bacbeo1
Mr & Ms Pac-Man
chả là năm nay mình 18 rồi mà vẫn chưa vỡ giọng. Đi đâu họ cũng bảo giọng nói của mình giống con gái, nhất là nói chuyện qua điện thoại. Chính vì thế mà rất nhiều vụ mình bị nhầm lẫn với chị hoặc mẹ khi nói chuyện với người lạ qua điện thoại.
Và cũng có rất nhiều những tai hại khác như là: Ai quen lâu rồi thì kô sao nhưng mới gặp lần đầu đều trêu mình (hôm nọ tí bị đuổi học vì đánh 1 thằng cũng vì nó cứ trêu mình mặc dù trc đấy đã nói mấy lần rồi :) ), hay là những hôm gv gọi điện về nhà mình cầm máy, CN cứ nghĩ là mẹ mình, kể tội như điên cuối cùng bà biết đấy là mình, đến lớp lại thêm cái tội nữa là giả dạng PH :(
Thế bh phải làm sao để cho nó vỡ giọng nhỉ? Hay để mất đi cái giọng con gái này cho nó đỡ bị hiểu nhầm. Mà cũng chả biết mình có mắc cái bệnh gì ko nữa
Và cũng có rất nhiều những tai hại khác như là: Ai quen lâu rồi thì kô sao nhưng mới gặp lần đầu đều trêu mình (hôm nọ tí bị đuổi học vì đánh 1 thằng cũng vì nó cứ trêu mình mặc dù trc đấy đã nói mấy lần rồi :) ), hay là những hôm gv gọi điện về nhà mình cầm máy, CN cứ nghĩ là mẹ mình, kể tội như điên cuối cùng bà biết đấy là mình, đến lớp lại thêm cái tội nữa là giả dạng PH :(
Thế bh phải làm sao để cho nó vỡ giọng nhỉ? Hay để mất đi cái giọng con gái này cho nó đỡ bị hiểu nhầm. Mà cũng chả biết mình có mắc cái bệnh gì ko nữa

Nách + thằng nhỏ có lông đủ chưa


