tôi rất khó chịu vì dân game au nhà ta , bản thân tôi cũng là 1 gamer có lv cao đứng thứ 15 trong bang xếp hạng , nhưng cả 1 tháng nay không vô chơi au nên tay mình cứng không thể tả ( nhạc 140 đã không còn del được cấp 9, ma` co`n k fn đươc nữa) , và thế là những lời phỉ báng lại vang lên , tuy rằng đã quen với tình trạng này ( vì đôi khi nhảy au cũng phải có phong độ của mỗi ngày)nhưng đến hôm nay tui đã nghe mấy đứa bạn tui (cũng là lv cao như Cris ,little huy , dracular,thaoha..)những lời xúc pham năng nề , có ai hiểu tâm trạng lv cao như tụi tui không, thằng cha tùng anh (người chơi con Cris , còn bị chửi nặng hơn tui nữa ), tâm sư với chả một hồi mới bít , tụi lv cao bi giờ đã chuyển sang au hàn để chơi vì khi lv cao ờ vn nhảy gà thì bi chửi , nhảy dở thì bi kick, không ai cho nhảy khi vào room , sống sao đây . hếtX( (đây cũng là ý kiến của các bạn lv cao trong tốp thường nhờ bạn mình cày dùm và người bạn mình là ngừơi lảnh đủ nhửng lời xỉ vả mắc nhục)