Tâm lý con gái

cố lên chủ thớt ơi :X
mong chủ thớt thành công :D
 
Thanks mod, hiện giờ mih đag làm cái thứ 2, lần trc cug làm thử rồi, mấy hôm ko nt, kết quả là e ý chủ động nt, mih hỏi sao rảnh rỗi nt cho mih thế, e ý kêu ốm hơi hâm hấp nên mới nt cho mih:P, mấy hôm nay cug lại tạm thời ko nt( do hoàn cảnh xô đẩy máy đag hết tiền :">), ko biết nên thả mấy hôm đây nhỉ, mih nghĩ để lâu thì e ý nghĩ mih nguội lạnh, nt liên tục thì e ý nghĩ mih chết e ý quá or mih rảnh quá ko có j làm, cả 2 cái đều ko tốt:-w. Chắc khoảng 2 3 hôm là ok nhi ;)).
@mod: thực tế e vẫn chưa hiểu lắm Minh tri cố muội, mod cho vdu or case study dc ko:|
 
Th1 có kha năng đấy!!
ráng cưa cẩm đi!!:D

ah 2 hoặc 3 hôm mới nt một lần..là chết đấy!!
ngày nào cũng nhắn đi...ít ra phải đc cái tin chúc ngủ ngon này nọ chứ!!!

cẩn thận cạn máu nha!!
 
Lòng dạ con gái bh khó đoán lắm các bác ah :( yêu nhau mấy năm rồi mà còn bị ăn dưa bở =((
 
ch 1: tớ nghĩ her muốn để lại cho cậu chút hy vọng, tớ nghĩ cậu ko phải là người duy nhất "cưa" her, vì thế trả lời nc' đôi là thượng sách, her cũng có quyền lựa chọn cho mình chứ:)
ch 2: cũng ko hẳn là né tránh, nhưng hiên tại cậu ko phải là người mà her quý mến đến mức có thể nhín lại cho chút free time nếu her có việc bận, cậu biết đó, quanh mình, có những ng bạn cậu quý mến và muốn họ lun dc vui vẻ. Nhưng cũng có những người mà bình đẳng xã giao là tất cả giữa cậu và họ.
ý kiến cá nhân thôi, chúc cậu gặp nhiều may mắn:)
 
Nói thẳng ra thì mấy cái kế sách đấy khi dùng DM cũng dek để ý. Sau này sự đã rồi, ngẫm nghĩ lại thì mới nhận ra :))

Lấy VD cụ thể thì khó nói lắm, vì nó ăn theo phong cách của mỗi người ;))
 
Đề nghị 2 anh DM và BR viết vài dòng về tâm lý con gái cho chúng em sáng mắt ra đi ạh :) chứ tối tăm thế này thì hơi khổ cho chúng em ;))
 
Dục cầm cố tung (Muốn bắt mà lại thả ra) : Có những lúc ta không nên tấn công ráo riết mà tránh xa ra, thực hiện những hành động cốt để thu phục lòng người, giữ người. Từ đó mà nàng tự tìm đến với ta.

Chả biết đến khi nào mình mới đủ bản lĩnh để dùng đến chiêu này...:P
 
Đề nghị 2 anh DM và BR viết vài dòng về tâm lý con gái cho chúng em sáng mắt ra đi ạh :) chứ tối tăm thế này thì hơi khổ cho chúng em ;))

10 trang lý thuyết không bằng 1 lần thực hành
Có vấp ngã thì mới biết cách đứng dậy

Thế nên là tích cực quen gái, tán gái nhiều vào :)), nhanh thì 1 năm 2 năm, lâu thì 4 năm 5 năm, kiểu gì cũng đắc đạo =))

Cơ mà luôn phải nhớ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhiều ng` tình trường lão luyện mà vẫn phải ôm cục tức trong họng đấy, nuốt không trôi :))
 
Ơ lạ nhỉ, tình hình là mình vừa lập 1 topic ngoài kia nhg ko hiểu sao vừa có 1 cm, quay đi quay lại ko thấy đau nữa, thôi hỏi tạm ở đây vậy, sắp sn e ý, e ý ở tít tận HCM, mih ở HN, định mua quà j đó xog gửi vào cho e ý, nhg túi còn đúng 300k, a e tư vấn hộ cái là nên mua j bây giờ( nhớ là cả tiền mua quà + chuyển phát chỉ gói dc trg tầm 300k thôi) =((. Vừa nãy lại chat với e ý nhớ quá.
 
Èo khó thế ko có kn về vụ này, thôi đợi mod BR hay DM vào tư vấn cho :P
 
Tình hình là mấy hôm nay nt với e thích ko chịu dc :-*
 
TH1 : Cũng có thể là thích, cũng có thể là k . Nhưng thích thì chắc chỉ là in ít thui :D
TH2 : Chính xác là lẩn tránh , bỏ đi bạn ạ \m/
 
Có thể là mih ăn dưa bở, nhg tối nay đag nt thì máy hết tiền, mih bảo là hôm khác nt vậy máy hết xiền rồi, e ý bắn ngay cho mih 10k, bảo là ko dc trả lại :P, lại nt tiếp
 
Back
Top