Tâm sự của kẻ muốn quay lại Wow!

  • Thread starter Thread starter Nesta
  • Ngày gửi Ngày gửi
giống tớ ^^ ! con lock của vợ tớ giờ sắp 61 rồi ^^ con rogue của tớ ... suốt ngày bị hiếp thôi ... vợ FTW :D
 
HIk, bồ chỉ là 1 phần thui, nhưng mà.....quả thật là cao kiến! Tình hình là ko chịu nổi nữa rồi !

Khó chịu quá, cứ bị vật vã!
1 vấn đề nữa là không biết join realm nào? Vẫn đang consider! Khổ quá, bây giờ mới hiểu tại sao mấy ông nghiện thuốc phiện lại quay trở lại con đường cũ.

Wildhammer chơi với con đỉ bò đốm kìa...kekeke...
Nesta nè, cho cậu 1 câu châm ngôn:
"Hãy làm theo những gì con tim mách bảo, hãy để con tim lấn át lý trí dù chỉ một lần còn hơn phải hối hận suốt quãng đời còn lại" - Sìpeo, 2006 Trademark (c)
 
"Hãy làm theo những gì con tim mách bảo, hãy để con tim lấn át lý trí dù chỉ một lần còn hơn phải hối hận suốt quãng đời còn lại" - Sìpeo, 2006 Trademark (c)

....đọc xong,thấy buồn...............sản xuất wa' đi niteheobo ơi ;))
 
Cha nesta nói thế thì đã quyết định quay lại chơi ngay từ đầu rồi =/ . Lên lập topic cho thêm tinh thần thôi ;))
 
Lock Ftwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 
welcome back bro, sau khi bỏ wow được 4 tháng, em cũng quay lại chơi BC tiếp nè.
 
sau khi bỏ WOW 16 ngày vì mất net ta cuối cùng cũng đã come back :))
 
thế quay lại à rồi à :(( đang định tiếp tục khuyên can :))
TBC vừa ra, sang bên coilfang tui chơi đi, làm vua xứ mù mừ.
 
Số phận,trời đã định, không thể cưỡng được.
Giống như 1 nhà sư đã tu hành chính quả 30 năm trời,an chay niệm phật,tu tâm dưỡng tánh, nhưng tâm vẫn không tịnh khi đứng trước 1 cô gái không 1 manh áo (quần)

(sigh) mừng thì ít, mà lo thì nhiều.
 
phá giới thôi :)) :)) :)) welcome back to...cõi tục thế :D
 
Xin chào,

Tôi cũng là 1 fan của WOW như các bạn. sau khi chơi WOW, không thể nào chơi các game khác :-s hết Guildwar đến SRO đến Cửu Long rồi Phong thần, không game nào chơi quá lvl 20 vì mau chán.

Tôi cũng là người bị gia đình chê trách vì chơi WOW quên ăn, quên ngủ, quên cả gia đình.

Bây giờ tôi thấy bản BC ra và tôi đang đứng ở ngã 3 đường như 1 số bạn.

Tuy nhiên tôi tin rằng 1 khi đã nhận thấy sự đam mê chơi game sẽ làm mất mát những quan hệ trong cuộc đời thật, tôi sẽ không thể nào để game cuốn mình đi nữa.

Nếu muốn biết điểm hình của đam mê Game, hãy đến Gamepro gặp đại ca JEY#>:) #>:)

Nhân tiện, chúc anh em DOV luôn khỏe mạnh.:x
 
JEY FTW!!!
DOV FTW!!!!
miss dov.... :'(
 
tại sao lại sợ quay lại chơi wow thì sẽ rời vào tình trạng như trước =) thế bạn chỉ có khái niệm rằng: 1 là chơi 12/24, 2 là ko chơi àh =) ko thể chơi 4/24 hoặc 7/24 àh :'> như mình "20 mins/24" nhưng vẫn nạp tiền hàng tháng =))
 
tại sao lại sợ quay lại chơi wow thì sẽ rời vào tình trạng như trước =) thế bạn chỉ có khái niệm rằng: 1 là chơi 12/24, 2 là ko chơi àh =) ko thể chơi 4/24 hoặc 7/24 àh :'> như mình "20 mins/24" nhưng vẫn nạp tiền hàng tháng =))

Ôi... vl quá... Ngưỡng mộ =)) =)) =))
 
cái thằng cadgay ... cả đời mới thấy mày online vô game 1 ngày ... chắc tí tao xong việc tao gkick mài wa
 
Gửi Nesta và những ai muốn chơi lại WoW:

Nếu tự biết bản thân mình không tự chủ được, thì chớ nên dại dột mà chơi lại, 1 năm rưỡi không phải là ít, tự nghĩ lại xem bạn đã thay đổi như thế nào. Mà đọc qua thấy ông bạn tui mê chơi nhưng cũng là người biết suy nghĩ :D.

Nếu thật sự muốn chơi, thì tôi thấy ý kiến của hung_war lày hay nhất, kiếm bạn thân hay ai đó tin cậy, kêu họ tự set giờ, và dặn trước là: "Sau này nếu tôi có năn nỉ thêm giờ cũng đừng có nghe tui" Vậy là bạn chỉ chơi được một số giờ nhất định thôi, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Chúc may mắn,

Thực ra có thể làm thế này , bác ném tôi cái MOMY TOOL . Xong bác cho 1 cái lịch để bác có thể chơi WOW sau đó tôi vào tôi quy định cái thời gian đó cho :)) .
Có nghiện quá cũng chẳng chơi được , dù thế nào cái bản thân của bác vẫn là chính :)
 
Không muốn bị nghiện thì cứ cắt mẹ nó cái Internet đi rồi biết. Còn không thì xài dial up như tau nè là biết liền ... Đau khổ khi không có net để chơi đã vậy phải chơi dial up hu hu hu.
 
Tốt nhất là không nên chơi lại. Nhớ lại thời xưa chơi 10-15h một ngày sao mà khủng khiếp quá. Mk, cả ngày chỉ có 3 việc: ăn ngủ chơi.

BTW, DoV giờ còn anh em nào chơi? Nesta là ai nhỉ? giao hoan đất trời thằng bò đốm đã có con 70 Pally rồi à? Ông Jey bây giờ lưu lạc game nào rồi?

Nói chung cái ý kiến chơi ít giờ hoặc mum tool gì đó là dở tệ. Một là chơi đến đỉnh cao, 2 là đừng chơi, thực sự ý kiến cá nhân của tôi là vậy
 
Tốt nhất là không nên chơi lại. Nhớ lại thời xưa chơi 10-15h một ngày sao mà khủng khiếp quá. Mk, cả ngày chỉ có 3 việc: ăn ngủ chơi.

BTW, DoV giờ còn anh em nào chơi? Nesta là ai nhỉ? giao hoan đất trời thằng bò đốm đã có con 70 Pally rồi à? Ông Jey bây giờ lưu lạc game nào rồi?

Nói chung cái ý kiến chơi ít giờ hoặc mum tool gì đó là dở tệ. Một là chơi đến đỉnh cao, 2 là đừng chơi, thực sự ý kiến cá nhân của tôi là vậy

disband DoV đi, chờ Oceanic reroll :))
 
Tốt nhất là không nên chơi lại. Nhớ lại thời xưa chơi 10-15h một ngày sao mà khủng khiếp quá. Mk, cả ngày chỉ có 3 việc: ăn ngủ chơi.

BTW, DoV giờ còn anh em nào chơi? Nesta là ai nhỉ? giao hoan đất trời thằng bò đốm đã có con 70 Pally rồi à? Ông Jey bây giờ lưu lạc game nào rồi?

Nói chung cái ý kiến chơi ít giờ hoặc mum tool gì đó là dở tệ. Một là chơi đến đỉnh cao, 2 là đừng chơi, thực sự ý kiến cá nhân của tôi là vậy

sad we couldnt camp LM 2gether anymore.
btw waiting for 1 day becon ll be back.
 
Back
Top