Tâm sự Noel ...

em cũng đang buồn vãi ra các bác ạ :( sắp noel mà thi hk bị 1 môn dưới TB thì còn vui mẻ gì nữa :((
 
Năm nay Giáng sinh với mình toàn niềm vui : có 1 công việc ổn định, hạnh phúc với tình yêu. :). H cố gắng kiếm tiền sắm sửa đồ đạc trong nhà, học liên thông đại học và cưới vợ nữa là đc. :D
 
Noel chả có gì mới.vẫn phải đi làm chả có đứa con gái nào ngó ngàng tới. Muốn tự kỷ quá !
nghe bài Chuyện buồn cuối năm của quang lê lại còn thấy nẫu ruột hơn. Đập đầu vào gối ngủ thôi.
 
đêm đông lạnh lẽo, nhớ một người mà không dám nói ra =((
 
Mùa đông đến các topic tự kỉ và forever alone mọc lên nhiều ghê nơi ... cố giữ quan điểm của mình và chờ phép màu xảy ra nào. Amen !
 
Chỉnh sửa cuối:
Thanks pà mio bài hát, tui nghe bài này hôm qua rầu :D

Chuyện đời ta khó biết trước .. có thể hôm nay an lành nhưng hôm sau bão tố kéo đến .. có thể hôm nay tất cả mọi thứ dường như địa ngục thì ngày mai trờ lại sáng. Tuần trước Vi còn tưởng cuộc hôn nhân của mình đã đến hồi kết, còn muốn chết đi cho xong vì đau lòng, nhưng cuối cùng 2 vợ chồng lại xin lỗi và tha thứ cho nhau. Nói chung, chuyện đời khó đoán trước. Có thể bây giờ bạn nhận ra cô bạn gái giả tạo thì biết đâu mùa noel năm nay khi đi nhà thờ hay đi chơi cùng đám bạn thì sẽ tình cờ gặp 1 cô gái khác thì sao. Còn chuyện mẹ con thì chỉ cần câu xin lỗi thì lỗi lầm gì mẹ cũng bỏ qua thôi. Cha mẹ là ng ko bao giờ nhớ thù với con cái. Việc học thì tự mình ráng phấn đấu cho bản thân, chứ ko ai giúp đc cho mình.

Ơ :-s

Em bây giờ thì quá chán nản chuyện yêu iếc rồi chị vivo à :( Đúng là má đã nói chuyện lại với em rồi, tình hình đang có vẻ khả quan hơn hẳn. Dưng mà có lẽ noel năm nay em cô đơn nữa rùi chị ạ :D Có lẽ sắp tới chỉ tụ tập bạn bè đi chơi thôi chứ sắp tới gặp dc ai đó... có vẻ là chuyện quá xa vời :P



Noel năm nào mình cũng nằm ở nhà bạn ạ \m/ . Chả bạn bè , chả chơi bời, yêu đương quái gì \m/

go get a life dùm tui cái =)

em cũng đang buồn vãi ra các bác ạ :( sắp noel mà thi hk bị 1 môn dưới TB thì còn vui mẻ gì nữa :((

Ráng cố gắng HK sau nhé bạn :|

Năm nay Giáng sinh với mình toàn niềm vui : có 1 công việc ổn định, hạnh phúc với tình yêu. :). H cố gắng kiếm tiền sắm sửa đồ đạc trong nhà, học liên thông đại học và cưới vợ nữa là đc. :D

[-(

Noel chả có gì mới.vẫn phải đi làm chả có đứa con gái nào ngó ngàng tới. Muốn tự kỷ quá !
nghe bài Chuyện buồn cuối năm của quang lê lại còn thấy nẫu ruột hơn. Đập đầu vào gối ngủ thôi.

Mới bật thử bài trên... nghe mà nẫu lòng :(

Update tình hình, mới deal lại cái parttime job... lại có hy vọng rồi. Ráng close job này rồi làm assignment, tuần sau đi chơi với lũ bạn vậy :)
 
Tết này đi làm từ 30 tết đến mùng 6, chẳng có gì buồn... thời điểm kiếm tiền đến rồi :D

Người ta đi chơi, mình đi kiếm tiền, làm 1 tuần được 5 chai :devil:
 
Học không đúng ngành mình yêu thích,bạn bè thì theo zai hết,tương lai thật vô cùng u ám!!! :( Muốn đi du học để đến vs thế giới!:-" Noel hay Tết nhất gì thì cũng cố mà ở nhà cày bài để thực hiện cái giấc mơ đó thôi.... haizzzz....
Bác So_No_Mi làm cái chi mà kiếm tiền khủng vậy??
 
Thầm yêu hổ con từ nâu mà không dám lói ::(

Noel này lại

tumblr_lbzul2iNpp1qehv22o1_400.jpg
 
xmas này Vi cực kỳ vui vì .. sẽ trở về nhà với ông xã. 365 ngày xa nhau, 2 ngày nữa sẽ đc bên nhau 4 tuần :"> :">
 
Noel này ở nhà và học ôn thi học kỳ :)).........
 
Thầm yêu hổ con từ nâu mà không dám lói ::(

Noel này lại

tumblr_lbzul2iNpp1qehv22o1_400.jpg

xạo ko tính an ủi ta hả [-x thấy fb ngươi toàn gái xinh [-x

xmas này Vi cực kỳ vui vì .. sẽ trở về nhà với ông xã. 365 ngày xa nhau, 2 ngày nữa sẽ đc bên nhau 4 tuần :"> :">

chị vivo và ông xã ở xa nhau thế ạ :|

Noel này ở nhà và học ôn thi học kỳ :)).........

same here =)) bị deadline dí chắc luôn =))
 
Hết tiền nên sẽ ở nhà và thưởng thức Love Actually (xem định kỳ mỗi dịp Noel). Nhạt.
 
Tui còn k0 có noel đây nè, tiên sư nó chứ, nếu muốn có noel thì cả 3 môn thi final tui phải đăng kí đc vào ngày 21,22,23; tất nhiên là đăng kí k0 nổi dưới sự cạnh tranh của cả ngàn thằng khác + nếu đăng kí vậy học thi cũng chết cha luôn, nên đành phải dàn trải 2 môn kia thi sau noel, mà còn phải thi sớm sớm để chừa rớt đc thi lại. Thế là hết mùa Noel, Tết có khi cũng mất luôn vì nếu phải thi lại thì dần dần sẽ thi lấn qua tháng 1, lấn qua ngày 21 thì... đứt.
 
lâu ngày ko gặp con hổ :-?
dạo này sao rồi,chồng con gì chưa
noel năm nay chắc đi chơi với nhóm bạn :x,mình già rồi vẫn còn ham tí tởn :'>
 
Cuối tháng, vừa tiêu hết 25k cuối cùng trong ví, lại phải nhờ vả thằng bạn ở cùng, tháng trc cũng nhờ nó thế này rồi, h có mỗi mẹ mình lo kinh tế nên khó khăn quá.

Chuyện tình yêu thì ... cũng vừa mới phát hiện ra là 2 đứa chả hợp tính nhau tý nào, thằng thì nghĩ nó cợt nhả, đứa thì nghĩ nó trêu đùa, chắc drop, tụt hết cảm xúc ... ( chuyện chưa thành * )

:-<

Noel chắc lại cắm đầu vào dotA, CS :-<

Cũng may là thi cuối kỳ 1 gút :-<
 
hề hề mỗi lần thấy buồn vào box này cái hết buồn .nhìu người hoàn cảnh ghê :)
mình tết tây xong vô thi cuối kì , áp lực quá chả noel gì nổi .
Mà dc cái năm nay đã biết cái ko khí noel nó như thế nào ,18 năm qua chỉ biết kêu nó là noel thôi chứ chả thấy gì đặc biệt .
 
Noel 21t ,ko gái gú , ko nhậu nhẹt . Cảm thấy mình hơi bị bất thường vì ko thích gái gú , hội họp đông đen cũng chả thích .
Chịu ,cứ thế này thêm vài năm nữa vậy...
 
lâu ngày ko gặp con hổ :-?
dạo này sao rồi,chồng con gì chưa
noel năm nay chắc đi chơi với nhóm bạn :x,mình già rồi vẫn còn ham tí tởn :'>

Coi lại post #1 =)
Uh, tụi mình già mất rồi, ráng lo vợ con nhanh lên đi nhé =)


Cuối tháng, vừa tiêu hết 25k cuối cùng trong ví, lại phải nhờ vả thằng bạn ở cùng, tháng trc cũng nhờ nó thế này rồi, h có mỗi mẹ mình lo kinh tế nên khó khăn quá.

Chuyện tình yêu thì ... cũng vừa mới phát hiện ra là 2 đứa chả hợp tính nhau tý nào, thằng thì nghĩ nó cợt nhả, đứa thì nghĩ nó trêu đùa, chắc drop, tụt hết cảm xúc ... ( chuyện chưa thành * )

:-<

Noel chắc lại cắm đầu vào dotA, CS :-<

Cũng may là thi cuối kỳ 1 gút :-<

Làm gì mà thảm tới nỗi còn 25k trong bóp vậy =)
Chuyện tc cứ để nó thuận theo tự nhiên đi, có điều năm đi đi chơi vòng vòng ở trung tâm q1 thấy cặp đôi làm mình tủi thân ghê gớm :))

Không hiểu sáng nay lại vô yahoo cũ đọc lại mail của bạn bè, người đó, có cái từ năm 2007 lận, tự nhiên thấy lòng nặng trịch, có nhiều cái giá như nhưng cuối cùng phải chấp nhận thực tế là mình phải tiếp tục bước tiếp về phía trước. Hôm qua đi ra Q1 chụp hình cùng mấy đứa bạn càng thấy mình cô đơn bạo =) Tự nhiên thấy mệt mỏi và những plan mà hồi đầu năm mình đã lập ra, tự hứa hoàn thành trong năm nay bỗng dưng không còn ý nghĩa gì hết, có cảm giác là đang cố gắng vượt qua vậy thôi, chứ thật lòng thì chán lắm rồi.
 
Back
Top