jill_valentine
Legend of Zelda
- 23/8/03
- 949
- 0
lạnh chỉ để ấn tượng ban đầu thôi, khi mà đã bắt đầu sáp lại gần thì phải nóng lên mới tiến thêm được.Theo mình tán gái thì theo phong cách của mỗi người mà ra thôi chứ chả áp dụng sách vở đc . có khi mấy bố viết ra cái bài trinh phục gái nhưng có lẽ chỉ có lí thuyết mà ko có thực hành . tán gái thì nhiều cách ứng với mỗi người lắm :
VD đơn giản nhất và cũng là tình hình chung của anh em ta đó là nhát và ko biết ăn nói . vì vậy lạnh lùng và thể hiện cái lạnh của mình bằng ánh mắt để tán (cần thêm chút Nice ^^) và khi tán đc rồi hoặc đa số là với vẻ ngoài mình như thế thì trên 80% là gái tán lại ( cái này mình đã tham khảo nhiều nơi rồi , 60% gái thick boy lạnh lùng ít nói ^^) và khi đã có người yêu rồi thì vẫn phải duy trì vẻ lạnh lùng + ít nói nhưng nói câu nào dứt khoát câu đó -> nice
Đây là 1 kinh nghiệm của mình và mình đã áp dụng cực kì thành công . chúc các bạn thành công ^^
Tôi nói cái này ai nghe dc thì nghe,cái này là kinh nghiệm xương máu đấy,quen dc có cơ hội thì "thịt" ngay,ko bao h chần chừ,đừng có cái suy nghĩ yêu là phải giữ gìn, đã từng trải wa cái kiểu yêu ngây thơ đó rồi,thời buổi này mà ăn chay là chết,gái nó có thể nói yêu mình ngày đầu nhưng ngày hôm sau nó phủi đít đi mất là chuyện thường.Một khi đã " thịt" thì mình ở thế trên,ít khi nào nó dám cãi,bảo đảm ko bao h nó đòi chia tay,chỉ là mình bỏ nó thôi.Dĩ nhiên lớn lớn 1 tí trải wa vài chuyện, thấm nhiều rồi thì hẵng theo,mấy bạn hs cấp 2 cấp 3 thì cứ giữ cái tình đầu trong sáng,tình đầu là tình đẹp nhất mà.
cách làm này chỉ giữ được trong 1 thời gian cố định không giữ được lâu, vì thời nay làm gì còn chuyện trinh tiết khi muốn cưới nhau nữa, bị mấy đứa như chú phá ráo hết rồi còn gì. nó ở lại cũng chỉ vì chưa kiếm được ai khác có thể thỏa mãn nhu cầu của nó ngoài chú,khi mà đã tìm được rồi thì chuyện gì đến sẽ đến
Chỉnh sửa cuối: