Multi Tales of Arise - Rise of the budget

Clip này max 1080p thôi phế chủ lấy ko
Link

Cài idm vô down youtube tẹt ga
View attachment 361732
Có nét như trên video chính chủ o :1cool_byebye:

vừa xem lại thấy vẫn vậy, dung lượng tải về vẫn nhỏ, chắc do mắt thấy mờ :5cool_ops:
 
Chỉnh sửa cuối:
Có nét như trên video chính chủ o :1cool_byebye:

vừa xem lại thấy vẫn vậy, dung lượng tải về vẫn nhỏ, chắc do mắt thấy mờ :5cool_ops:
Chờ được thì chờ đến tháng 12 đi, lúc đó đĩa bluray OP collection của Tales ra rồi làm lại chất lượng tốt hơn

 
Chờ được thì chờ đến tháng 12 đi, lúc đó đĩa bluray OP collection của Tales ra rồi làm lại chất lượng tốt hơn

không vừa xem lại rồi do bọn l youtube , cái video mình làm trong máy đẹp nét, up lên mờ nhòe :4cool_confuse:
 
không vừa xem lại rồi do bọn l youtube , cái video mình làm trong máy đẹp nét, up lên mờ nhòe :4cool_confuse:
Bọn Scamco up lên youtube, thì youtube nén lại cho vừa system bọn nó, Phế Chủ sau đó lại down cái bản chất lượng thấp đó về làm, rồi up lên youtube, bọn nó lại nén lại phát nữa, chất lượng như vậy không mờ nhòe mới lạ đó
Thêm nữa kênh Phế Chủ chưa đủ lượng sub và view cần thiết nên bọn nó sẽ để video Phế Chủ dùng codec avc cùi bắp
codec của chính chủ Scamco trên youtube là AV1 nhé, codec của bạn HC light up lên lại cho Phế Chủ là VP9 đều hơn cái codec avc cùi bắp

Nếu Phế Chủ muốn có codec VP9 trở lên thì nên upscale clip lên 1440p, lúc đó youtube tự động dùng VP9, mà upscale thì chất lượng cũng ncl thôi

Phế Chủ nên chờ bluray để làm
 
Bọn Scamco up lên youtube, thì youtube nén lại cho vừa system bọn nó, Phế Chủ sau đó lại down cái bản chất lượng thấp đó về làm, rồi up lên youtube, bọn nó lại nén lại phát nữa, chất lượng như vậy không mờ nhòe mới lạ đó
Thêm nữa kênh Phế Chủ chưa đủ lượng sub và view cần thiết nên bọn nó sẽ để video Phế Chủ dùng codec avc cùi bắp
codec của chính chủ Scamco trên youtube là AV1 nhé, codec của bạn HC light up lên lại cho Phế Chủ là VP9 đều hơn cái codec avc cùi bắp

Nếu Phế Chủ muốn có codec VP9 trở lên thì nên upscale clip lên 1440p, lúc đó youtube tự động dùng VP9, mà upscale thì chất lượng cũng ncl thôi

Phế Chủ nên chờ bluray để làm

up mợ lên 4k/60fps luôn, nét hơn hẳn :1cool_byebye:

 
Chỉnh sửa cuối:
Tặng phế chủ 1 like từ thiện
 
vẫn nét và mượt hơn, đang chờ nó unlock bản 4k
:4cool_doubt:
Đã test lại 4K của Phế Chủ, dù đã có codec VP9 nhưng vì upscaled nên vẫn mờ

nhất là bật trên TV4K nữa thì thôi rồi, tệ vcl

Upscaled was a mistake!
 
Đã test lại 4K của Phế Chủ, dù đã có codec VP9 nhưng vì upscaled nên vẫn mờ

nhất là bật trên TV4K nữa thì thôi rồi, tệ vcl

Upscaled was a mistake!
Vẫn đỡ hơn cái vdeo cũ :4cool_doubt:
Tv của ta xem ngon mà nét, tv ngưoi đểu thôi :3cool_angry:
Thấy còn ngon hơn cả video gốc của bamco

438896.jpg

 
Chỉnh sửa cuối:
má công nhận mấy cái cắt cảnh của game này đạt đến cảnh giới cao nhất của game anime rồi, đoạn đánh xong lord 3 cảm xúc vcl 7hkc60X (1).gif
 
má công nhận mấy cái cắt cảnh của game này đạt đến cảnh giới cao nhất của game anime rồi, đoạn đánh xong lord 3 cảm xúc vcl View attachment 361879
Nâng bi cá nhân, sống ảo tưởng trong căn phòng khép kín. Tự sướng với nội tâm. Bệnh nặng khó chữa... Nghiệp mồm quấn thân, tội lỗi tội lỗi
 
Nâng bi cá nhân, sống ảo tưởng trong căn phòng khép kín. Tự sướng với nội tâm. Bệnh nặng khó chữa... Nghiệp mồm quấn thân, tội lỗi tội lỗi
im!
438896.jpg
 
phế chủ đánh con tắc kè chỉ nằm chết đợi team gánh :1cool_byebye:
 
phế chủ nay stream ko ai xem nhễ =))
 
mới End xong trên pc rồi, con tales of này đúng là đầu tư hơn hẳn mấy bản trước, có điều chưa tới nơi tới chốn, khúc đầu với giữa game quá trời cut scene, anime nhưng về cuối cảm như bị rush, thay vì gỡ plot twist từ từ thì có bao nhiêu nó bưng ra hết trong vòng vài tiếng trong khi có thể tiết lộ dần từ cuối lord 4 tới xong lord 5 là được, mấy cái twist chính còn lại tiết lộ boss cuối thì để sau gở ra là xong, phần lenegis về sau quá chán, map có tí tẹo không có gì hoành tráng, làm mình háo hức mong chờ qua map nhanh để xem nó có gì hay ho không vì cái map lord 5 nó làm hoành tráng quá trời + mấy map ban đầu rất đẹp, bắt đầu từ lúc này toàn dungeon mà đơn điệu chẳng có gì trong đó làm mình lười phải chỉnh easy để rush story cho nhanh, tới lúc đánh boss cũng lười chỉnh lại normal luôn. Chưa kể phần 2 map dungeon ko, chẳng có camp để mở skit tiếp mà phải quay về map củ để xem là thấy hơi dở rồi (giống như tới đó hết tiền + chạy deadline cho kịp nên làm mấy map sau cho xong ấy).
Cuối cùng là nhạc nhẽo, cả game chỉ có vài bài mình nghe ưng lổ tai, còn lại chán chết đi được, thua xa JRPG của falcom tít mù khơi, nhạc trong battle thì bị tiếng hú hét đọc skill át hết chứ thật ra nghe không thì cũng tạm.
Phần combat thì khỏi bàn vì nhiều ông trong này nói rồi, cái end happy, chơi xong cũng khá thỏa mãn vì game dài vừa đủ (60-70h với thằng đi vòng vòng làm side quest với gặp hết đám npc phụ như mình). Bản này đầu tư dàn nhân vật khá, skit ngập trời làm mình thấy được rõ tính cách của từng đứa. Thấy mấy ông ghét thằng Law nhưng nó mới 16 tuổi thôi, chỉ lớn hơn Rinwell 2 tuổi thì trẻ trâu là đúng rồi, Alphen/Shione 19 tuổi đúng kiểu thanh niên mới lớn nhìn đời màu hồng, còn anh Do với Kisara gần 30 tuổi đúng kiểu người trưởng thành, bình tỉnh, suy xét sự việc hợp lý. Romance phần này quá rõ luôn, party hầu như đều có cặp rõ ràng chứ không như mấy bản trước. Kisara/Do, Rinwell/Law, Alphen/Shione
Tiếc nhất là Zephyr chết, mặc dù là nhân vật phụ nhưng skit có cái nào cũng chất lừ với đầy chất xám nhất game. Tình huống zephyr ở lại bị bắt rồi chết hơi tào lao, mình cứ wtf tại sao không vác thằng law rồi chạy, lúc này nó bất tỉnh rồi. Còn nếu không thì có thể làm tình huống để thằng Law bị đem ra hành hình để dụ đám Alphen ra cứu rồi trong lúc đó Zephyr hi sinh cũng hợp lý hơn. Cảm thấy vụ này khiên cưỡng quá.
Còn boss cuối đúng nhảm nhí, đánh great spirit mà cảm tưởng như đánh con boss vớ vẩn nào đó trên map, thua xa con boss trên cái tháp (hồi đó cứ nghỉ cái tháp chứa cái twist nào ghê gớm lắm hóa ra chỉ là side quest). Con boss trên tháp có story nào đó link với story chính cách để giết great spirit thì hay hơn.
Cuối cùng là con cú mèo, cứ tưởng nó đóng vai trò quan trọng gì đó để giết boss cuối chứ, hóa ra chỉ là con pet bình thường =))
Tóm lại game y xì như mấy lão làng trong này đã dự đoán từ trước, story cũng hay đó nhưng chưa phải thuộc hàng hay nhất so với mấy cái JRPG khác, cứ cảm giác mỗi thứ thiếu 1 chút nữa mới hoàn hảo được nhưng chỉ dừng ở mức tốt thôi =))
Má chơi phần cuối game cứ nghỉ đang chơi xenoblade chứ không phải Tales of ấy, làm quy mô story khá khủng nhưng giải quyết kiểu như manga shounen ấy.
Kết luận: game đáng chơi, xứng đáng để mua collector, giải trí trong thời buổi dịch dã khắp cả nước như giờ, không dính tragedy nên không bị ức chế (mà mình cũng ghét game có end như vậy, mấy bản tales trước từ Xillia 1 trên ps1 đến giờ đều end kiểu ức chế cực). Chơi xong cảm giác lâng lâng không muốn chơi game tiếp là quá ngon. Lần cuối gần đây nhất là chơi xong trails of cold steel 4
 
mới End xong trên pc rồi, con tales of này đúng là đầu tư hơn hẳn mấy bản trước, có điều chưa tới nơi tới chốn, khúc đầu với giữa game quá trời cut scene, anime nhưng về cuối cảm như bị rush, thay vì gỡ plot twist từ từ thì có bao nhiêu nó bưng ra hết trong vòng vài tiếng trong khi có thể tiết lộ dần từ cuối lord 4 tới xong lord 5 là được, mấy cái twist chính còn lại tiết lộ boss cuối thì để sau gở ra là xong, phần lenegis về sau quá chán, map có tí tẹo không có gì hoành tráng, làm mình háo hức mong chờ qua map nhanh để xem nó có gì hay ho không vì cái map lord 5 nó làm hoành tráng quá trời + mấy map ban đầu rất đẹp, bắt đầu từ lúc này toàn dungeon mà đơn điệu chẳng có gì trong đó làm mình lười phải chỉnh easy để rush story cho nhanh, tới lúc đánh boss cũng lười chỉnh lại normal luôn. Chưa kể phần 2 map dungeon ko, chẳng có camp để mở skit tiếp mà phải quay về map củ để xem là thấy hơi dở rồi (giống như tới đó hết tiền + chạy deadline cho kịp nên làm mấy map sau cho xong ấy).
Cuối cùng là nhạc nhẽo, cả game chỉ có vài bài mình nghe ưng lổ tai, còn lại chán chết đi được, thua xa JRPG của falcom tít mù khơi, nhạc trong battle thì bị tiếng hú hét đọc skill át hết chứ thật ra nghe không thì cũng tạm.
Phần combat thì khỏi bàn vì nhiều ông trong này nói rồi, cái end happy, chơi xong cũng khá thỏa mãn vì game dài vừa đủ (60-70h với thằng đi vòng vòng làm side quest với gặp hết đám npc phụ như mình). Bản này đầu tư dàn nhân vật khá, skit ngập trời làm mình thấy được rõ tính cách của từng đứa. Thấy mấy ông ghét thằng Law nhưng nó mới 16 tuổi thôi, chỉ lớn hơn Rinwell 2 tuổi thì trẻ trâu là đúng rồi, Alphen/Shione 19 tuổi đúng kiểu thanh niên mới lớn nhìn đời màu hồng, còn anh Do với Kisara gần 30 tuổi đúng kiểu người trưởng thành, bình tỉnh, suy xét sự việc hợp lý. Romance phần này quá rõ luôn, party hầu như đều có cặp rõ ràng chứ không như mấy bản trước. Kisara/Do, Rinwell/Law, Alphen/Shione
Tiếc nhất là Zephyr chết, mặc dù là nhân vật phụ nhưng skit có cái nào cũng chất lừ với đầy chất xám nhất game. Tình huống zephyr ở lại bị bắt rồi chết hơi tào lao, mình cứ wtf tại sao không vác thằng law rồi chạy, lúc này nó bất tỉnh rồi. Còn nếu không thì có thể làm tình huống để thằng Law bị đem ra hành hình để dụ đám Alphen ra cứu rồi trong lúc đó Zephyr hi sinh cũng hợp lý hơn. Cảm thấy vụ này khiên cưỡng quá.
Còn boss cuối đúng nhảm nhí, đánh great spirit mà cảm tưởng như đánh con boss vớ vẩn nào đó trên map, thua xa con boss trên cái tháp (hồi đó cứ nghỉ cái tháp chứa cái twist nào ghê gớm lắm hóa ra chỉ là side quest). Con boss trên tháp có story nào đó link với story chính cách để giết great spirit thì hay hơn.
Cuối cùng là con cú mèo, cứ tưởng nó đóng vai trò quan trọng gì đó để giết boss cuối chứ, hóa ra chỉ là con pet bình thường =))
Tóm lại game y xì như mấy lão làng trong này đã dự đoán từ trước, story cũng hay đó nhưng chưa phải thuộc hàng hay nhất so với mấy cái JRPG khác, cứ cảm giác mỗi thứ thiếu 1 chút nữa mới hoàn hảo được nhưng chỉ dừng ở mức tốt thôi =))
Má chơi phần cuối game cứ nghỉ đang chơi xenoblade chứ không phải Tales of ấy, làm quy mô story khá khủng nhưng giải quyết kiểu như manga shounen ấy.
Kết luận: game đáng chơi, xứng đáng để mua collector, giải trí trong thời buổi dịch dã khắp cả nước như giờ, không dính tragedy nên không bị ức chế (mà mình cũng ghét game có end như vậy, mấy bản tales trước từ Xillia 1 trên ps1 đến giờ đều end kiểu ức chế cực). Chơi xong cảm giác lâng lâng không muốn chơi game tiếp là quá ngon. Lần cuối gần đây nhất là chơi xong trails of cold steel 4

Ss2 làm tệ vcl =)). Chỉ có nói và nói, map thì quá đơn điệu không có thêm bí mật gì mới. Con boss cuối thì... chẳng có gì quá đáng sợ vào lúc này cả :)).

Cũng 1 con game làm kiểu tương tự là tới nửa cuối mới reveal twist là Ys IX đầu năm nay ra mắt thì thấy còn đỡ hơn, vì nó đẩy pace từ lúc có twist đến cuối chơi nó sướng :)). Con boss cũng khoai chết mẹ.
 
Back
Top