Tại sao các bạn lại thích game??????????

Status
Không mở trả lời sau này.
-Game cũng giống Âm nhạc,Phim ảnh và truyện vậy, nó là hình thức giải trí:
+giết thời gian.
+quên đi nỗi buồn.
vân..vân..và vân vân....

-Có điều chơi Game nhiều rất nguy hiểm,nó lôi kéo chúng ta vào một thế giới ảo để rồi "khiến chúng ta hụt hẫng ở thế giới thực".

-Nói chung là tui cảm thấy có chút ân hận vì mình đã quá say mê thứ này,nó đã lấy đi quá nhiều thứ của tui +______+.

-Anyway,Game muôn năm:D
 
Vào đây mà viết thì chả ai không yêu game cả!
 
NÈ các bác , Em chơi game từ năm 3 tuổi ( chơi Mario ) đến giờ em tròn 16 tuổi .

Vậy em chơi tổng cộng được 13 năm . 13 năm đó , cuốn theo dòng thời gian game cũng đã lớn lên từng ngày . 13 năm đó em lớn lên cùng game , nó như một người bạn tri kỷ ( Đối với chính em ) .

Khi buồn , chơi game cho vui , khi vui chơi game để sản khoái , khi mệt chơi game cho đỡ mệt , khi đói chơi game cũng quên đi cái đói .....

Nhưng , một bước ngoặc lớn trong đời là khi được chơi FF , và FF đầu tiên em chơi là FF8 , nó đã cho em biết , game thật sự kô phải là chơi cho đỡ đói hay là đỡ buồn mà là chơi để cảm nhận được những gì nhà sản xuất gởi gắm vào đó . Họ nhắn , gởi những thông điệp rất rất người . FF tôn vinh tình bạn , tình yêu , sự hy sinh , tình đồng đội . Họ muốn thế giới này đẹp như trong mơ , kô có chiến tranh , kô có phân biệt chủng tộc , kô nghèo đói .

Có ai từng chơi Black And White chưa . Cảm giác được làm một vị thần duy nhất chỉ có một nơi , một cách là chơi game . Thả hồn mình vào dòng game cuốn xiếc bạn sẽ thấy cuộc đời đẹp đẽ hơn như những trang nhật kí lãng mạng mà thắm đầy sống gió

Dù sao , Em cũng là 1 trong nhiều người rất yêu game .
 
tui chơi game đến nổi mà mấy đứa bạn của tui gọi cái máy PC với PS2 là bạn gái của tui luôn+____+
dạo này ngừng chút rồi, có bác KIUG chat nên cũng stop lại chút ít ;))
 
Hình như game đầu tiên tui chơi không phải là Mario mà hinhg như là Tank trên cái cắm băng ngày xưa cơ! Dạo đó ngồi chơi thấy vui vãi, không như bây giừo, rất ít trò thấy vui như thế, chắc là ngày xưa có điện tử chơi là sướng rồi!
 
MẤy cái trò đó giờ còn đó , nhưng mà cảm giác thì đã mất rồi . Cái cảm giác được chơi game hồi nhỏ khác với cảm giác chơi game bây giờ nhiều lắm . KÔ thể diễn tả được
 
human is me nói:
MẤy cái trò đó giờ còn đó , nhưng mà cảm giác thì đã mất rồi . Cái cảm giác được chơi game hồi nhỏ khác với cảm giác chơi game bây giờ nhiều lắm . KÔ thể diễn tả được

Đúng !!. Hồi đó cảm giác chơi game khác bây giờ, do lúc ấy có ít game nhưng nội dung hay, ngày nay nhiều game nhưng chỉ được hình ảnh đẹp, nội dung không bằng game khi xưa. Vả lại lớn rồi nhiều công việc làm nên cái giải trí game chỉ là phụ thui hà!
 
Thật ra ta ko thể trách các nhà làm game đuợc.Họ ko thể làm ra những s3n phẩn đặc biệt nổi trội nữa,cái gì cũng có rồi,trên thế giới có cả hàng triệu game online chứ đâu ít
 
Ổng hỏi cau nay`th`i chac cau tra loi` cua 1 nguo`i cung du bao quat het y' nghi~ cua moi nguo`i khi thich game va` choi game roi`! Rieng I thi` I ko the song' ma` ko co' game, moi thu se tro nen nham` chan', nhung~ luc' buo`n chan', that' tin`h, hay v..v.. cu' ngoi` vao` may' lam` ti' cho do~ bi' la` moi chuyen lai dau vao` day' ngay.I that su bi lan' sau vao` game ở cho~ khuat' phuc duoc game nay` ta phai tiep tuc ban`g 1 game khac thu vi hon. Vay thi` thich' game o diem nao` nao`?!
 
đơn giản thôi ví dụ như đang buồn chán ra chơi game để khuây khỏa đầu óc.Nói chung chơi game đem lại niềm vui khi bạn buồn giải tỏa căng thẳng sau một ngày mệt mỏi nói chung (tui và 1 số người nghiện game) ko thể sống nếu thiếu game :D
 
- Chơi game để rèn luyện tiếng Anh, hồi chơi FF8 vừa chơi vừa ôm quyển từ điển, dùng cả art money vậy mà phải hết tháng rưỡi mới chơi xong. Xong nhớ nhất câu: " i will take care of myselft" đố biết câu đó ai nói ?
- Chơi game vì muốn khám phá thế giới, chơi game mới biết được trong buồng lái máy bay nó như thế nào ( mô phỏng), mới biết được các loại công trình của các nền văn minh khác nhau, học được luật của các môn thể thao và biết được một vài điều căn bản về các môn đó, học được cách cưa gái,....nói chung bạn thích gì thì có game ấy.
 
ngoài ra còn 1 lợi ích từ việc chơi game mà vẫn chưa ai nói đến chính là nâng cao trình độ tiếng nước ngoài điển hình là nhật và Anh.
 
Chơi game lắm lúc cũng khiến ta phải tư duy động lão đấy chứ, đâu chỉ có giải trí và nâng cao ngoại ngữ

Có những lúc game cũng giúp cho ta xả mọi bực tức đấy chứ
 
tui chơi vì giải trí riêng tư, vì...ghiền:D
 
tui thì cũng chẳng biết tại sao,hồi 3 4 tuổi tui đã chơi game đến nay cũng 18 tuổi rùi,ban đầu thì thấy lạ thấy mình điều khiển đc mấy nhân vật trên màn hình ,rồi thì bắt đầu chú ý các thể loại game,cách chơi,cốt truệyn rồi bi giờ thì có game online,game bi giờ là 1 phần tất yếu của cuộc sống ko thể ko có nó rồi
 
Aloneinthelove nói:
tui thì cũng chẳng biết tại sao,hồi 3 4 tuổi tui đã chơi game đến nay cũng 18 tuổi rùi,ban đầu thì thấy lạ thấy mình điều khiển đc mấy nhân vật trên màn hình ,rồi thì bắt đầu chú ý các thể loại game,cách chơi,cốt truệyn rồi bi giờ thì có game online,game bi giờ là 1 phần tất yếu của cuộc sống ko thể ko có nó rồi
Tùy vào mỗi người thôi, còn tên nào so sánh vì sao thích game với vì sao thích girl hay đại loại gì đấy thì ngốc hết biết , rồi cả game là 1 phần tất yếu của cuộc sống ko thể ko có nó rồi --> cái này chưa chắc à,1 phần tất yếu thì đồng ý rồi đó nhưng ko có game vẫn sống được,thậm chí còn "ngon" hơn nữa à...
đọc nãy giờ thấy ..nhảm
 
Với tôi thì đơn giản hơn nhiều, xả stress! Chính vì vậy mà chỉ chơi các loại action huỳnh huỵch một lúc là thôi. Kiểu như trốn vào phòng bật nhạc thật to.
 
Được tưởng tượng thoải mái... điều đó thật sự rất tuyệt...
 
thích game chỉ vì mình có thể làm điều mà ngoài đời ko thể làm được, thế thôi :-"
 
Tui chơi theo phong trào ok :D.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top