Multi Tales of Arise - Rise of the budget

Thằng main này thì ngầu nỗi gì, mới thế thí chủ đã ko chịu dc thì đến cuối game chắc tức hộc máu chết mất, mà xây dựng nhân vật game này kém thật, thằng main giả tạo từ lý tưởng cho đến tình yêu, nếu ko phải thế giới xây dựng kiểu buff cho nó thì đợi đấy có cái ending như cuối game, tội nữ chính bị ghép bọn tác ghép với thằng main như vậy :2cool_sad:, thôi chúc thí chủ may mắn thẩm được :3cool_shame:
Mình thì main nó giả tạo chỗ nào, lí tưởng của nó là giải phóng dân khỏi ách nô lệ thì nó vẫn cứ làm như vậy thôi, càng về sau mới ngộ ra nhiều điều, với lại căn bản quá khứ của nó cốt lõi đã vậy rồi nên chả thấy buff. Cái vấn đề ở đây là tính cách nó ẩm ương, đôi lúc cảm thấy mình vô định như lúc bị Shionne cho ăn bạt tay ấy.
 
đáng lẽ mấy ông dev nên chỉ tập trung cho việc đánh lord, rồi xây dựng căn cứ quân đội kháng chiến các kiểu như ni no kuni, như vậy cũng làm tăng giá trị chơi game hơn thay vì bắt người chơi grind sml, tự nhiên lòi sang vũ trụ plot twist này nọ lung tung.
 
Cũng chẳng giả tạo gì mấy. Phải hiểu setting ban đầu là nó đang là nô lệ, không biết mục tiêu cuộc đời, sống nay mai chết, giờ gặp em Shionne nó giao cho thằng ku 1 cái sứ mệnh để sống (đập 5 lords) thì nó cứ thế mà theo thôi. Về sau càng lúc càng được khai nhãn (nhờ Zephyr) thì bắt đầu mới biết rõ mục đích nó làm cái này là vì cái gì. Đi thêm một thời gian thì thấy có nhiều tình cảm hơn với Shionne thôi.

Các ông nói thế chứ nhiều khi mình trong hoàn cảnh đó cũng vậy thôi =))

Thôi ông ạ, lúc mất trí nhớ thì ờ, coi như thằng main suy nghĩ về như mấy thằng trẻ con ất ơ, ai giảng bài gì nghe nấy nhưng lấy lại đc thì độ phèn còn tăng lên gấp bội, văn mẫu giảng đời tuôn ra éo khác gì mấy thằng trẩu chưa trải sự đời thích dạy lẽ sống cho kẻ khác (mà thằng này chắc cũng phải 2x rọi chứ teen gì nữa) khúc cuối game thì khỏi nói, ai đời còn tha cho boss để... giảng bài cho nó khi con shionne đang gặp nguy :2cool_sad:, nói chung tệ, game nó làm tông màu hồng cho thằng main nó thể hiện chứ làm thực tế hơn thì lấy đâu ra, ai thích dc thằng main kiểu vậy tôi cũng chịu
:4cool_doubt:
 

^ Cái đệt bỏ spoil đi ông trên kia... Đm chưa chơi tới end game nha...
 
Mấy ông gvn đầu toàn sạn, suy nghĩ nhiều chứ thằng main tui thấy bình thường vc, cơ bản nó là thanh niên nghiêm túc, bình thường đến mức nhàm thôi, cơ mà làm main nên như vậy, cá tính quá nhiều thành phần trái ngược sẽ bị ghét ghê lắm.
 
Ờ, main câm chỉ đâu đánh đấy, đéo có ý kiến gì từ đầu game đến cuối game như DQ chắc mới hợp lòng các thanh niên đắc đíp trong này =))
 
Thằng main quá chuẩn shounen luôn, còn đòi hỏi gì hơn đây? Phải hiểu phân khúc thị trường nhắm tới ai các fen ơi... Trong đám Tales từng chơi thấy có mỗi thằng Yuri tính bựa vcl =))
 
Mấy ông gvn đầu toàn sạn, suy nghĩ nhiều chứ thằng main tui thấy bình thường vc, cơ bản nó là thanh niên nghiêm túc, bình thường đến mức nhàm thôi, cơ mà làm main nên như vậy, cá tính quá nhiều thành phần trái ngược sẽ bị ghét ghê lắm.
Thanh niên nghiêm túc thì hơi quá. Thanh niên khờ, ngu nhưng có tấm lòng trượng nghĩa, bộc trực, thích giúp người thì đúng hơn.
 
Thằng main quá chuẩn shounen luôn, còn đòi hỏi gì hơn đây? Phải hiểu phân khúc thị trường nhắm tới ai các fen ơi... Trong đám Tales từng chơi thấy có mỗi thằng Yuri tính bựa vcl =))

Thằng Yuri build thực tế vcl ra còn gì, ác là nó chém, dài dòng lôi thôi giảng đạo làm gì đâu =))
 
main này cổ điển, thường thấy trong anime/manga những năm 90 - bộc trực + simp gái, nhược điểm vẫn có, nhưng đâu tới mức nhìn muốn chửi
cũng simp gái nhưng main khó chịu thằng Shingu của Hearts hơn =))
Mấy ông gvn đầu toàn sạn, suy nghĩ nhiều chứ thằng main tui thấy bình thường vc, cơ bản nó là thanh niên nghiêm túc, bình thường đến mức nhàm thôi, cơ mà làm main nên như vậy, cá tính quá nhiều thành phần trái ngược sẽ bị ghét ghê lắm.
vẫn có cách build main cá tính thu hút, điển hình như Haku của Utawarerumono - cực cá tính, bựa nhưng lại cực gần gùi người chơi
 
Thanh niên nghiêm túc thì hơi quá. Thanh niên khờ, ngu nhưng có tấm lòng trượng nghĩa, bộc trực, thích giúp người thì đúng hơn.

Trong script của mấy cái skits nó có nói rồi mà,
trong quá khứ lúc nó còn phục vụ ông chủ Dahnan thì cái tính cách cũng là không thích unjustice, muốn make the world a better place rồi.

Ông nào đọc lướt qua loa thì không cảm được thôi. Riêng mình thấy chẳng phàn nàn gì lắm với Alphen, hơi 1 màu, nhưng phục vụ đúng vai trò là main của game.
 
main này cổ điển, thường thấy trong anime/manga những năm 90 - bộc trực + simp gái, nhược điểm vẫn có, nhưng đâu tới mức nhìn muốn chửi
cũng simp gái nhưng main khó chịu thằng Shingu của Hearts hơn =))

vẫn có cách build main cá tính , điển hình như Haku của Utawarerumono - cực cá tính, bựa nhưng lại cực gần gùi người chơi

tales of hearts chơi vì gameplay như destiny cải tiến hơn với nhạc nhẽo hay thôi, chứ về story thì nát vcl, thằng Shing mở mồm ra 1 câu Ko ha ku, 2 câu Ko ha ku như thằng dẩm, la hét thấy chán =))
 
A Phèn khác gì Tĩnh trâu hay Kị đụt trong kiếm hiệp Kim Dung đâu =))
Khờ khờ, hiệp nghĩa gặp được gái top server rồi nhặt được bí kíp, thống nhất ao hồ =))
Tuổi teen chơi main vầy chả khoái quá =))
 
A Phèn khác gì Tĩnh trâu hay Kị đụt trong kiếm hiệp Kim Dung đâu =))
Khờ khờ, hiệp nghĩa gặp được gái top server rồi nhặt được bí kíp, thống nhất ao hồ =))
Tuổi teen chơi main vầy chả khoái quá =))

Thì đấy. Còn đây toàn đầu 3 chơi game rồi vô phán tùm lum thứ trông tào lao thấy mẹ =)), các ông mất mẹ cái lý tưởng màu hường thời trai trẻ, giờ đầu có sạn hết rồi. Biết là mình quá tuổi rồi thì thôi tập trung vô gameplay, story đi =)).
 
mấy ông đòi hỏi 1 thằng mất trí nhơ suy nghĩ sâu xa thê éo nào được. bản thân nó thì chắc có 1-2 năm ký ức làm nô lệ là cùng. bản thân cơ thể thì éo biết đau éo biết mệt chỉ cảm nhận được cái chêt do hội nô lệ chết nhiều quá. người nuôi dạy là 1 ông bác sĩ quèn theo chủ nghĩa hòa bình không dám đấu tranh thì thanh niên đấy lấy đâu ra suy nghĩ thêm sâu giờ.

xem mấy cái nói chuyện lúc combat kiểu ủa sao cô heal tui là rõ thanh niên sông không cảm giác mấy năm trời nên tính cách cũng trơ như người máy rồi. nếu éo phải sống trong môi trường tệ quá thì anh chắc cũng éo có suy nghĩ phản kháng luôn ấy chứ.(:|
 
Trong script của mấy cái skits nó có nói rồi mà,
trong quá khứ lúc nó còn phục vụ ông chủ Dahnan thì cái tính cách cũng là không thích unjustice, muốn make the world a better place rồi.

Ông nào đọc lướt qua loa thì không cảm được thôi. Riêng mình thấy chẳng phàn nàn gì lắm với Alphen, hơi 1 màu, nhưng phục vụ đúng vai trò là main của game.
Quote lộn người hả ông, chứ cái ông nói khác gì tôi đâu ??:d??
 
Quote lộn người hả ông, chứ cái ông nói khác gì tôi đâu ??:d??

Chắc quote lộn đó fen :D.

Qua tới đầu ss2 tự nhiên thấy chán chán, éo muốn chơi tiếp main story, giờ đi về lại mấy realm cũ làm sub quest =))
 
Thằng main quá chuẩn shounen luôn, còn đòi hỏi gì hơn đây? Phải hiểu phân khúc thị trường nhắm tới ai các fen ơi... Trong đám Tales từng chơi thấy có mỗi thằng Yuri tính bựa vcl =))

thằng main có tư tưởng Chính nghĩa, đi theo lý tưởng shounen sáng ngời cũng chẳng sao miễn là cách ứng xử của nó hợp với độ tuổi, nhưng main game này kiểu ko có não, áp dụng rất dập khuôn lý tưởng của nó với mọi đối tượng, cho rằng mình luôn là đúng thì nó thành câu truyện khác rồi fen à , đoạn spoil nếu fen lướt qua chắc cũng tưởng tượng đc main nó gây ức chế thế nào rồi đấy :3cool_shame:, thôi cốt truyện game dành cho lứa tuổi thanh niên mộng muốn làm anh hùng mà, biết sao dc, viết hardcore làm các thanh niên thấy đời đen tối thì sao bán dc đây :2cool_confident:
 
Chợt sực nhớ ra mình già hơn main nhiều :7cool_waaaht:

Thời gian thật bạc bẽo. Ngày nào chơi game còn xưng chị xưng anh với nhân vật game. Giờ thì... :9cool_too_sad:
 
Back
Top