Tam Quốc Diễn Nghĩa (Truyện Tranh cải biên)

thank nhớ, truyện hay lém ;;)
mới đi chơi có gần 1 tháng mà về box loạn quá :-w
 
Truyện này lần đàu tiên post ở forum ts cũ muh`
Mih` còn nhớ AnhTrumCauBai dich rồi post lên để cái avt bệnh lắm =))
Còn nhớ cái vụ xích thố tức là con thỏ đỏ như máu với mãnh hổ giang đông tôn kiên nữa kia :))
 
sặc sặc đọc mấy lần cũng thấy hay ,hehe tuế vãi :))
 
bao h có tập mới vậy bạn :)) up tiếp anh em xả xỳ trét =))
 
Truyện này lần đàu tiên post ở forum ts cũ muh`
Mih` còn nhớ AnhTrumCauBai dich rồi post lên để cái avt bệnh lắm =))
Còn nhớ cái vụ xích thố tức là con thỏ đỏ như máu với mãnh hổ giang đông tôn kiên nữa kia :))

hí hí có người nhớ tới mình kìa iu quá đi :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 
đang tới hồi gay cấn thì stop... ghiền quá, tiếp tục đi bạn ơi
 
Dịch tiếp cho mấy bác coi:
san035.jpg


san037.jpg


san036.jpg
 
chết ảo =)) ngọc giả ôi socola ngon quá =)) up thường xuyên nhe bác =))
 
Vãi chưởng, thời tam quốc xai laptop như đúng rồi =)) ảo ảo =))
 
ặc Hoàng Cái chơi sock nhẻy :)), Tào THáo lắm bx wa1 vậy -.", chia bớt đây đi=))
 
Lão Hoàng Cái ăn mặc sock thật =)) , thời đó mà cũng biết chơi tennis với mail cơ àh :-o
 
Oạch triệu vân oai thế mà lại làm tạp chí play girl àh :-o
 
Đặc thủ của thằng Tôn kiên vl thiệt ăn bao nhiêu tên không chít :)) :))
 
Tiếp nè các tình yêu:
th89wcmpnyo8wp47g1.jpg

6u86hsuctdqree27vd9j.jpg

cdy8kfabhnjxyowziffr.jpg

lisajkoryf1jr4pxs7.jpg

cbzu4kil5hj17xdnzt0f.jpg
 
duyệt duyệt
tò tí te mới sợ chứ =)) =))
 
sau khi tôn sách tèo , tôn quyền lên thay thay cha làm leader : đoạn này bó tay:|
 
bó tay đoạn này hay vãi=))=))=))
 
hix, ĐT mập đẹp kinh =)) vậy là 2 pác LB & ĐTr hết tranh chấp ròi, có 2 ĐT lận mà :))
 
tiếp nữa nè các bác:
san046.jpg

san047.jpg

san048.jpg

san049.jpg

san050.jpg

hay thì trừ rep mình nhá.Mình chơi trừ rep=))
 
Back
Top