- 27/3/06
- 1,583
- 201
cách đây 4 năm vào cuối năm lớp 12, là lần đầu tiên mình gặp câu hỏi của một bạn gái cùng trường . Bạn ấy ngỏ lời :"Em , rất thích anh". Lúc đó mình ngỡ ngàng , thứ nhất bởi vì câu ngỏ lời của một bạn gái . Thứ hai quan trọng hơn là cô gái cũng khá là xinh đẹp thuần phác , nhưng quan trọng hơn , mình vẫn không hiểu mình có điểm gì đặc biệt mà khiến cho các cô gái khác nói lời yêu ?
mình bình tĩnh , không nói bất kỳ điều gì , chỉ nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của bạn nữ đó . Tất cả những suy nghĩ thoáng qua trong đầu đều gói gọn vào một câu : Em thích anh , vì điểm gì ?
Bạn nữ đó không trả lời được câu hỏi này , chỉ nói với mình 1 điều : Nếu đã yêu , thì không vì cái gì cả ?
mình suy nghĩ , một suy nghĩ rất ngây dại mà hỏi : Anh xin lỗi , em thật sự thích hay là yêu anh , em nói cho anh biết là em muốn gì ?
TRả lời : Em muốn làm bạn gái anh !
Cuối cùng thì mình cũng không biết mình nên trả lời như thế nào ,mình là con trai mà từ chối con gái thì cũng ko hay , sẽ làm cho cô ấy buồn , mà chính ra thì có người yêu cũng hay , nhưng nghĩ đến các bạn lại thấy lằng nhằng , ngoài ra thì mình cũng muốn có người yêu để cho nó có . Biết thế . Cuối cùng mình dành hết tâm tư để hỏi em 1 câu : Em yêu anh và em muốn làm bạn gái anh , thì anh được lợi gì ?
Cô bé tần ngần , trong khóe mắt hơi đỏ , cũng hơi tức giận , định mở miệng nói gì đó . Thì mình chặn miệng : Em cứ nghĩ đi , rồi trả lời anh sau , anh về đây !
Sau đó mình lẳng lặng bước đi , cũng ngoảnh lại ngắm cô bé một lát sau đó quay mặt ra mà cười . Rồi đi thẳng về nhà .
Mấy hôm sau , thì cả lớp đồn ầm lên mình là bạn gái của cô bé đó , do chính miệng cô ý khoe ra , sau đó thì lại gặp mấy thằng bạn trai cũ của cô ta . Kiểu như hỏi tội mình !
Yêu cầu buông tha.
Rốt cuộc mình cũng trả lời một câu mà làm cho tất cả bọn họ cau mày nhăn trán :Các cậu làm cái gì mà để cho bạn ý hỏi mình 1 câu , em muốn làm bạn gái anh ? . Tất nhiên mình vẫn chưa trả lời . Cũng đừng hỏi gì thêm , các cậu nên về dỗ dành bạn gái ngỗ nghịch mình hơn là kiếm cớ gây sự mới mình .
TRong giờ ra chơi , cô gái đó cùng với mấy đứa bạn của mình đi về phía tôi , cô ấy giới thiệu mình là bạn trai mới của cô ta ! Mình không nói gì chỉ kéo tay cô ấy đi về 1 góc khuất mà hỏi ?
Này , thế rốt cuộc là thế nào ? có lợi gì ?
Em ý nói : Yêu em là có lợi cho anh rồi anh biết không ?
Mình giận quá nói thẳng : anh xin lỗi , anh chưa yêu em đâu , mà nếu như em yêu anh gây cho anh mấy chuyện như mấy thằng lằng nhằng sáng nay thì em đừng có mà yêu anh nữa .
Cũng không biết như thế nào , nhưng sau đó mình định đi thì em ấy giằng tay mình lại , hỏi : vậy em yêu anh thì anh muốn gì ?
Mình lạnh giọng nhạt miệng trả lời : trước khi anh nói là anh muốn gì , thì em đừng gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa việc học anh đã đủ mệt rồi .
Sau đó mình đi về lớp .
Chả hiểu sao đến lúc tan trường ,đi về thì mình gặp 1 hội ở cổng trường ,bị đánh cho chảy máu miệng , vỡ gãy cả kính ,rách 1 bên mắt , sái cả tay .
( bởi vì mình gầy gò , đeo kính , yếu ớt chả đánh được thằng nào cả )
:(
vẫn còn nữa
mình bình tĩnh , không nói bất kỳ điều gì , chỉ nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của bạn nữ đó . Tất cả những suy nghĩ thoáng qua trong đầu đều gói gọn vào một câu : Em thích anh , vì điểm gì ?
Bạn nữ đó không trả lời được câu hỏi này , chỉ nói với mình 1 điều : Nếu đã yêu , thì không vì cái gì cả ?
mình suy nghĩ , một suy nghĩ rất ngây dại mà hỏi : Anh xin lỗi , em thật sự thích hay là yêu anh , em nói cho anh biết là em muốn gì ?
TRả lời : Em muốn làm bạn gái anh !
Cuối cùng thì mình cũng không biết mình nên trả lời như thế nào ,mình là con trai mà từ chối con gái thì cũng ko hay , sẽ làm cho cô ấy buồn , mà chính ra thì có người yêu cũng hay , nhưng nghĩ đến các bạn lại thấy lằng nhằng , ngoài ra thì mình cũng muốn có người yêu để cho nó có . Biết thế . Cuối cùng mình dành hết tâm tư để hỏi em 1 câu : Em yêu anh và em muốn làm bạn gái anh , thì anh được lợi gì ?
Cô bé tần ngần , trong khóe mắt hơi đỏ , cũng hơi tức giận , định mở miệng nói gì đó . Thì mình chặn miệng : Em cứ nghĩ đi , rồi trả lời anh sau , anh về đây !
Sau đó mình lẳng lặng bước đi , cũng ngoảnh lại ngắm cô bé một lát sau đó quay mặt ra mà cười . Rồi đi thẳng về nhà .
Mấy hôm sau , thì cả lớp đồn ầm lên mình là bạn gái của cô bé đó , do chính miệng cô ý khoe ra , sau đó thì lại gặp mấy thằng bạn trai cũ của cô ta . Kiểu như hỏi tội mình !
Yêu cầu buông tha.
Rốt cuộc mình cũng trả lời một câu mà làm cho tất cả bọn họ cau mày nhăn trán :Các cậu làm cái gì mà để cho bạn ý hỏi mình 1 câu , em muốn làm bạn gái anh ? . Tất nhiên mình vẫn chưa trả lời . Cũng đừng hỏi gì thêm , các cậu nên về dỗ dành bạn gái ngỗ nghịch mình hơn là kiếm cớ gây sự mới mình .
TRong giờ ra chơi , cô gái đó cùng với mấy đứa bạn của mình đi về phía tôi , cô ấy giới thiệu mình là bạn trai mới của cô ta ! Mình không nói gì chỉ kéo tay cô ấy đi về 1 góc khuất mà hỏi ?
Này , thế rốt cuộc là thế nào ? có lợi gì ?
Em ý nói : Yêu em là có lợi cho anh rồi anh biết không ?
Mình giận quá nói thẳng : anh xin lỗi , anh chưa yêu em đâu , mà nếu như em yêu anh gây cho anh mấy chuyện như mấy thằng lằng nhằng sáng nay thì em đừng có mà yêu anh nữa .
Cũng không biết như thế nào , nhưng sau đó mình định đi thì em ấy giằng tay mình lại , hỏi : vậy em yêu anh thì anh muốn gì ?
Mình lạnh giọng nhạt miệng trả lời : trước khi anh nói là anh muốn gì , thì em đừng gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa việc học anh đã đủ mệt rồi .
Sau đó mình đi về lớp .
Chả hiểu sao đến lúc tan trường ,đi về thì mình gặp 1 hội ở cổng trường ,bị đánh cho chảy máu miệng , vỡ gãy cả kính ,rách 1 bên mắt , sái cả tay .
( bởi vì mình gầy gò , đeo kính , yếu ớt chả đánh được thằng nào cả )
:(
vẫn còn nữa
Chỉnh sửa cuối:

không biết có thật không 



