Tâm sự về quảng thời gian của mình đối với 1 trò chơi !

  • Thread starter Thread starter hitomaru
  • Ngày gửi Ngày gửi

hitomaru

Donkey Kong
Tham gia ngày
30/1/08
Bài viết
345
Reaction score
0
Tình hình là mình từ lâu có ghiền 1 trò chơi tên là Bá Vương 2 do Asiasoft làm , trong thời gian tháng 9/2010 mình đã bỏ 750k ra để mua 1 cái acc đc gọi là có tên tuổi trong game tuy nhiên ko bao lâu thì bị keylog thế là mình nhờ cái thằng bán acc nó lấy lại , trong khi đó mình bỏ thêm 50k mua cái nick khác có 1 món đồ mình cũng thích và thế là chơi cái nick nhỏ đó 1 thời gian. cỡ 3 tháng sau , thằng chủ nick PM mình là gặp anh nó làm cho công ty (pm qua nick yahoo) và thằng đó lại bảo đưa nó 500k mình ko chịu rồi cỡ 1 tháng nữa (tức tháng 12), nó bảo là đem giấy tờ lên công ty và lấy lại đc pass 1 rồi bảo mình giữ kỹ cái pass ấy , sau này có nạp card đưa nó để đem lên công ty làm chứng lấy mail lại (chỗ này là lừa mình để nạp card cũng trách mình cả tin , chưa biết sự đời nên bị lừa gạt) sau đó tới Tết mình bỏ cỡ 2tr (chỗ này là chỗ ngu nhất nè , đây là cái chỗ mà mình hối tiếc nhât) rồi tới khoảng 1 ngày trước thằng chủ nick ( cũng là keylog , cũng là thằng anh nó giả) mò vào game đổi pass sau đó mình hỏi lại thằng đó nó kêu PM thằng anh rồi thằng anh đó (chính là nó) kêu PM 1 thằng khác nữa để hỏi cách chuộc lại acc giờ lại bắt mình trả tiền chuộc là 240k (2 thẻ VNG 120k)
^
Phần cuối này là khả nghi nhất vì trước đó thằng chủ nick nó bảo thích game VL2 :))

P/S : Điều rõ ràng nhất khi nc với nó chính là khi PM 3 thằng đó đều nói chuyện ngắt quãng ko đều nhau :))
Bây giờ đây chính là lý do để mình bỏ game từ bây giờ :D
 
Còn rảnh ngồi kể lại chuyện bị lừa ra sao à ...

It wont help ...
 
Game asiasoft rồi sẽ có ngày mau chóng lụi tàn. Đừng đầu tư thêm nữa, nghỉ là đúng, hãy tìm niềm vui trong cuộc sống bạn àh :">
P/s: Là 1 mem của TSonline, hận asiasoft vì ngu nạp 500k ngay trước ngày nó thông báo đóng cửa game :-<
 
ta bỏ GO từ cả chục năm trước rồi :"> game offline cho lành mạnh + tiết kiệm
 
Gì chứ game OL thì mình mới chỉ bỏ khoảng 50 củ vào thôi 8-} . Giờ chơi game nhẹ nhàng không tốn kém như cái hồi TS cày 10 acc cắm bot suốt ngày nữa rồi =))
 
Một lần ngu thì mười lần khôn.. yên tâm đi không sao cả:)
 
nghỉ game... ra ngoài có nhiều điều thú vị còn chờ bạn ah


Gì chứ game OL thì mình mới chỉ bỏ khoảng 50 củ vào thôi . Giờ chơi game nhẹ nhàng không tốn kém như cái hồi TS cày 10 acc cắm bot suốt ngày nữa rồi
:| TS làm j tốn những 50 củ bác... e chơi 10 acc, treo bot thuê nc chả tốn mấy

P/s: Là 1 mem của TSonline, hận asiasoft vì ngu nạp 500k ngay trước ngày nó thông báo đóng cửa game

\m/ mất 500k...quá nhỏ để có thêm 1 chút kinh nghiệm cuộc sống
 
Bỏ tiền mua đc bài học, khôn ra thì cũng ko tiếc đâu bạn à.
Mà bạn post sai chỗ rồi. Post ở đây giúp gì đc đâu @_@

Mình chơi game các vấn đề liên quan đến mail thì ra tiệm trời ơi đất hỡi chứ ko log ngay máy chơi game.
 
bỏ game và kím bạn gái đi chơi còn sướng hơn là cắm chân 1 chỗ cả ngày
 
hồi đó chơi thằng L2VH tốn gần 2 củ, cũng may là anh em trong liên minh cho mượn acc suport cày chứ ko thì phải tốn thêm 2 củ nữa mua suport rồi :-<
rồi tới thằng Yulgang SEA, bỏ cũng gần 1 củ vào đó, cày lên 92 tự nhiên có bồ rồi bỏ cả cái acc cung chính VIP nhất sv lúc đó ko thèm thanh lý acc :-<
cabal thì cũng ngốn gần 600k vào ấy, cũng may là nghỉ trước khi bọn nó đóng cửa ko thì ức chế mà chết mất
nghĩ lại hồi đó chơi game online mình có cái tật mỗi lần nghĩ thì để nguyên đó ko đi thanh lý :-< ngu thật
 
-đã là game online của VN thì ko có gì là khó tưởng tượng :)).
-cái chi phí của bác này bị mất trong cái vụ này coi vậy mà bằng tiền mình chơi WoW gần 2 năm nay rồi ta :-?.
 
Tình hình là mình từ lâu có ghiền 1 trò chơi tên là Bá Vương 2 do Asiasoft làm , trong thời gian tháng 9/2010 mình đã bỏ 750k ra để mua 1 cái acc đc gọi là có tên tuổi trong game tuy nhiên ko bao lâu thì bị keylog thế là mình nhờ cái thằng bán acc nó lấy lại , trong khi đó mình bỏ thêm 50k mua cái nick khác có 1 món đồ mình cũng thích và thế là chơi cái nick nhỏ đó 1 thời gian. cỡ 3 tháng sau , thằng chủ nick PM mình là gặp anh nó làm cho công ty (pm qua nick yahoo) và thằng đó lại bảo đưa nó 500k mình ko chịu rồi cỡ 1 tháng nữa (tức tháng 12), nó bảo là đem giấy tờ lên công ty và lấy lại đc pass 1 rồi bảo mình giữ kỹ cái pass ấy , sau này có nạp card đưa nó để đem lên công ty làm chứng lấy mail lại (chỗ này là lừa mình để nạp card cũng trách mình cả tin , chưa biết sự đời nên bị lừa gạt) sau đó tới Tết mình bỏ cỡ 2tr (chỗ này là chỗ ngu nhất nè , đây là cái chỗ mà mình hối tiếc nhât) rồi tới khoảng 1 ngày trước thằng chủ nick ( cũng là keylog , cũng là thằng anh nó giả) mò vào game đổi pass sau đó mình hỏi lại thằng đó nó kêu PM thằng anh rồi thằng anh đó (chính là nó) kêu PM 1 thằng khác nữa để hỏi cách chuộc lại acc giờ lại bắt mình trả tiền chuộc là 240k (2 thẻ VNG 120k)
^
Phần cuối này là khả nghi nhất vì trước đó thằng chủ nick nó bảo thích game VL2 :))

P/S : Điều rõ ràng nhất khi nc với nó chính là khi PM 3 thằng đó đều nói chuyện ngắt quãng ko đều nhau :))
Bây giờ đây chính là lý do để mình bỏ game từ bây giờ :D

Oh, thế giờ cậu mới ngộ ra ah`, chúc mừng 1 con chiên ngoan đạo đã bỏ được đạo =))
 
nạp game onl thì bỏ là bt có gì đâu mà tiếc bạn ơi , sớm muộn gì game cũng đóng cửa thì cũng mất thôi , xác định nạp card thì tiếc làm gì , mình hồi trc chơi tghm nạp cũng 3tr mấy vào cái nó đóng cửa kì trân các để thương mại hóa thì cho ko acc luôn =]] bá vương 1 mình còn 2 cái acc nạp sơ sơ cũng trên 1tr nè , bạn lấy hok mình bỏ lâu rồi =]]
 
Back
Top