mikeymyer
C O N T R A
- 30/3/03
- 1,594
- 6
Giờ mới được chơi cái này, do gần đây hết game chơi nên mới có can đảm lấy nó về.
Hình ảnh nó còn tồi hơn Max 1 nữa. Cái gì cũng blur, cái đầu xe hơi nhìn vô là pó tay ngay. Có mấy cái vòi nước nó cũng không thèm làm 3D mah vẽ ngay lên trên tường luôn !!! Nv thì người hình như ổng có khớp, cái bàn tay như bị cùi, hiệu ứng rag doll thì tàm tạm nhưng không được thực. Được cái là nó cho hiệu ứng vật lí vô mấy cái thùng, lúc nhảy trúng hay đi ngang qua đụng trúng nó văng đi nhìn cũng vui vui. Frame rate bình thường đã có vấn đề nhưng tới lúc có mấy vụ nổ hay nhiều nhiều lính trên màn hình thì... T_T
Lần này nhằm nâng cao sự tiện nghi cho người chơi, game đã cho tốc độ xoay camera của Max giảm xuống cực chậm T_T nên nếu trong những tình huống khẩn cấp, bạn phải giữ 1 nút để Max xoay nhanh hơn. Vấn đề này làm tui tốn cả nửa tiếng đồng hồ để bố trí vị trí lại các nút sao cho dễ chơi nhất (cái sắp đặt của nó như con bò)
Tới cái vụ save. Bản này cho save ngay giữa chừng và chính xác tới từng vị trí, từng món đồ rơi rớt trên đất một. Nhưng 1 cái ngu của nó là khi bạn chết, nó tự động load lại lần save gần nhất !!! Cái này ban đầu chưa để ý, nhưng về sau, có thể nếu sơ xuất bạn sẽ có thể đi lại ngay từ mở đầu của màn trước đó vì quên save. Đáng lí ra nó nên cho lựa chọn đi lại từ đầu của level.
Âm thanh của súng thì khá tốt, giọng thằng cha Max thì vẫn đáng ghét như ngày nào (shut up Max !!!) Riêng môi trường xung quanh được thu âm hơi thái quá, đụng trúng cái thùng mah nghe như tiếng súng nổ, pó tay..
Nhìn chung thì cái style của Max payne vẫn còn giữ được, nhưng phần điều khiển làm quá tồi dẫn đến người ta khó có thể tìm thấy độ nhạy của analog, khi Max di chuyển cũng như ngắm bắn.. Chỉ còn cách sử dụng auto aim để vượt qua những trận đấu súng đầy tuyệt vọng, khi mah dù bạn có dodge hay sử dụng bullet, bạn vẫn chắc chắn 100% bị trúng đạn !!!
Tuần sau sẽ đem cái này đến nhà plis biểu diễn
Hình ảnh nó còn tồi hơn Max 1 nữa. Cái gì cũng blur, cái đầu xe hơi nhìn vô là pó tay ngay. Có mấy cái vòi nước nó cũng không thèm làm 3D mah vẽ ngay lên trên tường luôn !!! Nv thì người hình như ổng có khớp, cái bàn tay như bị cùi, hiệu ứng rag doll thì tàm tạm nhưng không được thực. Được cái là nó cho hiệu ứng vật lí vô mấy cái thùng, lúc nhảy trúng hay đi ngang qua đụng trúng nó văng đi nhìn cũng vui vui. Frame rate bình thường đã có vấn đề nhưng tới lúc có mấy vụ nổ hay nhiều nhiều lính trên màn hình thì... T_T
Lần này nhằm nâng cao sự tiện nghi cho người chơi, game đã cho tốc độ xoay camera của Max giảm xuống cực chậm T_T nên nếu trong những tình huống khẩn cấp, bạn phải giữ 1 nút để Max xoay nhanh hơn. Vấn đề này làm tui tốn cả nửa tiếng đồng hồ để bố trí vị trí lại các nút sao cho dễ chơi nhất (cái sắp đặt của nó như con bò)
Tới cái vụ save. Bản này cho save ngay giữa chừng và chính xác tới từng vị trí, từng món đồ rơi rớt trên đất một. Nhưng 1 cái ngu của nó là khi bạn chết, nó tự động load lại lần save gần nhất !!! Cái này ban đầu chưa để ý, nhưng về sau, có thể nếu sơ xuất bạn sẽ có thể đi lại ngay từ mở đầu của màn trước đó vì quên save. Đáng lí ra nó nên cho lựa chọn đi lại từ đầu của level.
Âm thanh của súng thì khá tốt, giọng thằng cha Max thì vẫn đáng ghét như ngày nào (shut up Max !!!) Riêng môi trường xung quanh được thu âm hơi thái quá, đụng trúng cái thùng mah nghe như tiếng súng nổ, pó tay..
Nhìn chung thì cái style của Max payne vẫn còn giữ được, nhưng phần điều khiển làm quá tồi dẫn đến người ta khó có thể tìm thấy độ nhạy của analog, khi Max di chuyển cũng như ngắm bắn.. Chỉ còn cách sử dụng auto aim để vượt qua những trận đấu súng đầy tuyệt vọng, khi mah dù bạn có dodge hay sử dụng bullet, bạn vẫn chắc chắn 100% bị trúng đạn !!!
Tuần sau sẽ đem cái này đến nhà plis biểu diễn

, chơi đã lắm. Cái hồi mới mua về chỉ biết có Max Payne và Max Payne, thế là phá băng trong 1 ngày
... sau đó ngồi khóc 5 phút, sao kì này nó làm ngắn wá vậy trời
. Con nhỏ đó hình như là twin với lại con nhỏ bị chết ở phần 1. Hic hic, cái này dễ ghét ở chỗ nó cho mình coi mấy cái tranh đó chán ngắt, không có hứng theo dõi cốt truyện nữa.
bài đầu tiên thấy bác chê trò này mà ,sao giờ lại.....