[Tâm sự ]Rủ gấu chơi game: Ăn hành, đau khổ và mất gấu

  • Thread starter Thread starter MMike.
  • Ngày gửi Ngày gửi

MMike.

Dragon Quest
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
20/5/09
Bài viết
1,231
Reaction score
768
Tôi càng ngày càng mệt mỏi với những cuộc cãi nhau triền miên và những game ăn hành liên tục.

Từ bé tôi đã là một con nghiện điện tử, thay vì đi học mẫu giáo, thời gian đó tôi ngồi ở nhà với máy chơi game và mấy đứa bạn cùng khu. Lớn lên cũng vậy, tuy không đến mức nghiện game nhưng tình yêu với game thì vẫn lớn như vậy.

Và cũng như bao người khác, tôi có gấu. Thật ra đây cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm chỉ có điều là tình yêu, thời gian, tiền bạc và công sức của tôi phải chia 2, nửa cho gấu, nửa cho game. Đáng tiếc, gấu như các bạn biết đấy, là loài vừa ích kỷ, vừa đáng sợ lại còn rất khủng khiếp. Tất nhiên, nàng ta không đồng ý cho tôi chia sẻ tình cảm với bất cái CÁI GÌ trong đó, bao gồm cả game. Nàng đưa ra tối hậu thư: “Em hay game, anh chọn đi”.
140110162317.jpg

Tất nhiên, tôi chẳng thích quay lại kiếp FA, cũng chẳng thể chia tay một phần cuộc sống của tôi. Sau bao đêm đau khổ, dằn vặt tôi cũng nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường: vừa có gấu, vừa được chơi game. Và, cái sự hoàn hảo đấy đã khiến tôi mất cả cả chì lẫn chài, vừa chia tay gấu, vừa mất bạn chơi game… Câu chuyện của tôi đã xảy ra như thế nào?

LoL tưởng như đã mang lại hạnh phúc nhưng lại mang lại cho tôi nỗi đau không thể nào tả xiết.

Vất vả “dụ dỗ” gấu chơi game

Thật ra nói là vất vả nhưng việc dụ dỗ của tôi có khá nhiều thuận lợi: nàng vốn cũng đã chơi game (tất nhiên là những game của con gái mà vốn dĩ tôi chẳng bao giờ sờ vào), em trai nàng cũng là một game thủ LMHT như tôi...

Kế hoạch bắt đầu với việc dụ dỗ em trai nàng theo “phe ta”. Với những chiêu thức quen thuộc như mua tướng cho chơi, mua skin, thể hiện vài phe penta kill… tôi nhanh chóng khiến thằng bé “mê mệt”. Chỉ sau một tuần, chính em nàng mới là người “ép” tôi chơi điện tử cùng.
140110162140.jpg


Ngay lập tức, tôi chuyển từ vai kẻ ác thành người bị hại trong mắt nàng. Bồi thêm những câu tâm sự kiểu “anh bận lắm nhưng vẫn phải chơi với T. (tên em trai nàng)” tôi đã được đường hoàng chơi game hàng tối mà không bị nàng ca thán vì vốn nàng rất thương em.

Được đà lấn tới, tôi “nhẹ nhàng” gợi ý nàng tham gia chơi game cùng anh em tôi cho… vui. Tất nhiên lúc đầu nàng từ chối nhưng trước cái cảnh người yêu và em trai tối nào cũng cắm mặt với mấy con tướng, nàng rất dễ bị lay động, chỉ 2 tuần sau, gấu đã đồng ý (có chút miễn cưỡng) chơi với anh em tôi. Tôi lúc đó đã rất hả hê với chiến thắng này…

Nhưng, tôi đã quá sai lầm

Tưởng như “chơi game cùng gấu” là một cách giải quyết viên mãn cho trường hợp của tôi nhưng hóa ra tôi lại quá sai lầm. Con gái đúng là để yêu chứ không phải để hiểu. Và cái không hiểu đó đã kết thúc cuộc tình của tôi.

Tôi đã quá coi thường lời cảnh báo của em trai gấu thời gian trước: nàng đã mê cái gì thì… đừng hỏi. Tôi đã quá coi thường việc nàng đã từng online cả 2 ngày liền chỉ để… nhảy Au rồi đầu tư hàng chục bộ đồ trong game. Hóa ra, nàng là một con nghiện game đích thực, chỉ có điều là khả năng chơi game “hơi” kém và hơi ngang.

LMHT vốn là một trò dễ chơi, dễ làm quen nhưng cũng dễ “bóp” team. Mà dễ chơi đến đâu, giỏi đến đâu thì thời gian đầu chơi cũng chỉ nên chơi những champions dễ chơi như: Darius, Nasus… Nhưng nàng lại không thích. Với bản tính khá mạnh mẽ, có phần hơi hung hãn, nàng chỉ thích chơi những hero dam to, dễ giết người như kiểu: Ashe, Draven, Vayne… Mà đáng tiếc, những AD tuy dễ giết người nhưng đi kèm với việc dễ bị… giết. Tất nhiên, nàng vào trận chỉ chủ yếu là feed.



Và những trận cãi nhau liên miên từ “hạnh phúc” chơi game cùng gấu

Chơi game với một AD chuyên feed và bóp team khá là ức chế. Lúc chơi với bạn, khi ức chế đơn giản chỉ cần… chửi chúng nó một trận để đỡ ức chế. Tất nhiên, với gấu, đặc biệt là gấu nhạy cảm như gấu của tôi, chỉ một hành động “sai lầm” nhỏ cũng khiến một cuộc chiến tranh, lạnh có, nóng có nổ ra.

Nói gì thì nói, hành là một món ăn không có lợi cho sức khỏe. Ăn hành nhiều cộng thêm việc không được tỏ thái độ thậm chí đôi khi phải tỏ ra vui khiến tôi càng ngày càng dễ cáu gắt. Tôi cáu gắt với bạn bè, với đồng nghiệp, thậm chí với gia đình… Tất nhiên, tần suất tôi và gấu cãi nhau ngày càng nhiều và trong đó tỷ lệ các vấn đề liên quan cả trực tiếp lẫn gián tiếp tới game ngày càng tăng. Những tối chơi game “hạnh phúc” thường kết thúc với việc nàng không thèm trả lời tin nhắn của tôi vì: ai bảo không buff cho em…

Đáng sợ hơn nữa, nàng còn nghiện game hơn tôi. Những buổi đi chơi bình thường càng ngày càng ít thay vào đó là chơi game hoặc xem thi đấu do… gấu thích. Đỉnh điểm là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau (cũng là sinh nhật tôi) nàng kiên quyết đòi… hoãn để ở nhà xem chung kết giải World Championship.

Từ chỗ năn nỉ nàng để được chơi game tôi đã phải… năn nỉ để không phải chơi game. Và đáng tiếc, chuyện từ bỏ game của tôi dễ bao nhiêu thì việc kéo nàng ra khỏi game khó bấy nhiêu. Nếu nàng đã chiến thắng trong cuộc chiến “Em hay game” thì tôi lại thất bại cay đắng trong cuộc chiến tương tự nhưng ở chiều ngược lại.

Và chia tay trong cay đắng

Còn tiếp....
Không hiểu sao không copy được text tiếp, click link xem tạm, bài này đọc sướng vãi :8cool_rap::8cool_rap::8cool_rap:

Nguồn : http://endgame.vn/tin-tuc/game-online/tin-5786/ru-gau-choi-game-an-hanh-dau-kho-va-mat-gau
 
Chỉnh sửa cuối:
Không nên cho gấu chơi Liên Minh nhất là gấu của mình =.= lâu lâu nó chơi một mình đánh cho vui thì lại gặp cái bọn "đm ngu thế", "Feed như chó",...v.v.. Càng lúc sẽ càng ức chế và nghỉ sớm == coi lịch sử thi đấu mấy con nhỏ bạn trong lớp cũng thấy..
 
những trò khác ví dụ thể loại MMORPG thì ko nói, ai cũng có thể chơi chung với nhau được. Nhưng riêng thể loại Moba như Dota hoặc LoL thì những người có thể chơi cùng nhau lâu dài phải là những người đồng cấp. Ví dụ gà + gà = 2 con gà => thắng cùng chia vui & thua cùng ăn chửi => ko ai nói ai được, kết quả nào ta cùng lên tà tà, cùng vui & cùng troll :5cool_big_smile:. Pro + Pro = Challenger :8cool_rap:. Pro + Gà = Ta chia tay nhau nhé, ta ko thuộc về nhau => trường hợp này là của đúng thím trên kia :2cool_burn_joss_sti


những người có thể chơi cùng nhau cũng là những người thường cùng sử dụng chung 1 loại ngôn ngữ, trong LoL thì là ngôn ngữ địa phương ví dụ như: đờ cờ mờ, vờ lờ, cờ lờ gờ tờ, cờ mờ nờ ... sang đến óc chó, dồi chó, đầu chó ... các thể loại chó, lợn, heo, gà, bò ... nói chung là gia súc :">. Nếu 1 người sử dụng ngôn ngữ đặc trưng, 1 người sử dụng ngôn ngữ ... xì tin, lãng mạn thì cũng khó chơi chung với nhau được do vấn đề đọc hiểu :3cool_shame:
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo tui thì là do cái lũ thích chửi người khác, sao thấy report hoài mà bọn nó vẫn không giảm, không hiểu đc. Cứ trách móc sai lầm của người khác thì chắc win đc.
 
tít thì ghi là tâm sự mà lại dẫn link sang endgame :8cool_amazed:
 
Vớ vẩn. Tau nguyên một bè lũ high plat - high gold từ NA đến SEA, cả nhóm chơi với mấy con bé người Canada + Palestin + Malaysia. Cả năm chỉ chơi được ngót 200 game, toàn AI với 3v3 mà đánh thì thắng 3 thua 7. Vẫn ôm ấp cười đùa hú hí suốt ngày có thấy quái gì đâu.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Ăn ở không ra sao vào game nó thể hiện ra, đừng có đổ tại, hửm. Lởm.

Còn như cái bài trên cả gái lẫn trai trẻ con như nhau. Sớm chả muộn không chia tay vì cái này cũng vì cái khác. Meh.
 
đọc cái bài trên mình chả thấy thông cảm gì cho người viết mà ngc lại còn cười khinh ... :))
rủ gấu cái gì ko rủ lại rủ chơi LMHT, 1 trò mà vào trận đa phần toàn gặp chửi vs chửi trong đó ... mình con trai thì 3 cái việc này bình thường nhưng w con gái mà bị lây cái này thì khỏi chửa ... từ gái ngoan sẽ thành gái hư nếu ko bỏ sớm... thà như thời trước rủ gấu audition còn dc :)) ...
tuy mình là dân chơi game nhưng chả thích gái chơi game đâu, đặc biệt là ~ game moba như LMHT hay bắn súng gì như CS, CF (nói ở VN thôi chứ bên nc ngoài gái thì ko rõ, nhìn giải ONG bên Hàn khán giả thì từ gái xinh đến các già 50-60 đều có) ... :5cool_big_smile:
 
Quá nhọ...... Mà thằng này mất bồ cũng đúng thôi
 
mình là mình ếu tin cái bài này , cơ mà nếu có thật thì mình cũng ếu tin :6cool_smile:
 
số nhọ :) . Nhưng gần đây em thấy con gái chơi lmht đông kinh khủng
 
Thời đại nào rồi mà còn cái định nghĩ chỉ có con trai mới biết chơi game và nhất là MOBA, qua xem tụi con gái nước ngoài nó lập team đánh LOL, DOTA2 đầy trên forum kìa, kiếm stream mà xem, chơi không thua gì lũ con trai đâu, định nghĩa cổ hũ quá. Số lớn đú để có hiểu biết cùng bạn bè và bạn trai cho vui, số ít còn lại là chơi nghiêm túc nên cũng chơi khá hay.
 
Qua Hàn chơi ấy , kiếm gấu chơi LMHT k khó :1cool_look_down: . Xem OGN lúc chiếu về chỗ khán giả , thấy nhiều em cầm bảng hò hét cổ vũ mấy oppa mãnh liệt lắm :3cool_shame:
 
Mình cũng gặp phải trường hợp như bài của thớt, nhưng thay vì ức chế thì mình có những cách giải quyết khác.
Thay vì cho nàng chơi mấy con ad thì chuyển cho nàng chơi mấy con ap dồn dame và thả dù tốt như zigger,nedalee và troll game như teemo. Truyền cho nàng cảm hứng dạt dào của việc trêu chọc đối phương đến chết và phong cách cấu rỉa và harrass vô cùng bẩn tính =))).
Sau 1 thời gian nàng còn bẩn hơn cả mình khi ra lệnh theo kiểu " anh tank cho em, yên tâm, em ném boom tốt lắm:8cool_rap:.... anh ở lại nhé. em về đây" :8cool_amazed:"
Như thế đấy. Có những champs giải quyết được vụ hổ báo mà không về nhà mẫu giáo :D
 
Cho gấu chơi mấy game nhẹ nhàng tình cảm thôi, hơi đâu cho nó chơi mấy cái game moba sặc mùi ăn thua để làm hư nó à ?
 
Back
Top