Cái đoạn tìm ra thằng Marko đó có vẻ đạo diễn để cho đơn giản quá, chưa gì đã nhằm một phát đúng luôn rồi.
Nghẹt thở nhất chắc là đoạn bọn Albania đến bắt cóc Kim với Amanda, tui ngồi coi cũng sợ wá ah :whew:
Phim này chặt chẽ và rất cô đọng, không thừa một chi tiết nào, không thiếu chi tiết nào.
Phần bạn nói là khi lão bước vào hang ổ bọn này, lão nhìn chằm chằm thằng bảo vệ vì nó cao 1m8, đến khi vào lão nhìn lướt tất cả mọi thằng, vào chỗ bọn kia có 3 thằng có hình xăm, loại trừ tiếp trong 3 thằng đó thằng nào cao 1m8 thì đó là Marko, bước cuối cùng lão đưa cái tờ giấy bắt nó dịch để xác nhận đúng giọng Marko, đúng người đúng tội.
Phim cũng không thiếu những đoạn rất làm thỏa mãn người xem, ví dụ như lúc thằng kia chần chừ không mua con Kim, với các phim khác chắc nhân vật chính bó tay, nhưng với lão nhân vật chính thì lão tự tay bấm thế là xong.
Ngay cả những chi tiết khi lão bắt đầu gặp lại Kim và trở nên mất bình tĩnh, mất cảnh giác, hành động hơi thái quá cũng khiến phim trở nên rất thật, nhân vật chính rất người.
Đây là một trong rất ít những phim được làm rất chặt chẽ không có lỗi nào mà mình được xem, rất hay, rất đáng xem, khiến mình rất muốn xem lại từng chi tiết nhỏ.
.
___________Auto Merge________________
.
PS: thằng Marko là thằng duy nhất trong cả đám không thèm nói 1 lời nào, nên cả đám kia ai cũng mở miệng cả loại trừ còn thằng kia.
Phim này quả rất tàn bạo và thẳng tay, có tội là xử, ghét là bắn, không khai thì đe dọa, coi xong cảm thấy rất đỡ tức bực những khúc mắc trong cuộc sống
