D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
dạo này kiếm mãi chẳng ai nói chiện hợp gu với mình đc, thui thì xin chia sẽ a e trong box TS này nhé
tình hình là e vừa đề nghị nhỏ bạn gái là chỉ nên làm bạn bè bt thui, tại e thấy có quen tiếp thì cũng chẳng đi đâu tới đâu, nhỏ nghe đc câu đó đòi đi chơi với mình lần cuối mà ngày đó mình phải thi với lại có ngày đó là nhỏ rãnh nhất nên chuyến đi chơi hủy bỏ... cả 2 c/t ùi trở thành bạn tốt theo đề nghị của tớ
c/t rồi cả 2 đứa vẫn nói chuyện bt đến nổi bạn bè của cả 2 đều ko biết bọn tớ vừa break, chỉ là ko còn ôm vai bá cổ như trước thôi. Mấy ngày trước nó hỏi mình lý do tại sao chia tay thì mình nói là tại vì cảm thấy chuyện t/c ko đi đâu đến đâu vs lại ko muốn mất 1 người như nhỏ blab blab... nên làm bạn ( thật sự là em ko like nhỏ này lắm ="= ).
Thật ra nguyên nhân sâu xa là tớ vẫn còn nhớ về Ex. Ex của tớ thì hồi đó chia tay tớ vẫn yêu cầu làm bạn tốt đấy, hồi đấy là nhỏ đá tớ nên tớ chưa muốn xa nhỏ nên nói làm bạn để có cơ hội quay trở lại. Liên lạc đc 1 2 tuần thì im luôn, từ đó trở đi là coi như chưa từng quen biết.
Vài tuần trước mình nhận đc cái tin nhắn của nhỏ Ex " nhớ Vũ lắm, Vũ ăn cơm rùi nghỉ ngơi đi nha ", từ lúc nhận đc tn đó thì mình và nhỏ liên lạc nhau trở lại, chat YH với nt cũng nhiều hơn lúc cả 2 còn đang quen, nên mình nghĩ mình cũng đang có cơ hội. Nhưng mà kéo dài đc 1 2 ngày thì đâu lại vào đấy, nhắn tin hỏi thăm nó thì lại trả lời tin kiểu như " uhm, hj " hay là " uhm " hoặc ngắn gọn hơn nữa là " Hj ", tn dài nhất thì chỉ đc có 2 dòng. Mình chán nản nên ko muốn làm phiền người ta nữa... mình định khi nào nhỏ lên YH chat mình sẽ nói thẳng " Sao dạo nào Vũ cảm thấy Dung ko thích nói chuyện với Vũ, nếu Dung cảm thấy phiền và ko cần một người bạn như Vũ nữa thì Dung cứ nói thẳng, Vũ sẽ ko bao giờ làm phiền Dung nữa, chứ Vũ nt wan tâm đến Dung mà Dung trả lời tin kiểu như đối phó như thế thì Vũ cảm thấy khó chịu lắm, cứ như mình bị xem thường đấy, bộ làm bạn với nhau khó đến vậy sao ... "
Theo mọi người thì mình có nên nói vậy ko, lúc mà 2 đứa mới quen nhau thì ko đến nỗi như vậy đâu, chat nt rất nhiệt tình và tối nào cũng nói chuyện DT cả chục phút nữa, nhưng mà từ sau khi vụ đi trung sơn là nhỏ cạch mặt mình ra... dù đã xin lỗi và hứa sửa sai blab blab nhưng đc 1 2 ngày thì cứ coi mình như người dưng ấy.
tình hình là e vừa đề nghị nhỏ bạn gái là chỉ nên làm bạn bè bt thui, tại e thấy có quen tiếp thì cũng chẳng đi đâu tới đâu, nhỏ nghe đc câu đó đòi đi chơi với mình lần cuối mà ngày đó mình phải thi với lại có ngày đó là nhỏ rãnh nhất nên chuyến đi chơi hủy bỏ... cả 2 c/t ùi trở thành bạn tốt theo đề nghị của tớ
c/t rồi cả 2 đứa vẫn nói chuyện bt đến nổi bạn bè của cả 2 đều ko biết bọn tớ vừa break, chỉ là ko còn ôm vai bá cổ như trước thôi. Mấy ngày trước nó hỏi mình lý do tại sao chia tay thì mình nói là tại vì cảm thấy chuyện t/c ko đi đâu đến đâu vs lại ko muốn mất 1 người như nhỏ blab blab... nên làm bạn ( thật sự là em ko like nhỏ này lắm ="= ).
Thật ra nguyên nhân sâu xa là tớ vẫn còn nhớ về Ex. Ex của tớ thì hồi đó chia tay tớ vẫn yêu cầu làm bạn tốt đấy, hồi đấy là nhỏ đá tớ nên tớ chưa muốn xa nhỏ nên nói làm bạn để có cơ hội quay trở lại. Liên lạc đc 1 2 tuần thì im luôn, từ đó trở đi là coi như chưa từng quen biết.
Vài tuần trước mình nhận đc cái tin nhắn của nhỏ Ex " nhớ Vũ lắm, Vũ ăn cơm rùi nghỉ ngơi đi nha ", từ lúc nhận đc tn đó thì mình và nhỏ liên lạc nhau trở lại, chat YH với nt cũng nhiều hơn lúc cả 2 còn đang quen, nên mình nghĩ mình cũng đang có cơ hội. Nhưng mà kéo dài đc 1 2 ngày thì đâu lại vào đấy, nhắn tin hỏi thăm nó thì lại trả lời tin kiểu như " uhm, hj " hay là " uhm " hoặc ngắn gọn hơn nữa là " Hj ", tn dài nhất thì chỉ đc có 2 dòng. Mình chán nản nên ko muốn làm phiền người ta nữa... mình định khi nào nhỏ lên YH chat mình sẽ nói thẳng " Sao dạo nào Vũ cảm thấy Dung ko thích nói chuyện với Vũ, nếu Dung cảm thấy phiền và ko cần một người bạn như Vũ nữa thì Dung cứ nói thẳng, Vũ sẽ ko bao giờ làm phiền Dung nữa, chứ Vũ nt wan tâm đến Dung mà Dung trả lời tin kiểu như đối phó như thế thì Vũ cảm thấy khó chịu lắm, cứ như mình bị xem thường đấy, bộ làm bạn với nhau khó đến vậy sao ... "
Theo mọi người thì mình có nên nói vậy ko, lúc mà 2 đứa mới quen nhau thì ko đến nỗi như vậy đâu, chat nt rất nhiệt tình và tối nào cũng nói chuyện DT cả chục phút nữa, nhưng mà từ sau khi vụ đi trung sơn là nhỏ cạch mặt mình ra... dù đã xin lỗi và hứa sửa sai blab blab nhưng đc 1 2 ngày thì cứ coi mình như người dưng ấy.
riết ko biết bọn con gái nghĩ gì nữa, ko biết nhỏ còn thích mình hay là đang vần mình đây 


sống ở đời mà cứ nghi ngờ nó đang câu mình mãi có khi cũng chả đc miếng tình nào vắt vai đâu
.
