Tam Quốc Diễn Nghĩa (2010)

Đây là topic phim , vì thế tốt nhất chỉ bàn về phim thôi . Bạn hoài xưa muốn post mấy cái bàn luận nhân vật theo truyện đấy thì post vào box RTK hay HVĐ dùm -,- . Đã thế đọc cái bài về Khổng Minh , ko biết có phải bạn viêt ko , nhưng tôi vừa đọc vừa cười . Mấy cái sai lầm 3,4,5 thì còn tùy thuộc vào ý kiến người đọc , và có nhiều thứ ko tồn tại trong lịch sử ko đoán biết được nên ko nhắc tới . Nhưng còn cái 1,2: Quan Vũ làm mất Kinh Châu , Lưu Bị ném 70 vạn quân Thục vào biển lửa , mà lại quy tội cho Khổng Minh là ko dặn trước Quan Vũ , ko can được Lưu Bị thì đúng là hài hước . Sai lầm thứ 6 , chẳng lẽ người viết ko động não xem Khổng Minh mà lên thì chuyện gì sẽ xảy ra với nước Thục ? đại loạn là cái chắc , kể cả ko loạn thì cũng ko thể nói rằng tình hình sẽ khá hơn truyện , khi mà Gia Cát Lượng là một quân sư thông minh tài giỏi , nhưng các phẩm chất để làm 1 người vua,chúa tốt lại hoàn toàn ko được nhắc đến trong truyện .

Về bài nói về Bàng Thống , tôi đọc đến câu này là ko thèm đọc nữa =)

Trước hết, bàn về trận Xích Bích. Bảo là công của Minh ư? Không phải. Bảo là công của Du ư. Sai bét.
 
nếu tui là la quán trung sẽ sửa lại khổng minh theo phó tá liu bị còn bàng thống theo lao động đường phố tá tôn quyền còn từ thứ hết lòng phó tà tào tháo như thía mới có nhìu pha đấu trí giữa 3 mưu sĩ này thì cốt truyện mới có thêm lôi cuốn người xem :D

Thống có sang gặp Tôn Quyền nhưng Quyền chê tướng mạo xấu xí nên ko nhận, sau đó Lượng tiến cử Thống với Bị.

Còn chuyện Lượng 6 lần ra Kì Sơn, có 1 lần dụ được 3 cha con Tư Mã Ý vào rồi nổ địa lôi, Ý thốt lến 1 câu "Mạng 3 cha con ta tới đây là hết" nhưng ngay lúc đó trời lại đổ mưa. Lượng chỉ còn biết than "người tính ko bằng trời tính" :P
 
nhưng mà xem thằng gia cát bản 2010 này ko thể chấp nhận nổi diễn xuất chán quá cả thằng chu du cũng thía nốt bản 94 là chu du múa kiếm còn bản 2010 lại là tiểu kiều múa kiếm trong truyện làm có gì có đoạn nào tiểu kiều mua kiếm nhỉ :-w
 
Còn chuyện Lượng 6 lần ra Kì Sơn, có 1 lần dụ được 3 cha con Tư Mã Ý vào rồi nổ địa lôi, Ý thốt lến 1 câu "Mạng 3 cha con ta tới đây là hết" nhưng ngay lúc đó trời lại đổ mưa. Lượng chỉ còn biết than "người tính ko bằng trời tính"

Trước khi xuất sơn Tư Mã Huy đã nói : " Gia Cát Lượng gặp đc minh chủ nhưng không gặp thời "
 
đoạn thắp đèn cầu thọ đúng ngày cuối thì bị thằng ngụy diêm xông vào phá đúng là ý trời khó cãi nếu ko thì khổng minh còn sống chắc chắn có thể bắc phạt thành công khôi phục lại nhà hán đáng tiếc là chết quá sớm dồn hết mọi trọng trách lên người khương duy
 
Trẻ khỏe , 6 lần đem quân đi đánh vẫn ko qua nổi Kỳ Sơn , về sau già rồi , có sống thì cũng khó có thể phá được nước Ngụy . Gia Cát Lượng giỏi , nhưng ko phải là thánh . Ngay lần dâng biểu lên Thục chủ , Khổng Minh đã giải thích rõ tại sao Thục Hán suy yếu .
 
Ngọa long, phượng sồ, được một trong hai người ấy thì có thể an được thiên hạ vậy

Lưu Bị có cả 2 + ngũ hổ tướng + lòng dân nhưng chẳng thể có thiên hạ =))
 
suy đoán có Ngọa Long Phụng Sồ có được thiên hạ cũng chỉ là của mấy bố nho sĩ chán việc đời trốn lên núi tự sướng với nhau thôi, thiên hạ không hiếm nhân tài chắc gì mấy bác kia đã gặp hết.

Còn bàn Khổng Minh, Ngụy Diên lỗi tại ai thì HVD đã bàn nát ra rồi, mấy bác thích thảo luận thì vào đó mà lập topic.
 
nói trung nhân sĩ người ta nói có Ngọa Long Phụng Sồ có được thiên hạ nhưng còn phải tùy thuộc rơi vào tay ai chứ như lưu bị bất tài có trận nào thắng nổi tào tháo đâu nếu ko quân sư thì lưu bị ko làm được trò gì Ngọa Long Phụng Sồ thử rơi vào tay tôn quyền hoặc tào tháo xem chẳng an định thiên hạ lâu lém roài
 
Tôn Quyền thực ra là nhờ vào máu cha và anh xây dựng sẵn cơ đồ cộng với thuộc hạ đều là hạng xuất chúng mới có thể ngự vững ở Giang Đông, bản thân Tôn Quyền chưa từng phải lăn lộn sa trường đi lên từ tay trắng như Tào Tháo ,Lưu Bị.
Nói Tôn Quyền tài giỏi hơn Lưu Bị thì phải xem lại.

---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:51 ----------

Tôn Quyền thực ra là nhờ vào máu cha và anh xây dựng sẵn cơ đồ cộng với thuộc hạ đều là hạng xuất chúng mới có thể ngự vững ở Giang Đông, bản thân Tôn Quyền chưa từng phải lăn lộn sa trường đi lên từ tay trắng như Tào Tháo ,Lưu Bị.
Nói Tôn Quyền tài giỏi hơn Lưu Bị thì phải xem lại.
 
Tôn Quyền thực ra là nhờ vào máu cha và anh xây dựng sẵn cơ đồ cộng với thuộc hạ đều là hạng xuất chúng mới có thể ngự vững ở Giang Đông, bản thân Tôn Quyền chưa từng phải lăn lộn sa trường đi lên từ tay trắng như Tào Tháo ,Lưu Bị.
Nói Tôn Quyền tài giỏi hơn Lưu Bị thì phải xem lại.

---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:51 ----------

Tôn Quyền thực ra là nhờ vào máu cha và anh xây dựng sẵn cơ đồ cộng với thuộc hạ đều là hạng xuất chúng mới có thể ngự vững ở Giang Đông, bản thân Tôn Quyền chưa từng phải lăn lộn sa trường đi lên từ tay trắng như Tào Tháo ,Lưu Bị.
Nói Tôn Quyền tài giỏi hơn Lưu Bị thì phải xem lại.

tào tháo từng có câu khen tôn quyền như này Tài năng chính trị của ông thậm chí Tào Tháo cũng phải khen ngợi, tuy rằng Tôn Sách anh của Tôn Quyền cũng là một người tài giỏi gần như vẹn toàn nhưng Tào Tháo không hề xem trọng, ông từng khen:

Sinh con nên như Tôn Trọng Mưu. đủ để thấy tài năng của tôn quyền như thía nào trân lưu bị vác quân xang đánh đông ngô vác hơn 60 vạn quân đi cuối cùng cũng nướng sạch dủ thấy lưu bị là người ko có tài năng gì ngoài cái nhân từ ra chẳng làm lên được trò gì cả ;))
 
Ở đây có bác nào biết con lợn zenko dịch sub chặn đầu DAN là đứa nào không? Cho em chửi dm nó phát.

Em xem muộn, giờ mới mò được đống sub của DAN rõ ngon, nhưng mà bây giờ DAN rel chậm rề rề. Chỉ vì mấy con chym lợn xem sub thằng zenko rồi kéo sang DAN tru tréo gọi bầy. Đan Mạch bọn nó
 
^ bác nói ngu vc , éo thích chửi cũng phải chửi .

Bọn DAN nó làm sub chậm là chuyện của nó liên quan éo đến cha zenko . Dựa vào đâu mà bảo zenko kéo bầy đàn sang DAN ?

zenko tự nhận sub kém hơn DAN bên subscene , có trách thì trách bọn DAN thôi , chảnh chọe :-j . Riêng vụ ngày trước dỗi đóng topic xong viết blog chửi mem , xóa comment đã thấy ngứa mắt rồi
 
Mềnh xem muộn. Mềnh chả biết zenko có vào DAN không. Nhưng trong topic sub Tam Quốc ở DAN có một số chú chym lợn xem sub zenko rồi vào đấy kêu réo. Người ta đuổi đi vẫn cố vào thể hiện. DAN thiếu gì mem trung thành, chịu chờ lâu một chút để có sub ngon.

Nói chung là sub DAN ngon, và thằng nào làm DAN rel chậm thì mình chửi thằng đó. Tsbcm.
 
Chửi thằng nào thì sang đúng chỗ nó ở mà chửi. Chửi ở đây, mình cao hứng mình.....chém giải sầu :(.
Anyway, bác nào biết cái topic download ở DAN nó chui đi đâu rồi ko?
DAN làm nhiều khi ức chế quá. Topic lúc tìm thấy, lúc ko :(
 
mình toàn vào phím.info xem online. Có đến tập 38 rồi. Màn hình hơi bé tí nhưng xem cũng được
 
Chửi thằng nào thì sang đúng chỗ nó ở mà chửi. Chửi ở đây, mình cao hứng mình.....chém giải sầu :(.
Anyway, bác nào biết cái topic download ở DAN nó chui đi đâu rồi ko?
DAN làm nhiều khi ức chế quá. Topic lúc tìm thấy, lúc ko :(

http://dienanh.net/forums/vietsub-tan-tam-quoc-2010-tap-29-95-t139202.html

Nó trôi tận trang 6... Chắc drop luôn rồi hay sao ấy.

Mềnh xem muộn. Mềnh chả biết zenko có vào DAN không. Nhưng trong topic sub Tam Quốc ở DAN có một số chú chym lợn xem sub zenko rồi vào đấy kêu réo. Người ta đuổi đi vẫn cố vào thể hiện. DAN thiếu gì mem trung thành, chịu chờ lâu một chút để có sub ngon.

Nói chung là sub DAN ngon, và thằng nào làm DAN rel chậm thì mình chửi thằng đó. Tsbcm.

Zenko trên subscene cũng tự nói sub mình ko bằng DAN, dịch để cho những người ko chờ được người ta coi. Có zenko hay ko thì DAN vẫn release chậm thôi =)), được vài bữa đầu là 1 tập/ngày, càng về sau thì càng lâu. Đã vậy mấy ông bên đó tự ái cao ngất :)), vài thằng rỗi hơi nó vào đá đểu thì khí bốc lên ngất trời :)), giờ lại đóng cửa. Thôi, ko có phim coi thì đợi sang năm tivi chiếu hoặc đợi hãng nào nhập về xem vậy.
 
tư mã úy phần mới này nhìn đẹp phết cả con vợ bé của nó cũng xinh hơn con điêu thuyền =))
 
film thì mình chưa xem, nhưng nhớ hôm trước xem đoạn Tam Anh chiến Lã Bố thấy phê quá :X Bản mới này kỹ xảo tốt hơn nhiều, lại rất chịu khó chăm chút cho tạo hình nhân vật nữa 8->
 
Chu Du thấy diễn hay mà , nhất là đôi mắt , nhìn vừa gian vừa chính trực :)) .
 
Back
Top