Multi Tales of Arise - Rise of the budget

bị Rinwell cho một chưởng rồi sao unlock được nữa =))
 
Thanh niên Law horny vcl, từ đầu game tới giờ =))
 
Unlock dlc mà không phải trả phí sao thế các bác :3cool_shame:
 
Gặp boss 2 rồi. Giờ mới hiểu sao mấy oongg than game rush nhanh =)). Moá cái xử lý tình tiết boss 2 buồn cười quá... Nhưng mà do là JRPG nên vẫn xoi như là đc.
Nhưng vẫn thấy khác khác cái éo gì... Nghĩ mãi mới nhận ra là bọn Lord này hầu như ko có cận vệ hay là đội trưởng các kiểu dưới trướng giống các game khác. Kiểu như muốn hạ boss phải hạ đc 4 thằng tâm phúc của boss trước ấy...
Cơ mà đánh boss 2 thế nào nhỉ? Nó lv 19, mình lv 16. Nó dùng utimate cast phép ra 4 thằng phân thân thì chỉ kịp hạ đc 1 thằng thì nó cast xong... Đi cả team
 
Gặp boss 2 rồi. Giờ mới hiểu sao mấy oongg than game rush nhanh =)). Moá cái xử lý tình tiết boss 2 buồn cười quá... Nhưng mà do là JRPG nên vẫn xoi như là đc.
Nhưng vẫn thấy khác khác cái éo gì... Nghĩ mãi mới nhận ra là bọn Lord này hầu như ko có cận vệ hay là đội trưởng các kiểu dưới trướng giống các game khác. Kiểu như muốn hạ boss phải hạ đc 4 thằng tâm phúc của boss trước ấy...
Cơ mà đánh boss 2 thế nào nhỉ? Nó lv 19, mình lv 16. Nó dùng utimate cast phép ra 4 thằng phân thân thì chỉ kịp hạ đc 1 thằng thì nó cast xong... Đi cả team
cày lên lvl 17 rồi lắp nhẫn( khuyên?) giảm 50% light damage cả team là được. thực ra vụ không cận vệ các lord đều có giải thích sơ với đánh tới boss ông vẫn đánh lính canh mà

cái theme của boss 2 là nghi kị nên tay boss éo dùng cận vệ vì sợ bị phản.:))
 
Gặp boss 2 rồi. Giờ mới hiểu sao mấy oongg than game rush nhanh =)). Moá cái xử lý tình tiết boss 2 buồn cười quá... Nhưng mà do là JRPG nên vẫn xoi như là đc.
Nhưng vẫn thấy khác khác cái éo gì... Nghĩ mãi mới nhận ra là bọn Lord này hầu như ko có cận vệ hay là đội trưởng các kiểu dưới trướng giống các game khác. Kiểu như muốn hạ boss phải hạ đc 4 thằng tâm phúc của boss trước ấy...
Cơ mà đánh boss 2 thế nào nhỉ? Nó lv 19, mình lv 16. Nó dùng utimate cast phép ra 4 thằng phân thân thì chỉ kịp hạ đc 1 thằng thì nó cast xong... Đi cả team

Lord 3 thì có đội trưởng đấy.
Lord 4 thì có con pet cũng mạnh vl.
Lord 5 thì... thôi cái này chơi rồi biết.
 
Vụ không có cận vệ thì giải thích được kiểu bọn lord không được mang theo tâm phúc xuống cùng. Mà nhìn rộng ra thì mấy thằng lord cũng chỉ là sub boss thôi còn gì :)).
Cũng có thể là để hightlight việc đám Renan không có hệ thống chính trị gì cụ thể cả. Chỉ biết cắm đầu nghe lệnh đám Helgan.
Sang ss2 đập sạch boss sub quest thành ra boss cuối dễ vkl. Ông nào gặp khó với mấy con boss có đệ thì cứ đập full ngọc Glutton for battle vào nhé.
 
Gặp boss 2 rồi. Giờ mới hiểu sao mấy oongg than game rush nhanh =)). Moá cái xử lý tình tiết boss 2 buồn cười quá... Nhưng mà do là JRPG nên vẫn xoi như là đc.
Nhưng vẫn thấy khác khác cái éo gì... Nghĩ mãi mới nhận ra là bọn Lord này hầu như ko có cận vệ hay là đội trưởng các kiểu dưới trướng giống các game khác. Kiểu như muốn hạ boss phải hạ đc 4 thằng tâm phúc của boss trước ấy...
Cơ mà đánh boss 2 thế nào nhỉ? Nó lv 19, mình lv 16. Nó dùng utimate cast phép ra 4 thằng phân thân thì chỉ kịp hạ đc 1 thằng thì nó cast xong... Đi cả team

Rảnh khoái lạc song châu nhất là thằng Lord 2, làm trò con bò vc. Mà game này kiểu đơn giản hóa mọi thứ đi mà =)) chứ mỗi lord chỉ huy cả 1 vùng, lính chắc phải cả vài ngàn thằng mà bọn này xông vào cái 1. Cứ nghĩ đơn giản như hồi bé xem hoạt hình là đc.
 
Rảnh khoái lạc song châu nhất là thằng Lord 2, làm trò con bò vc. Mà game này kiểu đơn giản hóa mọi thứ đi mà =)) chứ mỗi lord chỉ huy cả 1 vùng, lính chắc phải cả vài ngàn thằng mà bọn này xông vào cái 1. Cứ nghĩ đơn giản như hồi bé xem hoạt hình là đc.
Không có overwolrd nên cảm giác thế giới bé tý dị vl ra. Làm gì đủ chỗ cho mấy ngàn thằng :))
 
Trò này mà làm open world dạng như AC hoặc semi open world như DAI với đầy đủ team hiện diện lúc roaming và combat, và combat không bị ngắt khoảng ra stage riêng thì còn ngon nữa :4cool_beauty:
 
Dungeon cuối đúng nghĩa vô spam skills, chém giết liên tọi, nói chuyện, nói chuyện, rồi lại chém giết =)). Không còn thấy chút gì hồi hộp luôn =)).

Còn nhớ dungeon cuối của Ys VIII nó cho đi 4 worlds khác nhau, mỗi worlds lại mở ra thêm 1 vài nút thắt. Còn đây toàn đám tự đi tự nói tự suy diễn chán vcl =)).
 
Nói chung season 1 9/10, seaon 2 khoảng 6,5-7/10, dc cái season 2 ngắn nên đánh giá 8,5/10. Nói chung năm nay vẫn thích con Ys IX hơn :d
 
Rảnh khoái lạc song châu nhất là thằng Lord 2, làm trò con bò vc. Mà game này kiểu đơn giản hóa mọi thứ đi mà =)) chứ mỗi lord chỉ huy cả 1 vùng, lính chắc phải cả vài ngàn thằng mà bọn này xông vào cái 1. Cứ nghĩ đơn giản như hồi bé xem hoạt hình là đc.
Công nhận là làm trò con bò thật, đúng dạng rảnh háng quá éo có việc gì làm =))
 
Rảnh khoái lạc song châu nhất là thằng Lord 2, làm trò con bò vc. Mà game này kiểu đơn giản hóa mọi thứ đi mà =)) chứ mỗi lord chỉ huy cả 1 vùng, lính chắc phải cả vài ngàn thằng mà bọn này xông vào cái 1. Cứ nghĩ đơn giản như hồi bé xem hoạt hình là đc.
Chap này nhảm nhất là anh Zephyr, dẹp bỏ gia đình để làm cách mạng, bao nhiêu trách nhiệm với người dân nói cho lắm cuối cùng tới lúc cách mạng vừa chớm thành công thì a tình nguyện đưa đầu cho bị bắt (vì gia đình???), mặc dù thằng con anh đéo ai làm gì nó, phải nó bị giữ làm con tin hay gì, chết cái chết đéo thể nhảm hơn
 
Chap này nhảm nhất là anh Zephyr, dẹp bỏ gia đình để làm cách mạng, bao nhiêu trách nhiệm với người dân nói cho lắm cuối cùng tới lúc cách mạng vừa chớm thành công thì a tình nguyện đưa đầu cho bị bắt (vì gia đình???), mặc dù thằng con anh đéo ai làm gì nó, phải nó bị giữ làm con tin hay gì, chết cái chết đéo thể nhảm hơn

Anh chỉ là plot device để thức tỉnh thằng con thôi. Có điều ước gì cho anh Zephyr làm team mate và tạo mối quan hệ cha > con gái nuôi với Rinwell (mấy đoạn mới đầu gặp Rin anh vỗ đầu Rin trông tình cảm cha con vãi lìn) thì hay hơn nhiều so với thằng ku Law =))
 
Thật là thấy nhiều khi như đang đọc Doraemon ngày xưa. Các bạn nhỏ lớp 3E xông vào lair gank boss lật đổ độc tài bá chủ hành tinh, trùm cuối vương quốc như đúng rồi =]]
 
Chap này nhảm nhất là anh Zephyr, dẹp bỏ gia đình để làm cách mạng, bao nhiêu trách nhiệm với người dân nói cho lắm cuối cùng tới lúc cách mạng vừa chớm thành công thì a tình nguyện đưa đầu cho bị bắt (vì gia đình???), mặc dù thằng con anh đéo ai làm gì nó, phải nó bị giữ làm con tin hay gì, chết cái chết đéo thể nhảm hơn
căn bản là thành công có phải là do anh đâu. cách mạng cả đời là để giữ lửa giờ có thằng kế nghiệp và đủ khả năng thanh công mà éo phải mình thì hơi nản rồi. đụng thêm cú sốc cố gắng cả đời để cách mạng cho dân tộc xong đứa con là mục đích chính để anh hi sinh lại chạy theo phe kia thì chả sốc sml. quyết định lấy mạng để thức tỉnh người dân vùng đó thôi chứ chả có gì.:))
 
Thật là thấy nhiều khi như đang đọc Doraemon ngày xưa. Các bạn nhỏ lớp 3E xông vào lair gank boss lật đổ độc tài bá chủ hành tinh, trùm cuối vương quốc như đúng rồi =]]
Do các bạn nó lớp 3E có con mèo hủy diệt đến từ tương lai đó mà.
 
Chap này nhảm nhất là anh Zephyr, dẹp bỏ gia đình để làm cách mạng, bao nhiêu trách nhiệm với người dân nói cho lắm cuối cùng tới lúc cách mạng vừa chớm thành công thì a tình nguyện đưa đầu cho bị bắt (vì gia đình???), mặc dù thằng con anh đéo ai làm gì nó, phải nó bị giữ làm con tin hay gì, chết cái chết đéo thể nhảm hơn
Lão nói cố gắng cả đời cuối cùng thì đám Alphen mới đúng là người đủ khả năng lật đổ chứ mình thì hết cách, muốn gửi hết hy vọng cho main. Gặp thằng con thấy nó theo phe kia + hết động lực phấn đấu nên quyết định đổi mạng để thức tỉnh người dân với kéo thằng con về. Cũng bình thường thôi.
 
Mới tải ToV về switch chơi lại mới thấy ngày xưa khác biệt giữa normal với hard đầu game lớn vãi :)). Công nhận ToA này có nhiều cải thiện QoL.
 
Back
Top