Tại sao, tại saooooooooooooooooooooo

bạn biết tại sao không, lời lẽ bạn viết nó gây cho người ta tin là bạn đang gió mạnh đấy, ý trước nó đá ý sau.
cứ cho là bạn viết thật lòng đi nhá, nhưng nếu như thế, bạn cũng nên sửa lại từ ngữ câu cú cho hoàn chỉnh rồi gửi lên mạng. chưa kể dạo này có vài người bạn gió to nổi tiếng và cũng có kiểu viết hơi hơi giống bạn đó
Tôi viết đúng với những gì đã xảy ra, ko hề thêm thắt gì hết, những người nào chém gió thì tôi ko cần quan tâm, bạn chỉ biết nhìn cách viết của người khác rồi kết luận họ chém gió vậy có công bằng ko ? bạn vào đây để nghe tâm sự hay là để bắt lỗi người khác vậy, từ ngữ có vấn đề thì bảo người khác chém gió, bạn chắc là thánh nên mới có thể đánh giá được như thế, cái chuyện này hay ho lắm sao mà đem ra chém gió, tôi cũng chẳng cần bạn phải tin, dù sao con mèo đó cũng chết rồi nên kết thúc tại đây đi.
 
CHuyện này bình thường...
Bạn biết vụ mèo đực thường tìm mèo con ăn thịt ko ? Đó là chu kỳ 1 năm 1 lần của loài mèo.

Bạn nói thật à, mình chưa thấy mèo ăn thịt đồng loại bao giờ, xem trên tivi cũng ít thấy loài nào ăn thịt đồng loại.
 
^ Èo, ăn thịt đồng loại thì nhiều lắm. Như con ếch này, thưở còn nòng nọc sinh ra cả chục con, nhưng chúng sẽ ăn nhau lần lần cho đến lúc hóa ếch chỉ còn được vài ba con. "Cá lớn nuốt cá bé" thì chắc bạn biết rồi. Rắn cũng hay ăn lẫn nhau. Khỉ con cũng thường làm mồi cho khỉ đực hoặc các nhóm khỉ đối địch tranh giành lãnh địa.... Nhiều lắm.
 
Hơ mèo đực toàn tìm con mình thịt chứ lại. Mấy bạn ít nuôi mèo ko biết chứ nhà mình nuôi mấy lứa rồi. Cứ lúc chửa thì ko sao, lúc đẻ thì mèo đực xung quanh đem đến kêu nheo nhéo, mèo con im thin thít - mèo mẹ nằm trong ổ không thèm ra ăn cơm.
Bảo vệ mèo con là một trong những event rất hay khi nuôi mèo \:D/ vừa xem nó lớn vừa chơi với nó vừa trông nó >:)
 
điên tiết lên tui cầm đèn pin chạy ra ngoài rọi khắp mọi ngóc ngách để tìm bắt con mèo khốn nạn đó, cuối cùng đến một cái bóng cũng ko thấy
nhìn cảnh con mèo con còn lại cứ ôm ghì lấy xác của nó và gào ko cho mình đến gần

cậu giải thik được cho mình cái này. không thấy và không cho bạn đến gần. chưa thấy con mèo nào khác đi ôm con mèo đã chết :|
 
nghĩa là có 2 con mèo con 1 con chưa chết và 1 con đã bị 1 con bự cắn chết ?
 
cậu giải thik được cho mình cái này. không thấy và không cho bạn đến gần. chưa thấy con mèo nào khác đi ôm con mèo đã chết :|
Có 2 con mèo con, con kia chết thì con này cứ giữ lấy xác con kia và gào rú ko cho mình đến gần, tôi cũng ghi rất rõ là con mèo con còn lại tức là có 2 con mà bác có đọc kĩ ko vậy ?
 
Chuyện này là bình thường trong thế giới tự nhiên hoang dã thôi , loài mèo sống với con người đã lâu nhưng bản năng thì không thể mất đi . Vd 1 loài họ nhà mèo là Sư Tử , Sư Tử đực đến thời kỳ động đực hay tìm sư tử con để giết , biết tại sao không ? Nó làm thế để Sư Tử cái không phải chăm con nữa ===> sẽ đi giao phối với sư tử đực để sinh sản !
 
Tôi thấy ông bongbongbong thôi đi được rồi đấy, chả ai cần ông phải chứng minh chủ thớt chém gió làm cái gì đâu.
Cảm thấy đọc ko thích chia sẻ thì có Back ra ngoài, giọng văn mỗi người 1 kiểu, cứ phải bắt người ta nhận là chém gió mới chịu cơ. Hài.
p/s: đọc topic thấy nhột, k có ý flame war gì cho loãng topic. Bản thân cũng rất yêu động vật, chưa bao h nhìn thấy cảnh mèo bị con khác cắn chết cả. Cơ mà hồi nhỏ nuôi 3 con chó bị bắt trộm mất 2 con cũng ức với đau lòng lắm, cứ tưởng tượng chúng nó bị ng ta thịt mà mình k cách nào cứu đc. :(
 
Nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi, làm được gì..... Cũng bị lãng quên như voi Back-khăm thôi.
 
Cũng là 1 mạng sống,mãi mãi ko đc nhìn thấy nữa,xúc động cũng là bt .
 
Back
Top