Multi Tales of Arise - Rise of the budget

Mới chơi tới lúc em pháp sư tóc ngắn join team, mà sao thấy game dễ quá vậy mấy bác? Em chơi hard luôn mà vào combat chém lửa tí xíu là quái chết hết, con boss đầu tiên thì đánh đúng 1 lần là thắng. Chả hiểu, ko biết về sau có khó lên ko :2cool_sad:
Chơi tiếp đi =))
 
241485864_706447710296868_9170068193479121222_n.jpg


quéo có nút ở giữa ko bật menu được =))
 
Mới chơi tới lúc em pháp sư tóc ngắn join team, mà sao thấy game dễ quá vậy mấy bác? Em chơi hard luôn mà vào combat chém lửa tí xíu là quái chết hết, con boss đầu tiên thì đánh đúng 1 lần là thắng. Chả hiểu, ko biết về sau có khó lên ko :2cool_sad:
cừu non chư gặp boss thì dễ rồi.=))
 
game dễ lắm , chơi tốn time, xóa chơi game đát sâu thôi :6cool_smile:
 
Yeah ko nói vụ 2 thế giới với chủng tộc alien là plot hole, mà vấn đề là game giải quyết quá hời hợt. Season 1 đang chủ đề sắc tộc và nô lệ khá thú vị đùng cái qua season 2 hoàn toàn focus vào cứu thế giới và tình yêu 2 ac, cảm giác 2 phần thiếu sự liên kết. Nguyên cái phần sau các nhân vật được giới thiệu để info dump thôi chứ vai trò rất kém và giải quyết qua loa cho có.
Thấy tệ nhất là sub plot vủa Dohalhim, con bé bạn thân đang từ căm thù abc xyz các kiểu đòi giết, nghe 1 thằng bạn giải thích phát 1 nhảy qua ủng hộ liền, lại còn chỉ xảy ra ở background chứ còn ko nói chuyện nghe chính mồm ảnh giải thích hay gì. Kiểu rất wtf vậy thôi á hả? Chẳng thà nó là 1 cái skit ko quá quan trọng thì thôi, đây nằm hẳn luôn trong mạch truyện chính thì quá chán.
Bọn alien xuất hiện đặt ra quá nhiều câu hỏi: đám người phục vụ trên cái station sao ko già đi chết? Bọn alien chết rồi đám này sống sao? Tại sao nguyên đám alien đi phục vụ thằnh Great Spirit nhưng lại lạc quẻ ra thằng hấp hối đòi giết trả thù?
Cốt truyện game làm ko dở, nhưng qua loa quá, đáng lẽ game này phải tầm 2 phần thì may ra mới trọn vẹn được. Tách ra 1 game focus hơn vào xung đột sắc tộc cà 5 lord và hint alien. Sang game mới hé lộ và giải quyết vấn đề. Tổng thời lượng 80h may ra mới trọn vẹn
season 2 vẫn là chũ đề nô lệ là chính thôi. cả đám chay lên trạm không gian thì nhận ra XH rena éo khác gì vùng đất của Lord 5 và triệt để hơn. dân sinh ra nghe theo hệ thống không 1 câu hỏi nào không cần biết thằng lãnh đạo từ lúc sinh ra đến khi mình chết còn éo thấy mặt có tồn tại không. chay chút thì gặp đám helogia tưởng là chủ nô thì lại hóa ra đám này còn bị khống chế nặng hơn không có 1 chút suy nghĩ nào của bản thân mà hoàn toàn bị co great spirit không chế lý tưởng sống. gap spirit thì nhận ra nó cũng chỉ là nô lệ cho nhu cầu cơ bản nên hi sinh tất cả vì nhu cầu đó. kết quả cả đám nhờ ý chí non trẻ của hành tinh quê hương đi giải phóng tận thế.

vụ anh Dohalhim vì nó chỉ là cái công cụ để chuyển cái suy nghĩ lây mạng chuộc lỗi của ảnh thành sống để sửa chưa sai lầm đã phạm. quá khứ không phải là để sợ hãi và tự trách mà là bài học để anh làm tốt hơn xứng đang hơn vơi những hi sinh lầm lỗi dành cho anh. nhóm bạn cũng rất thân vượt qua định kiến giai cấp XH nên anh cận thị kia chắc cũng chăm sóc con bạn mây năm trời thì nó có dễ tin thôi. đám dân rena thì khác gì máy móc đâu cứ nói gì tin nấy vì hệ thống là thế. anh Dohalhim nói rõ từ đầu thì con bạn chắc cũng tin rồi đi tự sát theo thằng bồ thôi

đám phục vụ trên cái trạm lạc loài game nói rõ là thay nhau ngủ đông và gia tăng tuổi tho y như tay alien. cũng có đủ nam nữ thì sinh sản được thôi. cái trạm đó thì trong 1 tai nạn quá khứ bị văn ra quỹ đạo thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Great spirit nên tỉnh ra. có điều cả đảm biết quay về là bị khử hay tẫy não tiếp nên cũng bó tay không dám về mà tiếp tục quan sát để tìm cách giải quyết. hội MC bay ra đó là hoàn toàn may mắn.=))
 
Yeah ko nói vụ 2 thế giới với chủng tộc alien là plot hole, mà vấn đề là game giải quyết quá hời hợt. Season 1 đang chủ đề sắc tộc và nô lệ khá thú vị đùng cái qua season 2 hoàn toàn focus vào cứu thế giới và tình yêu 2 ac, cảm giác 2 phần thiếu sự liên kết. Nguyên cái phần sau các nhân vật được giới thiệu để info dump thôi chứ vai trò rất kém và giải quyết qua loa cho có.
Thấy tệ nhất là sub plot vủa Dohalhim, con bé bạn thân đang từ căm thù abc xyz các kiểu đòi giết, nghe 1 thằng bạn giải thích phát 1 nhảy qua ủng hộ liền, lại còn chỉ xảy ra ở background chứ còn ko nói chuyện nghe chính mồm ảnh giải thích hay gì. Kiểu rất wtf vậy thôi á hả? Chẳng thà nó là 1 cái skit ko quá quan trọng thì thôi, đây nằm hẳn luôn trong mạch truyện chính thì quá chán.
Bọn alien xuất hiện đặt ra quá nhiều câu hỏi: đám người phục vụ trên cái station sao ko già đi chết? Bọn alien chết rồi đám này sống sao? Tại sao nguyên đám alien đi phục vụ thằnh Great Spirit nhưng lại lạc quẻ ra thằng hấp hối đòi giết trả thù?
Cốt truyện game làm ko dở, nhưng qua loa quá, đáng lẽ game này phải tầm 2 phần thì may ra mới trọn vẹn được. Tách ra 1 game focus hơn vào xung đột sắc tộc cà 5 lord và hint alien. Sang game mới hé lộ và giải quyết vấn đề. Tổng thời lượng 80h may ra mới trọn vẹn
Đoạn story của Dohalim thì phải để thằng bạn giải thích vì Dohalim cố tính giấu con bạn nên nó sẽ ko chính miệng giải thích đâu. Có điều đoạn đó làm hơi rush thật. Nếu có một cutscene cảnh thằng đeo kính giải thích rõ cho con bạn thì hay hơn. (Mà thật ra nếu có chắc tôi cũng tua nhanh vì đoán thế nào cũng toàn văn mẫu =)) ).

Mấy câu hỏi của ông thì trong game nó có trả lời hết rồi. Nhưng mà nó ko nói trong phần cốt truyện chính mà phải chạy vòng vòng trong cái trạm không gian nói chuyện hết với đám NPC để biết.
- Đám phục vụ trong cái vệ tinh không phải ko già mà bọn nó chui vào máy ngủ đông như thằng Alphen nên "sống" được cả trăm năm.
- Bọn nó sẽ ở lại cái trạm không gian đó để nghiên cứu tiếp sau khi thằng alien kia dẹo. Có vài đứa sẽ trở về Dahna sống (2 đứa npc giao cho mình cái sub-quest).
- Great Spirit điều khiển bọn alien nhưng năng lực này có phạm vi nhất định. Kiểu như sóng wifi chỉ phát dc chục mét. Cái trạm không gian của thằng alien ban đầu vẫn nằm trong phạm vi điều khiển của Great Spirit. Sau đó xảy ra tai nạn làm cái trạm không gian bị trôi dạt ra ngoài vùng phủ sóng thế là nó hết bị tẩy não. Mà tôi nhớ đoạn này game nó giải thích trong main story luôn mà. Chắc ông rush nhanh quá đọc thiếu à?
 
Thg dev này chán quá. Trong cut scene, thg main đứng cái tướng t-pose nhìn cụt hứng vl.
 
Đoạn story của Dohalim thì phải để thằng bạn giải thích vì Dohalim cố tính giấu con bạn nên nó sẽ ko chính miệng giải thích đâu. Có điều đoạn đó làm hơi rush thật. Nếu có một cutscene cảnh thằng đeo kính giải thích rõ cho con bạn thì hay hơn. (Mà thật ra nếu có chắc tôi cũng tua nhanh vì đoán thế nào cũng toàn văn mẫu =)) ).

Mấy câu hỏi của ông thì trong game nó có trả lời hết rồi. Nhưng mà nó ko nói trong phần cốt truyện chính mà phải chạy vòng vòng trong cái trạm không gian nói chuyện hết với đám NPC để biết.
- Đám phục vụ trong cái vệ tinh không phải ko già mà bọn nó chui vào máy ngủ đông như thằng Alphen nên "sống" được cả trăm năm.
- Bọn nó sẽ ở lại cái trạm không gian đó để nghiên cứu tiếp sau khi thằng alien kia dẹo. Có vài đứa sẽ trở về Dahna sống (2 đứa npc giao cho mình cái sub-quest).
- Great Spirit điều khiển bọn alien nhưng năng lực này có phạm vi nhất định. Kiểu như sóng wifi chỉ phát dc chục mét. Cái trạm không gian của thằng alien ban đầu vẫn nằm trong phạm vi điều khiển của Great Spirit. Sau đó xảy ra tai nạn làm cái trạm không gian bị trôi dạt ra ngoài vùng phủ sóng thế là nó hết bị tẩy não. Mà tôi nhớ đoạn này game nó giải thích trong main story luôn mà. Chắc ông rush nhanh quá đọc thiếu à?
đoạn đó là phát triển nhân vật cảu Dohalim đấy thôi. thay vì là anh mọt sách tìm chết để hối lỗi thì sau khi chia sẽ với hội thì được khuyên thành chính trị gia dẫn dắt dân chúng đế miền đất hứa:6cool_smile:
 
Sao mấy ông bị lỗi T-pose lắm thế. Tôi chơi gần hết map 3 mà có bị đâu?
 
Công nhận dòng Tales này có cái đặc điểm là combat ngập con mẹ nó trời, móa đánh éo thấy đường gì hết, y như đám giang hồ thôn đập nhau =)))))))))))))))
 
Đoạn story của Dohalim thì phải để thằng bạn giải thích vì Dohalim cố tính giấu con bạn nên nó sẽ ko chính miệng giải thích đâu. Có điều đoạn đó làm hơi rush thật. Nếu có một cutscene cảnh thằng đeo kính giải thích rõ cho con bạn thì hay hơn. (Mà thật ra nếu có chắc tôi cũng tua nhanh vì đoán thế nào cũng toàn văn mẫu =)) ).

Mấy câu hỏi của ông thì trong game nó có trả lời hết rồi. Nhưng mà nó ko nói trong phần cốt truyện chính mà phải chạy vòng vòng trong cái trạm không gian nói chuyện hết với đám NPC để biết.
- Đám phục vụ trong cái vệ tinh không phải ko già mà bọn nó chui vào máy ngủ đông như thằng Alphen nên "sống" được cả trăm năm.
- Bọn nó sẽ ở lại cái trạm không gian đó để nghiên cứu tiếp sau khi thằng alien kia dẹo. Có vài đứa sẽ trở về Dahna sống (2 đứa npc giao cho mình cái sub-quest).
- Great Spirit điều khiển bọn alien nhưng năng lực này có phạm vi nhất định. Kiểu như sóng wifi chỉ phát dc chục mét. Cái trạm không gian của thằng alien ban đầu vẫn nằm trong phạm vi điều khiển của Great Spirit. Sau đó xảy ra tai nạn làm cái trạm không gian bị trôi dạt ra ngoài vùng phủ sóng thế là nó hết bị tẩy não. Mà tôi nhớ đoạn này game nó giải thích trong main story luôn mà. Chắc ông rush nhanh quá đọc thiếu à?
giải thích như trong game thì theo mình gọi là giải thích cho có thôi, kiểu biên kịch nói 1 câu chấm hết đỡ phải giải thích lằng nhằng. Khá là lazy writing.
Dù sao thì thấy cốt truyện cũng quá xoàng, chẳng qua season thấy game làm rốt rẻng ít cringe hơn các game anime cùng thể loại nên đặt nhiều hy vọng, chứ về sau nó chỉ để phục vụ cho có cho gameplay thôi nên cũng chẳng đặt nặng vấn đề chặt chẽ nữa. Hết game 2 a c cưới nhau hết chuyện.
Còn cái tay alien đấy ko phải nói chuyện bị tẩy não mà là vấn đề tiểu sử của bọn alien để đẩy đến vấn đề diệt vong như hiện tại. Đúng kiểu Deus Ex xuất hiện info dump thôi chứ chả có khai thác gì.
 
giải thích như trong game thì theo mình gọi là giải thích cho có thôi, kiểu biên kịch nói 1 câu chấm hết đỡ phải giải thích lằng nhằng. Khá là lazy writing.
Dù sao thì thấy cốt truyện cũng quá xoàng, chẳng qua season thấy game làm rốt rẻng ít cringe hơn các game anime cùng thể loại nên đặt nhiều hy vọng, chứ về sau nó chỉ để phục vụ cho có cho gameplay thôi nên cũng chẳng đặt nặng vấn đề chặt chẽ nữa. Hết game 2 a c cưới nhau hết chuyện.
Còn cái tay alien đấy ko phải nói chuyện bị tẩy não mà là vấn đề tiểu sử của bọn alien để đẩy đến vấn đề diệt vong như hiện tại. Đúng kiểu Deus Ex xuất hiện info dump thôi chứ chả có khai thác gì.
khúc đó nó có nói do tao bị bắn ra khỏi vòng ảnh hưởng nên tao thoát khỏi sự không chế của great spirit mà. anh A Phen có hỏi sao mày không hành động giống red women còn gì.:">
 
Ơ hôm nay topic đón nhân vật dở hơi post bài toàn trắng à?

Đây là Warning nhé! Tái phạm 14 ngày tập trung tu game.
 
Cái game cùi mía này chỉ cho xem lại skit với mấy cái file video anime, trong khi ăn tiền ở cutscenes hoành tráng thì ko cho xem lại. :4onion30:
Sau này có nhóm nào dịch game này chắc mở trainer ra chơi lại từ đầu, bọn nó nói chuyện tấu hài kha khá mà chẳng hiểu được mấy, buồn.
Lần đầu chơi dòng này, cho hỏi là sao nút RB để chém thường mà lúc đánh được lúc ko vậy ? dáng con ẻm Shione đứng cứ giơ 2 tay ra là sao ? :|

Chỉ chém được vài hit thôi là phải đứng nghỉ, game này đánh thường yếu nhất nên hầu hết là dùng kĩ năng để đánh quái.
Còn vụ dáng đứng giơ 2 tay ra hình như là đặc điểm tạo hình chung của hãng Bandai Namco trước giờ rồi hay sao ý, trước chơi Code Vein cũng thấy vậy, 2 cánh tay không khép vào được.
 
Qua đến map lord 5 rồi , bố khỉ 3 đứa melee cứ bâu vào mấy con lợn rừng rồi bị húc cho uống CP như húp nước lã :4cool_confuse:
 
Tales of ARISE - Opening 2 Hello,Again - Mukashi kara aru basho by Ayaka - Full song

 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top