• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tại sao phải hổ báo trong 1 "ngôi nhà" ?

  • Thread starter Thread starter J3rand
  • Ngày gửi Ngày gửi
" Đừng bao giờ tranh luận với những thằng ngu, vì chúng sẽ hạ ta xuống thấp bằng chúng và đánh bại ta bằng kinh nghiệm " nhớ mang máng kô biết đọc được câu này của ai trong forum :D

bị thằng mình chửi là ngu đánh bại đúng là không bằng thằng ngu có phải ko BR :D
 
bị thằng mình chửi là ngu đánh bại đúng là không bằng thằng ngu có phải ko BR :D

Kô phải vậy, có lẽ ý của người nói câu đó có nghĩa là những thằng ngu nhưng thích tỏ ra mình nguy hiểm thì thường đi cãi nhau, nhờ đó mà nó có nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề cãi nhau, thường là cãi cùn cãi cố, mặt dày đợi đến khi đối thủ mệt mỏi mà ra đòn kết thúc.

Mà 1 con người biết suy nghĩ thì không bao giờ thấy trước sự thất bại mà vẫn làm, thế nên tốt nhất thấy mấy thằng kiểu đó thì cứ tránh, khỏi tranh luận mất công, kiểu kiểu như vậy.
 
đa số những người vào topic này lúc trước cũng đi chửi người khác :-"
 
Nó chửi mình thì mình chửi nó, đặc biệt là nên gọi hội chửi cho nó có khí thế. Nếu không chửi nó thì thôi biến kệ cha nó đó xoắn làm gì nhiều.
 
Để trả lời cho câu hỏi của bạn ở tiêu đề topic thì thế này:
Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm
Người ta thích hổ báo là vì thế, trước giờ mình chẳng thấy ai mà phân tích đàng hoàn vấn đề trong 1 cuộc tranh luận cả mà toàn là thế.
 
hơi đâu mà quan tâm chuyện xã hội .... vào forum đọc có gì hay thì hay thôi bàn luận về cái này có mà hết ngày
 
ở GVN mình hay có 1 vòng tuần hoàn là lập thớt bày tỏ quan điểm -> vài hoặc nhiều người vào đồng ý và bổ sung hoặc tự sướng với nhau -> 1 bác rửng mỡ troll 1 câu -> cả nhóm kia ném tạ -> bác kia sẽ đỡ tạ oanh liệt hoặc ra đi thầm lặng hoặc kêu gọi thêm đồng minh -> cuối cùng mod lock topic :))
 
quan điểm của tớ là ko bỏ qua cho đứa nào xúc phạm mình,kể cả bọn nó có đông đến mấy

bố mẹ đẻ ra,bao nhiêu công nuôi dạy,ăn học,làm sao có thể để yên cho người khác chà đạp lên
 
Xã hội phải có người này người kia thì mới thú vị,phải có thằng ngu thì mới sinh ra được thằng khôn để so sánh,nếu thằng kia ko ngu mà thằng này ko khôn thì chắc chắn từ ngu và từ khôn đã ko được ra đời.Đôi khi những suy nghĩ của cậu đúng nhưng cậu bắt ép người ta phải suy nghĩ giống cậu thì có khác nào gọi là đàn áp.Họ có cuộc sống khác thì tất nhiên họ cũng phải có suy nghĩ khác cậu chứ.
 
Back
Top