chẳng có gì là miễn phí, thấy ngu thì nói là ngu thôi, ai hơi đâu đi diễn giải ra làm gì, thế là tử tế lắm rồi.
Đạo làm người có hết một kiếp vẫn học chưa đủ -_-
 
262 bài post không kể đến bài này là 263 , tất cả chỉ vì 1 câu nói mở màn của 1 bác trí thức dởm =))
=================================================
Nhân văn ư : những cái gì thuộc tính người đều có thể là nhân văn

Cho dù tác giả có viến đến những tính tàn bạo , như cướp bóc , giết người , hiếp đáp , moi tim xẻ óc , abcxyz , tất cả đều là nhân văn

Kể cả tính xấu lẫn tính tốt . Tuy nhiên tùy theo người ta tiếp thu thế nào .

=================================================
Những bạn đọc truyện , nếu như không thấy cái nhân văn trong tác phẩm này hay tác phẩm kia

Tuy nhiên nếu người khác thấy , họ có thể nói ra , thì bạn đã thua họ 1 phần .
=================================================
Hầu hết ở đây cho đến h phút này ai cũng biết chủ Topic đúng cái gì sai cái gì ,

Tôi thấy các bạn nào về phe chủ topic hình như cũng dích chưởng cũng ăn chửi , cũng nói đểu

Mặc dầu , miệng lưỡi thì nói người khác , nhưng bụng thì vẫn thế . Nói thật là anh ghét mấy thằng đạo đức giả lắm.


=================================================
Thôi , đến giờ này bên ta đã thắng đến 99,99%, chỉ còn lại mấy đốm lửa tàn

âu cũng là bài học cho các bạn , diễn đạt ý tưởng kém , tư chất lùn muốn đứng lên gây chiến sự

Và thể loại 1 số bạn thích bảo vệ kẻ yếu , đến nỗi các bạn vừa sai phè phè , vừa đạo đức giả , khiến ai cũng thấy phát ốm

(nghe giống thằng Cuồng phong , vận đen còn hơn thanh bạo phong , làm việc quái gì cũng hỏng , tự nhiên đứng theo phe Lam quốc

Rồi sau này giúp đỡ cho thằng em Võ Nam rồi hiến luôn cái mạng ...Đúng là chả ra đâu vào đâu , lập trường không kiên định )
 
ở trên là việc " rút lại kn " , tôi đưa ra kn và bạn đòi rút lại , tôi ko đồng ý vì nó chả có gì thuyết phục , bạn cũng chả đưa ra dc lý do mà chỉ nhảy vào bô lô ba la nào thì thị trường vn , nào thì khỉ khiếc
Ôi dm, mình đang tranh luận với con gì thế này. Lúc trước nó bảo là "cãi nhau thì cần đồng mình - chứ cần de0' gì viết cho thuyết phục" sau nó lại bảo là "người lớn rồi , nói chuyện với nhau cần lý lẽ để thuyết phục người khác". Câu trc đá câu sau, quote lại dành dành mà vẫn cãi đc. Thể loại đại học "cùn và lùn" ah ^:)^^:)^^:)^.
àh cái lý lẽ của tôi nó " nghĩ thế " với " thấy thế " ở đâu thế , tìm lại giùm cái
Thế cái L gì đây, chẳng nhẽ lại vả và mõm cháu:
theo tôi là phẩm chất tốt đẹp , đạo đức của con người
tôi thấy cái kn bạn rút lại cho tôi sai lòi ra
Mình phát biểu cái gì còn de0' nhớ, de0' hiểu nhưng vẫn chê người khác trí nhớ kém, ko có khả năng đọc hiểu. Vừa cùn vừa lùn, unđỡable với cháu.
 
Ơ khoan đã. Ông nào giúp tui cái. Mấy chiêu đao pháp +cước pháp mà Nhiếp Fong ngộ ra khi nhập ma ở phần 1 tên j nhỉ? :(
Edited: Tìm đc rồi!
 
262 bài post không kể đến bài này là 263 , tất cả chỉ vì 1 câu nói mở màn của 1 bác trí thức dởm =))
=================================================
Nhân văn ư : những cái gì thuộc tính người đều có thể là nhân văn

Cho dù tác giả có viến đến những tính tàn bạo , như cướp bóc , giết người , hiếp đáp , moi tim xẻ óc , abcxyz , tất cả đều là nhân văn

Kể cả tính xấu lẫn tính tốt . Tuy nhiên tùy theo người ta tiếp thu thế nào .

=================================================
Những bạn đọc truyện , nếu như không thấy cái nhân văn trong tác phẩm này hay tác phẩm kia

Tuy nhiên nếu người khác thấy , họ có thể nói ra , thì bạn đã thua họ 1 phần .
=================================================
Hầu hết ở đây cho đến h phút này ai cũng biết chủ Topic đúng cái gì sai cái gì ,

Tôi thấy các bạn nào về phe chủ topic hình như cũng dích chưởng cũng ăn chửi , cũng nói đểu

Mặc dầu , miệng lưỡi thì nói người khác , nhưng bụng thì vẫn thế . Nói thật là anh ghét mấy thằng đạo đức giả lắm.


=================================================
Thôi , đến giờ này bên ta đã thắng đến 99,99%, chỉ còn lại mấy đốm lửa tàn

âu cũng là bài học cho các bạn , diễn đạt ý tưởng kém , tư chất lùn muốn đứng lên gây chiến sự

Và thể loại 1 số bạn thích bảo vệ kẻ yếu , đến nỗi các bạn vừa sai phè phè , vừa đạo đức giả , khiến ai cũng thấy phát ốm

(nghe giống thằng Cuồng phong , vận đen còn hơn thanh bạo phong , làm việc quái gì cũng hỏng , tự nhiên đứng theo phe Lam quốc

Rồi sau này giúp đỡ cho thằng em Võ Nam rồi hiến luôn cái mạng ...Đúng là chả ra đâu vào đâu , lập trường không kiên định )

Ừm , một mồm tôi ko chống lại được .
Cuộc đời này dù có chính nghĩa hay lý tưởng thế nào cuối cùng người mạnh ( mồm ??? ) sẽ là kẻ thắng . Chẳng qua là mai kia nhìn lại nó thế nào thôi
P/s : coi như trăn trối cho cái topic này luôn đi . đừng ai vào nữa mà làm gì
 
Cũng tại bác vào nói như đúng rồi nên mới sinh hiềm khích thôi.
Theo em bác nên rút kinh nghiệm lần sau. :D
 
Toàn gió với bão trong đây, sét lại giật đùng đùng, relax cái đi rồi thảo luận tiếp, mà tốt hơn là close luôn cho lành, toàn quăng tạ qua lại :D
 
@ Charizard152 : Tôi nghĩ thì cậu vẫn nên đi học lại đi :))
Cảm ơn cậu quan tâm, tôi cũng có thừa trí tuệ để thi đại học 1 lần là đỗ như cậu, và vẫn biết được nhân văn và tính nhân văn là gì :))
 
Cái bài đầu tien của bạn Charizard152 là bài nèo vậy mấy đứa, thú thực Long mỗ chưa biết bạn ấy cãi lộn vì cái gì.
 
Ôi dời, quan tâm làm cái gì.
Sau một hồi giãy giụa cuối cùng cũng để lại một câu 20 năm nữa sẽ lại có một anh hùng rồi dứt áo ra đi trong tiếng chửi bới.
Cảnh tượng vừa có tí bi lại thêm tí tráng.
Còn nhiều bài học phải rút ra lắm.
 
Back
Top