Ra đc với mấy thằng gác cổng àh. Trên đó đề phòng vụ trốn về nên ko cho ra buổi trưa. Ra đc thì còn kể lể làm gì. Có mỗi thằng lớp trưởng đc ra ngoài để đi lấy cơm.
May mà thoát nợ. Trong lớp có thằng rớt lần 1, đến hôm thi lại lần 2 cháu nó vào trễ, chả biết đg nào đi đến chỗ thi lại -> năm 4 học lại, thêm 1 tháng cơm heo. ><
Ko hề có 1 cái ổ điện nào. Cháu nào ở lại mà có mobile là cứ mỗi ngày móc xỉa 2k để bọn căng-tin cắm sạc. Lớp mình chúng nó hùa nhau gài báo thức 4h sáng. Đúng h điện thoại reo inh ỏi đủ thứ nhạc, mấy mụ căng-tin chửi tru tréo cả lên.
Kỷ niệm đáng nhớ duy nhất là hôm thi bị bắt cắt tóc vì đuôi tóc dài quá cổ áo. 5 thằng tất cả, có mình trong đó. Ra chỗ thằng hớt tóc dek thấy mặt nó đâu, cửa thì khóa. 5 thằng lấy gậy thọc vào trong hốt luôn bộ đồ nghề cắt tóc lôi ra ngoài tự xẻo tạm để vào thi. Xong việc quẳng luôn bộ đồ nghề lên nóc.
@parkangzuu:
- Phương án tối ưu cho vụ ăn uống là cả hội giao tiền cho 1 thằng đặt cơm ở ngoài. Nếu học gần Suối Tiên thì mấy quán cơm gần đó ăn cũng tạm đc (đỡ hơn cám heo trộn rác của căng-tin). Học ở Trung Tâm GDQP mới gần Hồ Đá thì chịu khó bữa đầu tiên ra bến xe hoặc nhà ăn làng ĐH mà đặt cơm, bảo ngta mỗi trưa chở vô giùm (tất nhiên là pay thêm $) hoặc mỗi buổi cử 1 thằng làm culi đi bộ 4km vác cơm vào.
Ko thì cứ bánh mì ngọt/bánh mì + đồ hộp. Dứt khoát ko rớ vào mì gói nhá, nước sôi để nấu mì chúng nó cũng đòi tiền đấy, 500đ/tô mì.
.
___________Auto Merge________________
.
Học ở đối diện Suối Tiên àh ?? Sao không ra Suối Tiên mà ăn, lết vô tận trong đó làm j, mỗi tội hơi đắt tý. Mà tôi thấy cơm TTGDQP cũng đâu tới nỗi tệ nhỉ

, mỗi tội hơi dơ, nhưng đói quá thì cứ cắm đầu mà nuốt thôi
Từ nhỏ đường tiêu hóa đã yếu sẵn. Nên ăn uống hơi kỹ tính. Ăn đồ lạ là 1, đồ nấu nướng bẩn thủi là 2, ko cửa nào mà thoát khỏi nạn cắm trại trong WC.
Cũng nhờ vậy mà mấy năm nay chưa phải cắm trại lần nào. ^^
.
___________Auto Merge________________
.
khachma2004[w3z];10163015 nói:
Cơm thì thua cả cơm tù ,nấu bằng gạo gì kô biết mà vừa nấu xong để ngoài không khí 30s là khô đến mức đeo' nuốt nổi ,đó là chưa kể lâu lâu được ăn cơm sống ,gạo mốc

,trên đấy gần như không biết thịt là gì , toàn ăn cơm với cá khô ,mà cá khô thì toàn để gần 1 năm ,nghe nó kể có hôm nguyên tiểu đội ăn nồi canh rau muống gần hết nồi thấy mấy miếng nâu nâu nổi trên mặt tưởng hành phi ,ai ngờ vớt lên là gián chết
Đem lên trình lãnh đạo. Tố cáo thành phần phá hoại tổ chức, âm mưu ám sát bộ đội cụ Hồ.