Các bạn xem thử một kịch bản của mình nha,dựa trên suy nghĩ này các bạn hãy thử đánh giá xem sao:
_Xưa kia,trái đất chỉ là một hành tinh chết,không có không khí,hơi thở và không có sinh vật sống.Từ trong vũ trụ hỗn độn,một vị thần đã ra đời mang theo hai đứa con trai.Một đứa con có mái tóc vàng óng,trực rỡ như ánh mặt trời,nước da trắng bóng,thân hình cân dối,khoẻ mạnh phi thường.Còn anh chàng kia cũng không kém phần vĩ đại,anh ta to như một trái núi khổng lồ,bắp thịt săn chắc,nhưng nước da anh ta đen bóng như đồng và mái tóc đen tuyền xõa dài như màn đêm.Vị thần ấy cùng hai đứa con của mình tạo dựng một thế giới mới,hai người con vĩ đại ấy gieo trên trái đất muôn vàn hạt giống cây cỏ,làm trái đất sinh ra thảm cỏ xanh,cây cối đua nhau mọc lên san sát.Vị thần dùng đôi tay to khỏe của mình nhấc bổng mặt đất lên,đắp thành những ngọn núi cao,từ đó cây cối đơm hoa kết trái.Vị thần ấy lại dùng sức mạnh thiêng liêng của mình để tạo ra dòng nước ngọt.Địa cầu đã tràn đầy sức sống kể từ lúc dó.Việc làm cuối cùng của vị thần tối cao là tạo ra muôn loài,nhưng để tạo ra muôn lòai quả thật không dễ,ông ta bèn nghĩ ra cách:LẤY THÂN XÁC MỘT TRONG HAI ĐỨA CON CỦA MÌNH ĐỂ TẠO RA MUÔN LOÀI.Nhưng ông ấy đều yêu quý hai người con xinh đẹp, phi thường của mình,vả lại cả hai đều rất mạnh và rất thông minh,chẳng ai hơn ai.Vị thần ấy liền nảy ra một ý kiến là phải chắt lọc cả hai người con ấy.Thần lấy một nắm đất rồi nắn thành năm hình tượng khác nhau,trong lúc nặn thần đã cho vào một trong những nắm đất ấy giọt máu thần thánh thiêng liêng của mình.Rồi năm miếng đất ấy trở thành những sinh vật kì lạ khác nhau mà chúng ta vẫn gọi là RỒNG,QUỶ,NGƯỜI KHỔNG LỒ,THIÊN THẦN,PHƯỢNG HOÀNG.Thần khơi lên lòng chiến đấu dũng mãnh trong hai chàng trai,cả hai người cùng lao vào vật lộn với cả năm sinh vật ấy,trong lúc giao chiến chàng trai có mái tóc đen huyền như màn đêm đã bị sinh vật RỒNG phun ra một ngọn lửa làm thiêu cháy làn da của chàng,nhưng chàng vẫn không hề nao núng.Cuối cùng cả năm sinh vật ấy đều bị hạ gục một cách thảm thươNg,nhưng cả hai chàng trai cũng không cò đứng vững nữa.Bất ngờ vị thần tối cao giàng xuống lưng của hai chàng trai một nhát chém thật mạnh,như quả búa ngìn cân giáng xuống một quả trứng.Hai chàng trai kêu thét lên vì đau đớn,lồng lộn.Máu thấm đãm cả mặt đất tạo thành những bông hoa màu đỏ tuyệt đẹp.Cuối cùng chàng trai tóc vàng không chịu nổi.Nằm ngất đi như gần chết,chàng trai tóc đen gượng dậy được,thần thấy thế nên không chần chừ nữa,thần giơ thanh gươm của mình lên định kết thúc cuộc đời người con trai tóc vàng.Nhưng người con trai có trái tim đồng đã nhảy ra đỡ giùm em mình nhát kiếm đó,trong phút cuối cùng của cuộc đơi anh ta cầu xin bố cho em trai của mình được sống đời đời và xin hiến thân mình làm tạo vật cho thế gian.Khi tỉnh dậy người em thấy anh của mình đã biến thành những khúc xương,miếng thịt và được đặt trong những cái bao vàng.Vị thần sai người con trai của mình đem rải xương và thịt trên khắp mặt đất để tạo thành muôn loài,đau đớn và xúc động thay,người em khi đi rải những mảnh thân ấy đã giữ lại một phần "KÍ ỨC"(memory) của người anh và đem đựng vào trong một chiếc hộp nhỏ.Khi phân phát ra,vị thần tối cao ra lệnh phải bằm nhỏ bộ não của người anh ra để lấy "trí tuệ" phân phát đều ra khắp thế giới để mọi sinh vật đều thông tuệ như nhau.Nhưng làm sao người em lại có thể nỡ tay băm vụn bộ óc của anh mình ra,thế là chàng lén giữ lại bộ não.Kì diệu thay,khi máu và xương của người anh chạm vào đất liền biến hóa thành muôn loài,từ ấy động vật ra đời.Nhưng động vật không hề ăn thịt,tàn hại lẫn nhau,dẫn đến sự phát triển không cân bằng trong hệ sinh thái,thần bèn lấy những mảnh thừa còn lại của năm sinh vật trong cuộc đại chiến lúc xưa và làm cho chúng sống lại,phân chúng thành những hình dạng khác nhau,và từ ấy động vật ăn thịt ra đời.Thế gian này luôn cần người dẫn đầu,thần tạo hình ra con người,lấy nững phần xương và thịt tốt nhất của người anh đem lắp vào .Và con người đã ra đời.Người em đem gieo những hạt mầm của sự vui vẻ,hòa nhã vào trong con người nhưng cũng không quên cấy vào họ sự thù hận,lòng ích kỷ,con người vì thế có khi lại nói chuyện thân mật,có khi lại máu đổ đầu rơi.Người em vì chịu ơn người anh năm xưa nên đã lén lấy bộ não của anh mình lắm vào một giống người ,giống người này sống ở một nơi mà sau này gọi là NHẬT BẢN.Vì người em ở thời cổ đại nên đâu ngờ rằng sau này mảnh đất họ đang sinh sống sẽ tách rời khỏi lục địa và hình thành một hò đảo vô cùng khan hiếm tài nguyên,thường xuyên gặp thiên tai.Một hôm khi người em đi khảo sát xung quanh đã vô tình phát hiện ra một vùng đất khác cũng xanh tốt,màu mỡ không kém vùng đất của thiên đường,chỉ tiếc là người em đã gieo trí thông minh của anh mình vào giống người kia.Vùng đất này chính là đất nước VIỆT NAM,trong túi của người em còn vừa vặn một miếng xương và một giọt máu,đó là giọt máu anh hùng,bách chiến bách bại của người anh,từ trong khúc xương ấy mọc lên những con người bất khuất,cứng rắn.Người em nhận thấy có lẽ vùng đất này sẽ là nơi sinh trưởng tốt cho giòng máu của người anh nên đã lén lút đi cắt bộ não của giống người kia để lắp vào giống người này.Nhưng đâu phải sự đời dễ dàng thế,vị thần tối cao của cúng ta đã quan sát hết mọi việc,nhận thấy sự thiên vị của ngườicon,vị thần đã giáng xuống một tia sét khủng khiếp,đánh tan bộ não người em đang cầm trên tay,bộ não tan ra không đều.Xui xẻo thay vùng đất VIỆT NAM của chúng ta lại nhận được một phần khá ít ỏi,vì lẽ đó nên hiện nay chúng ta phát triển hơi chậm so với những nước khác và đay là một sự thật hiển nhiên,không thể trách mắng.Kể về người em,khi bị bố của mình giáng xuống một đòn,chàng đánh rơi chiếc hộp "KÍ ỨC" xuống chỗ đất nước chúng ta,tất nhiên kí ức ấy đã thấm sâu vào từng người chúng ta.
_Người em nghĩ rằng đây chính là cơ hội tốt để bảo vệ lại kí ức và thân xác của anh,chàng tụ họp lại những con người trên mảnh đất này,không phải là tất cá,chỉ có những người giỏi nhất thôi.Sau đó chàng ban cho họ sức mạnh xuyên qua thời gian,phép tàng hình,sức mạnh bất tử vĩ đại,chàng yêu cầu tất cả những người đó phải bảo vệ tất cả dân tộc trên mảnh đất này,và chàng sẽ là người trợ giúp họ.Chàng ban cho đất nước này một cái tên,là nước ĐẠI VIỆT.
_thế là sứ mạng của dòng họ này bắt đầu.chắc các bạn ai cũng hiểu rồi phải không,thế ai thấy có chỗ nào đáng bị chê trách thì nói với mọi người để rút kinh nghiện nha