moonlight1102
Mr & Ms Pac-Man
- 30/6/07
- 293
- 41
Chào các bạn và anh chị em trong gamevn .Mình năm nay 29t cả mụ là 30 . Mình sinh ra trong gia đình bình thường . Bản thân mình tự nhận thấy mình dc ba mẹ nuông chiều từ nhỏ và thường ỉ lại . Tuy đã 30 nhưng cuộc sống mình vẫn lận đận đã thất nghiệp hơn nửa năm nay . Mình học hành ko giỏi nên cố gắng cũng xóa dc nạn mù chữ . Các công việc mình làm ko yêu cầu cao kĩ năng . Chán nản vì ko có động lực làm việc muốn xin tiền nhà để kinh doanh hoặc làm những gì mình thích nhưng ko dc ủng hộ của gia đình . Mặc dù cố gắng lầy lội với ba mẹ để xin cấp vốn nhưng vẫn ko thành công . Do ở nhà thời gian dài tích cách sinh ra trầm cảm và tự kỉ ngại xin việc . Cộng cứ hi vọng gia đình sẽ xuôi nên chẳng đi làm thành ra ngại . Hôm rồi đi họp lớp kỉ niệm 10 năm nhìn bạn bè đứa nào cũng ôtô ông nọ bà kia nên khiến bản thân mình phải suy nghĩ lại và quyết định move on . Tuy nói là bước tiếp nhưng bản thân mình đang cảm thấy mất phương không biết phải bắt đầu từ đâu và sẽ làm công việc gì, liệu mình làm công việc đó có tốt không ? Nhỡ làm ko tốt bản thân mình bị chê trách và sẽ cảm thấy hổ thẹn . Mình 30t rồi đi làm cùng các lớp trẻ hơn có sợ chúng chê cười không ? Vợ con chưa có sự nghiệp chưa cảm thấy đúng chất Loser . Cái suy nghĩ sợ đó làm bản thân mình cứ dậm chân tại chỗ . Sau 1 hồi hỏi thăm ae bạn bè các loại để kiếm cho mình 1 công việc thì có đứa em , bảo mình viết 1 cái cv . Nhưng bản thân mình chưa viết cv bao giờ trước đi xin việc thì mua hồ sơ thông tin hồ sơ toàn mẹ viết , còn đơn mình tự viết . Tham khảo 1 số cv thì toàn yêu cầu kê khai thành tích nổi bật , điểm mạnh . Mình ko có ưu điểm gì rõ rệt biết viết gì vào mong các bạn, anh chị tư vấn . Hoang mang quá !