Avril Lavigne^_^
Donkey Kong
- 16/2/06
- 491
- 0
Có chuyện này muốn anh em tâm sự chút nghen !
Mình và cô ấy hẹn hò được 2 tháng rồi , đi chơi với nhau nhiều , nhắn tin nói chuyện cả ngày.
Hôm nay mình tỏ tình , cô ấy vừa cười vừa nói KHÔNG.... tất nhien là mình buồn , đi đường mình chẳng nói câu gì (lạnh lùng).. cô ấy bắt đầu tỏ ra lo lắng
Rồi lúc gần đi về tới nhà cô ấy hỏi : cậu thích bạn A à ? Sao thi thoảng lại hay nhắc tới bạn ấy ?
Mình rất ngạc nhiên , trả lời và giải thích tất nhiên là không.
Rồi về nhà nhắn tin nói chuyện , cô ấy tưởng mình thích bạn kia và coi cô ấy là người thay thế
nhưng sau khi giải thích cặn kẽ thì cô ấy đã hiểu ra , cô ấy nói lúc đi về sao lại như thế , cô ấy nói : "tớ tưởng rằng đã mất cậu rồi" ????
Mình trả lời , tớ buồn vì câu trả lời của cậu , tớ nghĩ rằng chúng ta đã có thể thành 1 đôi...
cô ấy lại kể chuyện : ngày xưa khi chia tay ny , 1 ng bạn thân đã tỏ tình và cô ấy nhận lời , nhưng rồi cô ấy nhận ra đó không phải là tình yêu .. sau đó 2 người không nói chuyện với nhau nữa ?
rồi mình hỏi có phải cô ấy coi mình là bạn thân không ? cô ta trả lời KHÔNG.
Mình thấy vậy thì nói : nếu cậu ko muốn làm ny tớ thì sao lại hẹn hò với tớ như vậy ? (có phần quá khích chăng ?) , sao lại trả lời 1 câu KHÔNG đơn giản như vậy ?
... rồi cô ấy nói , tớ luôn coi trọng tình cảm của cậu bla bla
Mình bắt đầu rối lên như tơ vò và giờ chẳng biết phải làm thế nào nữa đây ?
Bạn thân thì không phải , tỏ tình thì trả lời thẳng thừng là KHÔNG ? mà trong khi lại buồn khi nghĩ mình thích cô gái khác , đọc status trên fb của mình thì nghĩ mình nói tới cô gái khác (trong khi tất cả mình chỉ nghĩ tới cô ấy) , vẫn muốn sẽ gặp mình ....
Mình không nghĩ cô ấy đang trêu đùa tình cảm của mình chút nào .
Mình và cô ấy hẹn hò được 2 tháng rồi , đi chơi với nhau nhiều , nhắn tin nói chuyện cả ngày.
Hôm nay mình tỏ tình , cô ấy vừa cười vừa nói KHÔNG.... tất nhien là mình buồn , đi đường mình chẳng nói câu gì (lạnh lùng).. cô ấy bắt đầu tỏ ra lo lắng
Rồi lúc gần đi về tới nhà cô ấy hỏi : cậu thích bạn A à ? Sao thi thoảng lại hay nhắc tới bạn ấy ?
Mình rất ngạc nhiên , trả lời và giải thích tất nhiên là không.
Rồi về nhà nhắn tin nói chuyện , cô ấy tưởng mình thích bạn kia và coi cô ấy là người thay thế
nhưng sau khi giải thích cặn kẽ thì cô ấy đã hiểu ra , cô ấy nói lúc đi về sao lại như thế , cô ấy nói : "tớ tưởng rằng đã mất cậu rồi" ????Mình trả lời , tớ buồn vì câu trả lời của cậu , tớ nghĩ rằng chúng ta đã có thể thành 1 đôi...
cô ấy lại kể chuyện : ngày xưa khi chia tay ny , 1 ng bạn thân đã tỏ tình và cô ấy nhận lời , nhưng rồi cô ấy nhận ra đó không phải là tình yêu .. sau đó 2 người không nói chuyện với nhau nữa ?
rồi mình hỏi có phải cô ấy coi mình là bạn thân không ? cô ta trả lời KHÔNG.
Mình thấy vậy thì nói : nếu cậu ko muốn làm ny tớ thì sao lại hẹn hò với tớ như vậy ? (có phần quá khích chăng ?) , sao lại trả lời 1 câu KHÔNG đơn giản như vậy ?
... rồi cô ấy nói , tớ luôn coi trọng tình cảm của cậu bla bla
Mình bắt đầu rối lên như tơ vò và giờ chẳng biết phải làm thế nào nữa đây ?
Bạn thân thì không phải , tỏ tình thì trả lời thẳng thừng là KHÔNG ? mà trong khi lại buồn khi nghĩ mình thích cô gái khác , đọc status trên fb của mình thì nghĩ mình nói tới cô gái khác (trong khi tất cả mình chỉ nghĩ tới cô ấy) , vẫn muốn sẽ gặp mình ....
Mình không nghĩ cô ấy đang trêu đùa tình cảm của mình chút nào .

==> con trai xấu ==> con trai không xấu, phụ nữ không yêu.
trên fb cô ta có mấy đứa học trò vào kêu mặc rất xinh bla bla nhưng cô ta cũng ko comment và like gì cả , vậy là cũng biết cô ta có vẻ buồn