Tam Quốc Diễn Nghĩa (2010)

Phim này phải nói cực kỳ hay.
Xây dựng tính cách nhân vật rất chuẩn. Đúng như ở bài giới thiệu về phim, phim này xoay quanh tất cả sự kiện chứ không phải Thục tốt mà Ngụy là xấu.
Kĩ xảo + võ thuật thì không chê vào đâu đc.
[spoil]Trận tam anh chiến lữ bố đánh solo rất đã mắt. Ở tập 7 có trận đánh nhìn như 300. Dùng tên bắn xong rồi lấy khiêng chặn rồi lấy giáo dài thọc :x[/spoil]
 
Tam Anh chiến Lã Bố cứ gọi là vl , ko hiểu Lưu Bị nói gì nhưng sao lão cản Quan Vũ mần thịt Lubu vậy ta !
 
Hơi chán , tập hôm qua nó ko làm cảnh Tào Tháo đánh anh Bố ở Duyện Châu =(( Hơi tiếc:(
 
Đã ra tập 20 rồi đấy ^ ^. Nhưng vẫn phải đợi subteam làm sub chục tập đã rồi xem một thể :D
Còn bây giờ đã tới tập 24 luôn rồi, nhanh thật :D
 
Tam Anh chiến Lã Bố cứ gọi là vl , ko hiểu Lưu Bị nói gì nhưng sao lão cản Quan Vũ mần thịt Lubu vậy ta !

Lưu Bị nói rằng Lữ Bố là mãnh tướng , nhưng lại chọn lầm đường lao động đường phố trợ Đổng tặc , kêu Lữ Bố quay đầu lại .
 
phim này đã có ngoài các hàng đĩa chưa mấy bạn
 
cho mình hỏi là mấy tập này có sub viet ko vậy..
adore.gif
Toàn bộ đều là tiếng Tàu. subviet thì hiện giờ chỉ có bên DienAnh.net làm thoy. Họ mới làm đến t3 thoy
 
Lưu Bị nhìn bẩn tính vãi cả ra mà lúc nào cũng làm cái mặt điềm đạm, xem ko thể nào mà nhịn được :))
Ờ mà có được pot bài chê bai trong cái topic này ko thế ???
 
Lưu Bị bộ này nhìn hoàn toàn khác bộ trước, đổi có cũng hay, làm đế vương ắt phải kẻ có tính toán, tham vọng b-)
Diễn viên đóng Tào Tháo khá đạt, bộc lộ bản chất gian xảo >:)
 
Vẫn kết nhất câu anh Tào : Ta thà phụ người còn hơn để người phụ ta =))


Còn Lưu Bị đóng như thế chuẩn rồi . Tính cách Lưu Bị lúc nào chả tỏ ra điềm đạm nhân từ .
 
mấy bác cho đệ hỏi sao đệ down sub về và đổi đuổi thành srt mà ko thấy sub,toàn chữ tàu ở dưới ko vậy
 
ko cần đổi đuôi đâu cứ dùng thế mà :D
 
Giờ mới để ý cái tên topic viết không chính xác (Tam Quốc Diễn Nghĩa (2010), phải là Tân Tam Quốc 2010 mới đúng, bản này làm theo chính sử chứ không phải dã sử.
 
Giờ mới để ý cái tên topic viết không chính xác (Tam Quốc Diễn Nghĩa (2010), phải là Tân Tam Quốc 2010 mới đúng, bản này làm theo chính sử chứ không phải dã sử.

Cái này cũng dựa vào cái sự chém gió của lão La thôi, chính sử thì làm dek gì có Điêu Thuyền :))
 
Xưa nay mình vô cùng dị ứng với kiểu "1 hit K.O." con người ta.
Nhưng vừa xem RAW tập 4.
Quan Vũ xách Thanh Long Đao chặt đẹp thằng tướng trong 3hits nhìn lợi hại quá :x.
Hết 3 hits rồi phân đoạn của 5mins sau đấy thì chắc chắn phải xem cho hết bộ :)).
 
Đợi sub lâu ức chế thật :-w
 
Bên kia làm sub lâu quá. Hay ém hàng rồi tung một phát tới ep 20 luôn nhở :x

[spoil] Tập 11 coi Trương Phi đánh chóng mặt quá, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.[/spoil]
 
Chả biết làm theo chính sử hay dã sử nhưng vừa xem tập 1 đã ức chế lòi mồm.

Cứ theo TQDN Tào Tháo định hành thích Đổng Trác nhưng ko thành nên giả vờ dâng đao rồi té. Lã Bố lúc đấy đem ngựa cho Tháo có trông thấy nên mới tâu với Trác hình như thằng này có ý định hành thích. Trác bảo cho người gọi nó nếu nó đến thì là ko phải, còn ko thì đích thị là như vậy <--- vừa ngắn gọn, vừa hợp lý, dứt khoát.

Đằng này, Tháo té xong anh Trác mới bắt đầu trổ tài suy luận như Conan. Sau 1 hồi nói nhảm rút ra kết luận thằng này nó định hành thích mình thật, rồi cho người đi bắt luôn :))

Chế với chiếc chỉ muốn b-(
 
Bạn thích bới móc và để ý những thứ nhỏ nhặt vậy (mặc dù mình chả thấy nó có gì ko hợp lý hay ko hay cả =) ) thì sẽ còn phải tức tối nhiều đấy , tốt nhất là đừng xem nữa cho nó lành ;))
 
Back
Top