sorry bác TTM , có lẽ sau khi đọc bài viết của tôi trong topic thống kê xếp hạng maple mà bác buồn đến vậy và lập topic này . Tôi nói như vậy ko có ý muốn phá hoại topic mà bác dày công xây dựng đâu , dù rằng lời nói lúc đó có phần hơi động chạm . Nhưng bác thông cảm cũng vì tôi chán quá mà phải nói ra thôi . Mà có lẽ tâm trạng của tôi và bác giống nhau đó ... yêu maple rồi .... chán maple .....bác đã nói bác chán vì hack và chính bác cũng là 1 hacker ..... me too .... tôi cũng phải hét lên mình là 1 hacker , có lẽ như vậy tôi sẽ thấy thoải mái hơn .
Có thể sẽ có người nói tôi " có mỗi cái chuyện đó thôi mà làm ra vẻ quan trọng hóa vấn đề " nhưng với người ta hacker là bình thường thì đối với tôi , phải thừa nhận mình là 1 hacker quả là 1 điều tội lỗi , Có lẽ vì tôi chưa từng bị banned và cũng vì tôi mới bắt đầu tập tành hack , vac . Tôi legit 3 con sin 1 con lên 17 rồi bỏ , 1 con lên 44 và 1 con lên 61 . Tôi say sưa làm quest làm đến nỗi chắng còn 1 quest nào của maple là " bỏ đó ko làm " cả . Tôi thấy khoan khoái khi nhận những exp và item từ quest dù quest đó tôi phải mất hàng h đồng hồ mới làm xong , có khi còn kéo dài đến mấy ngày . up 61 , tôi bắt đầu biết hack và ... đã hack . Mới đầu tôi thường bay lên subway vac wraith với tâm lý bay lên đó chấp nhạn ít lv nhưng ko ai biết là mình hack muốn repot cũng không được . Thế nhưng càng về sau tôi hack càng lộ liễu hơn . Mấy map Forest of Dead Trees vốn là chỗ train của nhiều người tôi cũng nhảy vào AFK .... vì xung quanh tôi .... thật tội lỗi tất cả đều là hacker còn sợ gì nữa đây ???? người ta kêu tôi là hacker rồi F2 với tôi rồi nói : " me too " ... mới đầu tôi thấy nực cười nhưng càng hack tôi càng cảm thấy chán vì không có cảm giác vui cùng maple như xưa .... up 80 tôi quyết đinh legit , exp giờ là ~ 4m , càng train tôi càng thấy lâu lên lv và tôi lại nghĩ đến hack , rồi tôi lại nghĩ đến banned . Tôi rất có thể sẽ bị banned đó chứ ... có lẽ lúc đó tôi chẳng còn nghị lực mà chơi maple tiếp . Chẳng ai biết tôi đã từng legit 1 cách sảng khoái lên 61 , chẳng ai biết khi lên 8x tôi đã anti hack , nếu bị banned tôi cũng chỉ giống những thằng khác , 1 hacker không hơn không kém . Tôi chẳng sợ bị banned , xung quanh tôi 1x --> 10x --> banned --> 1 x --> 10 x ...... số người như vậy quá nhiều . Tôi chán maple chẳng phải lỗi của ai , điều tôi muốn nói với TTM và tất cả mọi người : nếu 1 ngày tôi chán và quit maple , điều đó có nghĩa là tôi có lỗi với maple , tôi chính là 1 trong số những người làm mọi người và cả tôi nữa phải quit 1 game hay như vậy ....