Op2
C O N T R A
- 18/11/03
- 1,626
- 5
Một câu nói mà nhiều người đã quen thuộc: "Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến". Vâng, cuối cùng cái ngày định mệnh của tôi cũng đã đến, cái ngày mà tôi phải nói lời chia tay với Ogame, trò đã gắn bó với tôi được 2 năm và 5 tháng ::). Người giới thiệu tôi đến với trò chơi này là một người Đức, và khi đó thì trình độ anh ta đã thuộc vào loại siêu lắm rồi. Tuy nhiên tôi không học được gì từ anh ta cả, mà tất cả những gì tôi học được lại từ những người bạn mà tôi quen biết mãi về sau này, những cao thủ "Viet Ogamers".
Quả thật tôi chơi lâu thật, chơi từ hồi tất cả những ai chơi Ogame đều biết đến tôi đến lúc này gần như những người biết tôi đều đã nghỉ hưu. Trong cả hai loại người, sẽ có người hỏi: "Thằng cha này có thành tích gì đặc biệt mà cũng làm quả topic về vườn to thế này?" :'> Nếu so với những người bạn tôi thì quả thật thành tích của tôi quá mờ nhạt, nhưng tôi viết bài này vì tôi muốn nói lời chia tay với Ogame, người bạn tinh thần của tôi, với những người bạn Ogame của tôi (Việt là chính, nước ngoài cũng có nhưng chắc không đọc được
), với tất cả anh em đã, đang và sẽ (?) chơi game này.
Tôi khởi đầu sự nghiệp Ogame với suy nghĩ rất ngây thơ: Không cần raid, không cần crash, cứ cày ruộng là được. Lần đầu tiên tôi bị crash, tôi cứ tự hỏi là tại sao xây chục cái defence rồi mà bọn nó vẫn đánh, cứ chạy đi khoe mấy thằng bạn nuớc ngoài mãi. Vẫn cố chấp, vẫn bảo thủ, cho đến tận khi đã giới thiệu Ogame ra được một số người Việt Nam chơi, mà hai người đầu tiên sau tôi là huuduong1986 và kaizer (còn có eien_natsukashii và tuanlinh nữa, nhưng 2 người này chơi rất ít rồi nghỉ). Sau đó kaizer rủ thêm được rất nhiều người bạn Bách Khoa, và tôi quyết định thành lập liên minh tên là [Anti-War]. Thời đó GO còn ngây thơ lắm, tôi có cả một quyển số ghi password vì nhiều khi tôi phải chơi hộ cho cả liên minh luôn. :devil:
Sau đó phần lớn thành viên tách ra lập liên minh mới tên là [Hoa Sen] (Lotus), không phải vì xung đột gì cả, chỉ là mình bận nên bảo họ chuyển ra ngoài cho dễ hoạt động thôi. [Hoa Sen] sau đó khá phát triển, tập hợp được tất cả những người Việt Nam chơi Ogame (trừ 2 anh em pnl :cool: ) vì tư tưởng thoáng hơn (thoáng hơn chứ chưa thoáng hẳn). Lotus thời gian cuối hơi lục đục một chút, vì chia 2 phe: chủ hòa và chủ chiến. Dù sao Uni 1 cũng chỉ là Uni để học hỏi, khi Uni 2 mở ra thì phần lớn không còn ai chơi U1 nữa.
Sau này mình đổi tên [Anti-War] thành [VinaWar] và giữ mãi đến tận bây giờ. VinaWar hồi đó có lẽ pnl là người chơi giỏi nhất, có thể cũng là người tiên phong đi đầu cho phong cách mới, nhà có rất nhiều BS, đi đánh khắp nơi. Hai anh em pnl trước do thấy liên minh tên [Anti-War], trái với chủ trương đường lối, thành ra sợ không dám vào :p .
Và đương nhiên VinaWar cũng mở chi nhánh ở Uni 2. Nhưng Uni 2 thì hầu hết các ogamer mạnh của Việt Nam gia nhập [Diablo], cũng một thời tung hoành ngang dọc, hồi Uni 2 mới bắt đầu thì cũng gọi là bố của [Cursed].
Ngoài những người đã có ở trên, xin gửi lời chào tất cả các anh (chị) em [VinaWar]: Sun, kaizer, godblessyoutt86, Teppi (sphinx), ertevol, huuduong1986, hahaha, Desert_Worm, capuchino, linkgiang, Carrybythewind2005, quangtrungevil, doanhuy86, phamthanhtung87, em_tin, trungmanh99, pnl130685, pnl124, hero forgotten, policeboss, Manh, idfteam, Chicobovn và x (đại diện cho những ai không có tên
). Rất nhiều người trong số này tôi không chỉ biết trong game mà còn có vinh hạnh gặp ngoài đời hoặc nói chuyện ngoài đời rồi, và trở thành bạn tôi. :hug:
Ngày 14.04.2006, tôi quyết định hủy liên minh [VinaWar] ở U2 (khi chỉ còn mình tôi trong liên minh) và gia nhập Rebel. Lí do đơn giản là vì VATC, một trong những huyền thoại của Viet Ogamer - người duy nhất có số điểm cao hơn thành viên của [Cursed] khi [Cursed] còn thống trị U2, và tất nhiên còn nắm giữ nhiều kỷ lục khác của Viet Ogamer nữa (1 triệu điểm đầu tiên, Có Death Star đầu tiên, destroy moon đầu tiên...).
Những người tôi khâm phục thì có lẽ các bạn đã đã nhìn thấy ở chữ của tôi hàng ngày rồi, nên chắc không cần phải chắc lại nữa. Tuy nhiên ngoài những best players đó, second best chắc chắn phải kể đến: kaizer, spinx, hero_forgotten, Chocobovn, aaa1234.... Xin nhắc lại đây chỉ nói đến U1 và 2 mà thôi.
Account của tôi xin nhường lại cho một Viet Ogamer nào khác (nhất quyết không đưa cho người nước ngoài, và người nối nghiệp tôi cũng xin chỉ đưa cho người Việt v.v...). Đây là tình hình 2 account của tôi:
Uni 9 tôi xin được nói riêng ở bài viết sau, vì Uni 9 là Uni duy nhất mà tôi thực sự chơi trong khoảng thời gian gần đây. Nếu bạn nào định trả lời thì đừng viết vội, đê tôi chào các bạn ở Uni 9 đã nhé ::) .
Quả thật tôi chơi lâu thật, chơi từ hồi tất cả những ai chơi Ogame đều biết đến tôi đến lúc này gần như những người biết tôi đều đã nghỉ hưu. Trong cả hai loại người, sẽ có người hỏi: "Thằng cha này có thành tích gì đặc biệt mà cũng làm quả topic về vườn to thế này?" :'> Nếu so với những người bạn tôi thì quả thật thành tích của tôi quá mờ nhạt, nhưng tôi viết bài này vì tôi muốn nói lời chia tay với Ogame, người bạn tinh thần của tôi, với những người bạn Ogame của tôi (Việt là chính, nước ngoài cũng có nhưng chắc không đọc được
), với tất cả anh em đã, đang và sẽ (?) chơi game này.Tôi khởi đầu sự nghiệp Ogame với suy nghĩ rất ngây thơ: Không cần raid, không cần crash, cứ cày ruộng là được. Lần đầu tiên tôi bị crash, tôi cứ tự hỏi là tại sao xây chục cái defence rồi mà bọn nó vẫn đánh, cứ chạy đi khoe mấy thằng bạn nuớc ngoài mãi. Vẫn cố chấp, vẫn bảo thủ, cho đến tận khi đã giới thiệu Ogame ra được một số người Việt Nam chơi, mà hai người đầu tiên sau tôi là huuduong1986 và kaizer (còn có eien_natsukashii và tuanlinh nữa, nhưng 2 người này chơi rất ít rồi nghỉ). Sau đó kaizer rủ thêm được rất nhiều người bạn Bách Khoa, và tôi quyết định thành lập liên minh tên là [Anti-War]. Thời đó GO còn ngây thơ lắm, tôi có cả một quyển số ghi password vì nhiều khi tôi phải chơi hộ cho cả liên minh luôn. :devil:
Sau đó phần lớn thành viên tách ra lập liên minh mới tên là [Hoa Sen] (Lotus), không phải vì xung đột gì cả, chỉ là mình bận nên bảo họ chuyển ra ngoài cho dễ hoạt động thôi. [Hoa Sen] sau đó khá phát triển, tập hợp được tất cả những người Việt Nam chơi Ogame (trừ 2 anh em pnl :cool: ) vì tư tưởng thoáng hơn (thoáng hơn chứ chưa thoáng hẳn). Lotus thời gian cuối hơi lục đục một chút, vì chia 2 phe: chủ hòa và chủ chiến. Dù sao Uni 1 cũng chỉ là Uni để học hỏi, khi Uni 2 mở ra thì phần lớn không còn ai chơi U1 nữa.
Sau này mình đổi tên [Anti-War] thành [VinaWar] và giữ mãi đến tận bây giờ. VinaWar hồi đó có lẽ pnl là người chơi giỏi nhất, có thể cũng là người tiên phong đi đầu cho phong cách mới, nhà có rất nhiều BS, đi đánh khắp nơi. Hai anh em pnl trước do thấy liên minh tên [Anti-War], trái với chủ trương đường lối, thành ra sợ không dám vào :p .
Liên minh sau 1 năm 2 tháng thành lập
Liên minh bây giờ
Liên minh bây giờ
Và đương nhiên VinaWar cũng mở chi nhánh ở Uni 2. Nhưng Uni 2 thì hầu hết các ogamer mạnh của Việt Nam gia nhập [Diablo], cũng một thời tung hoành ngang dọc, hồi Uni 2 mới bắt đầu thì cũng gọi là bố của [Cursed].
Liên minh 10 tháng sau khi thành lập
Ngoài những người đã có ở trên, xin gửi lời chào tất cả các anh (chị) em [VinaWar]: Sun, kaizer, godblessyoutt86, Teppi (sphinx), ertevol, huuduong1986, hahaha, Desert_Worm, capuchino, linkgiang, Carrybythewind2005, quangtrungevil, doanhuy86, phamthanhtung87, em_tin, trungmanh99, pnl130685, pnl124, hero forgotten, policeboss, Manh, idfteam, Chicobovn và x (đại diện cho những ai không có tên
). Rất nhiều người trong số này tôi không chỉ biết trong game mà còn có vinh hạnh gặp ngoài đời hoặc nói chuyện ngoài đời rồi, và trở thành bạn tôi. :hug: Ngày 14.04.2006, tôi quyết định hủy liên minh [VinaWar] ở U2 (khi chỉ còn mình tôi trong liên minh) và gia nhập Rebel. Lí do đơn giản là vì VATC, một trong những huyền thoại của Viet Ogamer - người duy nhất có số điểm cao hơn thành viên của [Cursed] khi [Cursed] còn thống trị U2, và tất nhiên còn nắm giữ nhiều kỷ lục khác của Viet Ogamer nữa (1 triệu điểm đầu tiên, Có Death Star đầu tiên, destroy moon đầu tiên...).
Những người tôi khâm phục thì có lẽ các bạn đã đã nhìn thấy ở chữ của tôi hàng ngày rồi, nên chắc không cần phải chắc lại nữa. Tuy nhiên ngoài những best players đó, second best chắc chắn phải kể đến: kaizer, spinx, hero_forgotten, Chocobovn, aaa1234.... Xin nhắc lại đây chỉ nói đến U1 và 2 mà thôi.
Account của tôi xin nhường lại cho một Viet Ogamer nào khác (nhất quyết không đưa cho người nước ngoài, và người nối nghiệp tôi cũng xin chỉ đưa cho người Việt v.v...). Đây là tình hình 2 account của tôi:
Uni 1
Points 1.317.920 (Rank 298 of 6.854)
8 colony + 5 moon (1 planet để lại để làm mobile)
4 jump gate, cái thứ 5 đang xây
Metal - Crystal - Deuterium: 29 - 25 - 21 trên toàn bộ colony
Hành tinh trải đều ở 5 galaxy

Uni 2
Points 1.162.572 (Rank 199 of 2.730)
8 colony + 2 moon (1 jump gate)
Metal - Crystal - Deuterium: 29 - 25 - 21 trên hầu hết colony
Hành tinh trải đều ở 5 galaxy
Là thành viên của liên minh số 1 [Rebel]
Points 1.317.920 (Rank 298 of 6.854)
8 colony + 5 moon (1 planet để lại để làm mobile)
4 jump gate, cái thứ 5 đang xây
Metal - Crystal - Deuterium: 29 - 25 - 21 trên toàn bộ colony
Hành tinh trải đều ở 5 galaxy

Uni 2
Points 1.162.572 (Rank 199 of 2.730)
8 colony + 2 moon (1 jump gate)
Metal - Crystal - Deuterium: 29 - 25 - 21 trên hầu hết colony
Hành tinh trải đều ở 5 galaxy
Là thành viên của liên minh số 1 [Rebel]
Uni 9 tôi xin được nói riêng ở bài viết sau, vì Uni 9 là Uni duy nhất mà tôi thực sự chơi trong khoảng thời gian gần đây. Nếu bạn nào định trả lời thì đừng viết vội, đê tôi chào các bạn ở Uni 9 đã nhé ::) .
















.
.
Mục tiêu lúc đặt ra là phải vào top 100 roài mới nghỉ đc... leo lết mãi, giờ cũng mới rank 147 
nếu ko có bác DloveD + kaizer + pnl giúp đỡ thì chắc đã bỏ chơi từ sớm rùi :'>